Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán chính thức gõ cửa, không khí chuẩn bị cho năm mới tại Hà Nội đang nóng dần lên từng ngày. Từ mua sắm, trang trí nhà cửa cho đến chụp ảnh áo dài - mọi thứ đều bước vào giai đoạn cao điểm. Và trong "đường đua" ấy, không chỉ các nàng thơ mà cả đội ngũ thợ ảnh cũng đang chạy nước rút để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh của khách.
Cuối tuần này, nhiều địa điểm quen thuộc tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực quanh hồ Gươm - nơi được xem là "thánh địa" chụp ảnh áo dài mỗi dịp cận Tết - ghi nhận lượng người đổ về đông hơn hẳn. Từ sáng sớm đến tận chiều muộn, các lối đi quanh hồ gần như lúc nào cũng thấp thoáng tà áo dài đủ màu sắc, xen lẫn là tiếng gọi nhau tạo dáng, tiếng máy ảnh liên tục bấm chụp.
Video: Đường đua chụp ảnh áo dài Tết tại Hà Nội
Đáng chú ý, trong ngày Chủ nhật (1/2/2026), thời tiết Hà Nội khá chiều lòng người: có nắng nhẹ, gió mát, không quá lạnh - điều kiện lý tưởng cho những buổi chụp ảnh ngoài trời. Nhờ vậy, lượng người đổ về hồ Gươm càng đông hơn, khiến không khí nơi đây trở nên rộn ràng như một "phim trường ngoài trời" khổng lồ.




Dọc các tuyến phố quanh hồ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ, gia đình hay các cặp đôi diện áo dài truyền thống, tay ôm thêm bó hoa, quạt giấy, cành đào… để tạo điểm nhấn cho bộ ảnh Tết. Các nàng thơ nối tiếp nhau tạo dáng bên gốc cây, bậc thềm hay những góc quen thuộc nhìn ra mặt hồ. Có nhóm thay đến vài bộ áo dài khác nhau, tranh thủ từng khoảng nắng để kịp "chốt" đủ concept trong một buổi.
Một bạn trẻ chia sẻ: "Em chọn thời điểm cuối năm vì đây là lúc có thời gian rảnh nhiều hơn. Em cũng muốn chụp một bộ ảnh khép lại năm 2025, lưu giữ những kỷ niệm với các bạn và người thân của em".
Khi nói về lý do lựa chọn hồ Gươm để chụp ảnh, một bạn trẻ chia sẻ rằng do đây là địa điểm nổi tiếng, lại có rất nhiều góc chụp đẹp, phù hợp để chụp ảnh áo dài.




Song song với đó là sự xuất hiện dày đặc của các thợ ảnh. Người mang máy ảnh chuyên nghiệp, người kèm theo hắt sáng, tripod, đèn hỗ trợ… tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa chuyên nghiệp. Nhiều ekip làm việc liên tục, không khác nào "chạy show".
Không ít bạn trẻ và các nàng thơ năm nay mạnh tay đầu tư cho một bộ ảnh áo dài thật chỉn chu, khi thuê riêng nhiếp ảnh theo từng khung giờ. Đi kèm là cả ekip hỗ trợ: người cầm hắt sáng, người chỉnh lại tà áo, hướng dẫn tạo dáng, thậm chí có bạn bè đi theo phụ xách đồ và giữ đạo cụ. Nhờ vậy, mỗi buổi chụp ảnh không khác gì một buổi "mini photoshoot" chuyên nghiệp ngoài trời, giúp các nàng thơ tự tin ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong những ngày Tết đang cận kề.




Khung cảnh quanh hồ Gươm vì thế trở nên đặc biệt hơn thường ngày: áo dài đủ sắc màu đan xen giữa dòng người tản bộ, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng âm thanh phố xá, tạo nên bức tranh rất riêng của Hà Nội những ngày cận Tết. Dù có phần đông đúc, nhưng ai cũng tranh thủ từng khoảnh khắc, bởi với nhiều người, bộ ảnh áo dài không chỉ là một trào lưu mà còn là cách ghi lại dấu ấn của một năm đã qua.








Tết đang đến rất gần, và "cuộc chạy đua" của cả nàng thơ lẫn thợ ảnh cũng bước vào giai đoạn nước rút. Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, những tà áo dài tung bay bên hồ Gươm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng, nhắc người ta rằng mùa đoàn viên đang ở ngay trước mắt.