Tập 4 của "Game of Thrones" mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 16/05/2016

Ba tập trước của "Game of Thrones" tập trung vào băng, tập này chúng ta thấy lửa.

(Bài viết tiết lộ trước nội dung phim)

Đây có thể coi là tập phim hạnh phúc nhất từ đầu mùa của series Game of Thrones, từ cảnh phim Daenerys ban phát hạnh phúc cho khán giả cho tới khoảnh khắc hội ngộ của hai đứa con nhà Stark. Mọi người tìm thấy nhau: Sansa đoàn tụ Jon; Theon gặp lại Yara; Jorah và Daario tìm thấy Dany. Trừ Osha, xin chia buồn với cô.

Castle Black: Jon Snow, anh ấy muốn làn da rám nắng khỏe mạnh!

Dolorous Edd táy máy chiếc gươm của Jon Snow và hỏi anh định đi đâu. Tất nhiên là đi tránh rét ở phương Nam rồi, có lẽ Jon đã cảm thấy những triệu chứng của thiếu vitamin D.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 1.

Thế rồi, một trong những cảnh phim đẹp nhất của mùa xảy ra trong cái giá lạnh và ảm đạm. Brienne, theo sau là Sansa và Podrick tiến vào Castle Black. Cái ôm chặt giữa Sansa và Jon Snow – hai đứa con nhà Stark trải qua không biết bao biến cố không ngờ rằng lại có thể đoàn tụ tại đây.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 2.

Như thường lệ, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Anh em nhà này mỗi người có một ưu tiên riêng. Trong khi Sansa muốn tập hợp quân đội để chiếm lại Winterfell thì Jon Snow muốn đi nghỉ mát ở bãi biển tại Dorne.

Ở bên ngoài thì Davos tranh thủ hỏi thăm Melisandre: "Này, Shireen thế nào rồi?". Phù thủy đỏ cố gắng lờ tịt đi thì may thay được Brienne giải cứu. Người phụ nữ cao lớn lườm Melisandre vì vẫn không hài lòng chuyện bà này đẻ ra một con quỷ để giết chết Renly. Melisandre đáp trả bằng cái nhìn như thể: "Ê, từ đấy tới nay là gần 4 mùa phim rồi, mà tôi có làm điều gì kinh khủng lắm đâu". Tiện thể, Brienne cũng khoe luôn chiến tích giết Stannis, điều này không giành được sự hưởng ứng từ phía hai người nghe còn lại.

Runestone:

Cái tên là lạ này gắn với câu chuyện về một lãnh chúa sắp thành thanh niên vẫn còn bú sữa mẹ. Lãnh chúa trẻ Robin đang được chăm sóc bởi Yohn Royce thì Littlefinger xuất hiện. Sau khi sử dụng tài hùng biện của mình để dồn Royce vào thế bị động, đổ tội cho việc Sansa bị bắt cóc (dù chúng ta thừa hiểu Baelish đã môi giới cho vụ bán Sansa cho nhà Bolton để củng cố quyền lực của mình), Littlefinger thuyết phục Robin tập hợp lực lượng bảo vệ Sansa. 

Không rõ người đàn ông này lo lắng cho Sansa thật hay đây chỉ là một nước cờ chính trị, vì đây là một nhân vật cực kì phức tạp kể cả khi xuất hiện với thời lượng ngắn trên truyền hình.

Tại King’s Landing:

Margaery vẫn chưa được làm tóc và đang đau khổ trong tù. High Sparrow đến và ban phước cho cô gái bằng câu chuyện đời mà tóm tắt lại là sau khi làm ra nhiều giày đẹp và tiệc tùng quá đà thì ông ấy quyết định đi chân đất và sống đời thiếu thốn. Margaery thì vẫn đang tính chuyện làm sao để hạ được ông già này và lấy lại được quyền lực.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 3.

Trong khi đó, em trai Loras đang trong tình trạng cực kì thê thảm. Anh ta không nói rõ cho người xem điều gì thực sự xảy đến với mình, nhưng nam diễn viên vào vai Loras Tyrell là Finn Jones thì chia sẻ Loras đã bị bạo hành, đánh đập, làm nhục đến mức sụp đổ hoàn toàn. Điều duy nhất Loras khao khát bây giờ là chấm dứt mọi thứ, chấm dứt sự đau khổ đang hành hạ mình.

Tại Red Keep, hai mẹ con nhà Cersei "bà tám" về cô con dâu Margaery. Mẹ chồng nàng dâu, đã thế lại còn lắm chuyện phức tạp sau hậu cung, làm gì mà Cersei chả không thích Margaery (cô ấy thậm chí vẫn còn tóc dài). Tommen thật thà kể chuyện vợ mình chuẩn bị được High Sparrow cảm hóa để chuộc tội.

Đây là mấu chốt của một thay đổi lớn khi Cersei lập tức tìm đến ông chú Kevan và Lady Olenna. Queen of Thorns sẽ làm mọi thứ để ngăn đứa cháu của mình thành ngôi sao của Bước chân Nhục nhã Phần II: Nỗi Nhục Bông Hồng. Bà già cũng tranh thủ móc mỉa Cersei theo phong cách thâm nho thường lệ: "Cô đã bị tước hết phẩm giá và quyền hạn, còn ai để bắt tay bây giờ?".

Kế hoạch hoàn hảo được vạch ra: Quân nhà Tyrell tràn vào Vương Đô, chiếm thành phố. Kevan kiểm soát quân đội hoàng gia, ra lệnh cho họ ngồi im xem biến, để quân Tyrell hạ Hội Chân Đất aka Đội quân Đức tin. Kevan sẽ đưa ông con Lancel Chân Đất về nhà dạy bảo, Olenna cứu được các cháu Margaery và Loras, Cersei và Jaime thoát khỏi ông già High Sparrow thích thuyết giáo. Cứ như thế mà triển, xem ra mọi thứ hoàn hảo như mơ vậy.

Meereen:

Hội nghị thượng đỉnh các Chủ nô của Vịnh nô lệ diễn ra êm đẹp khi đi tới quyết định: Không chơi trò chiến tranh du kích nữa, các chủ nô có 7 năm để giải tán chế độ nô lệ một cách từ từ. 

Winterfell:

Ramsay cho Osha tắm rửa và gọi vào phòng của mình. Osha nghĩ rằng mình có thể làm nên chuyện, khi liếc thấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Thế nhưng ai đó sẽ giết Ramsay chứ không phải Osha, rất tiếc. Trước khi cô kịp làm điều này, Ramsay đã sẵn sàng cắm dao vào cổ cô rồi lấy con dao đó điềm nhiên ăn tiếp quả táo. Vậy mà chúng ta cứ ngây thơ nghĩ Osha sẽ kết hợp với Rickon để làm điều gì ghê gớm lắm.

Castle Black:

Chúng ta được biết thêm rằng đồ ăn tại đây dở ói và bia cũng vậy. Trong bữa ăn không lấy gì làm ngon miệng này, Tormund khoe với Brienne kĩ năng ăn thịt đầy nam tính của mình. Các thuyền Giantsbane - Brienne bắt đầu lên và ngày mai là chúng ta sẽ được đọc một loạt fan fic về cặp đôi này trên Tumblr và Twitter.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 4.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 5.

Một cái thư được gửi trực tiếp từ nhà Bolton, quá quan trọng để buộc vào chân một con chim. Trong thư, anh chồng Ramsay biên những lời đe dọa về việc nếu không đem Sansa về lại dinh, gã sẽ giết tất cả mọi người. Lời lẽ trong thư cực đáng sợ và không hề phóng đại, từ việc Rickon đã bị giam giữ tới da của Shaggydog trên nền nhà. Ramsay là một kẻ nguy hiểm, gã không đùa trong chuyện này.

Vấn đề: Ramsay có 5000 quân, Man tộc có chừng 2000 người. Sau khi tập hợp các gia tộc, Ramsay giờ thậm chí còn nhiều quân hơn nữa. Lại một lần nữa, Sansa hối thúc: "Một con quỷ đã lấy đi nhà và em của chúng ta, ta phải quay lại đó và cứu cả hai".

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 6.

Lửa và vòng 1

Vaes Dothrak: Daario được dịp chế nhạo Ser Jorah về bi kịch friendzone của ông. Chuyện Jorah bị bệnh vảy xám cũng đã bị lộ. Họ lẻn vào trại và đối mặt với hai lính Dothraki. 

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 7.

Sau cuộc trò chuyện với Hội các bà mẹ thích phối đồ màu nâu, Dany đi dạo để "hít thở không khí trong lành" tại sa mạc và gặp lại Daario lẫn Jorah. Cô đưa ra một ý tưởng hay ho và hiện thực hóa nó, khi đốt nguyên cái trại chứa mọi thủ lĩnh Dothraki và bước ra "like a boss". Hãy đổ lỗi cho sự thông minh của người dân khi xây một cái trại cỏ và đốt lửa ở trong đó.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 8.

Tập 4 của Game of Thrones mùa 6: Vòng 1 trở lại, lợi hại hơn xưa - Ảnh 9.

Cách giải quyết khôn ngoan này một lần nữa khiến dân chúng Dothraki được chiêm ngưỡng bộ ngực của Daenerys và cả người tình Daario lẫn Lord of Friendzone Jorah. Kể cả khán giả nữa, vậy là thỏa mãn đôi đường. Với những ai từng xem series thực tế Naked and Afraid thì đây là phiên bản Naked and Unafraid của Mẹ Rồng. Dù gì thì một lẫn nữa dùng chiêu "Cháy không chết", Dany lại thu nạp được thêm đồ đệ trên con đường quyền lực của mình.