Jaian là nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon. Nhân vật này học cùng lớp với Nobita, Shizuka,... gây ấn tượng với ngoại hình to lớn, tính tình hung hăng, nóng nảy lại còn hay bắt nạt bạn bè.
Jaian và niềm đam mê bất diệt với ca hát.
Jaian có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, hát không hay nhưng rất chăm chỉ sáng tác, mời bạn bè đến thưởng thức mà như tra tấn. Không ngoa khi nói “nỗi ám ảnh” lớn nhất của nhóm bạn là nghe Jaian hát, đến cả bảo bối của Mèo Ú cũng khó mà cứu được. Nhân vật này cũng thu về cho mình lượng người yêu thích đông đảo.
Nhiều người cũng tò mò về cuộc sống của Jaian sau khi lớn lên, liệu có trở thành ca sĩ, nhạc sĩ,... Tương lai sẽ kết hôn với ai hay độc thân cả đời. Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều viễn cảnh về cuộc sống tương lai của Jaian được vẽ ra, dựa trên dữ liệu về nhân vật này đang được bàn tán rôm rả.
Trong đó có có một topic miêu tả cuộc sống giàu sang, bất ngờ có người yêu ở tuổi 40 gây chú ý hơn cả. Bởi, theo miêu tả này Jaian chưa từng có tình đầu, danh tính cô gái khiến cho hội bạn “đứng hình”, bất ngờ.
Chuyện kể rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jaian đi làm thêm phụ gia đình một thời gian nhưng vẫn nuôi đam mê làm ca sĩ. Song, sau nhiều cuộc thi chẳng thành, giọng hát bị “loại ngay từ vòng gửi xe” thì tài sáng tác của nhân vật này dần được công nhận.
Jaian ở tuổi trưởng thành, đi làm thêm theo đuổi đam mê, ca hát vẫn bất thành.
Thậm chí, có lần bài hát của cậu còn được chủ một siêu thị mua làm bài hát chủ đề trong mùa lễ hội - cũng nhờ một phần vào sự giới thiệu của mẹ Jaian. Thế rồi, Jaian bắt đầu chuyển sang sáng tác đều đặn hơn, cậu còn đi học lớp chuyên nghiệp. Cứ như thế, đế năm 30 tuổi, Jaian mở một công ty riêng bằng số tiền đi làm nhiều năm qua. Không chỉ dừng lại ở sáng tác, nhờ mối quan hệ quen biết những người bạn thời còn học ở trường mà công ty của Jaian còn đào tạo ngôi sao trẻ.
Câu chuyện về hành trình vượt khó khăn, kiên trì theo đuổi đam mê của Jaian cũng được nhiều tờ báo, trang tin đăng tải, giúp cậu tăng thêm độ uy tín, công việc ngày một thuận lợi hơn. Nhân thấy tiềm năng, ông chủ lớn - đồng thời cũng là bạn học là Suneo quyết định đầu tư, cứ như thế Jaian cuối cùng cũng giàu có ở tuổi 40.
Jaian trở thành ông chủ ở tuổi 40, gầy đi nhiều.
Thế nhưng, chuyện tình cảm của nhân vật này vẫn là một ẩn số. Cậu chưa từng giới thiệu bạn gái, khi có người quen làm mối thì Jaian cũng phớt lờ đi. Hội bạn từng nghĩ cậu bận làm việc, hoặc chưa từng được người phù hợp mãi cho đến buổi họp lớp năm 40 tuổi.
Jaian nắm tay một cô gái đến - đó chính là Ito Tsubasa, hơn cậu bạn 4-5 tuổi, hiện vẫn là ca sĩ nổi tiếng. Nhân vật này vốn đã quen thuộc với những ai xem Doraemon khi là một ngôi sao nhạc pop và diễn viên truyền hình rất được yêu thích. Thế nhưng, tất cả đều đứng hình khi khi Jaian nắm tay
Ito Tsubasa và giới thiệu “Đây là bạn gái của mình”.
Jaian dẫn bạn gái đến buổi họp lớp.
Hóa ra cậu bạn đã thầm cảm mến Ito Tsubasa từ lâu - được xem như tình đầu chưa với tới của Jaian trong suốt mấy chục năm. Cậu bạn chỉ dám đứng từ xa để ngưỡng mộ, và cũng chẳng dám kể với ai vì sợ đám bạn chê cười. Jaian còn mặc cảm gia cảnh, tài năng của mình thua thiệt crush.
Mãi cho đến thời gian gần đây khi đã là chủ tịch công ty lớn, có thời gian hợp tác với Ito Tsubasa, Jaian mới mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Có cơ hội được cộng tác làm việc, thấy Ito Tsubasa vẫn còn độc thân, cả hai cũng có nhiều điểm tương đồng nên quyết định tiến tới tìm hiểu.
“Nhưng các cậu là bạn vàng, bạn bạc nên mình chia sẻ nha chứ bọn mình không định công khai. Nếu có đám cưới sẽ phát thiệp nè ”, Jaian nói. Trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tuy đến muộn nhưng xứng đáng.
Ảnh tạo bởi AI.