Tập 2 của "Game of Thrones" mùa 6: Chết không phải là hết!

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:51 02/05/2016

Tập 2 của "Game of Thrones" đã dấy lên cảnh báo về mức độ đau tim của những tình tiết gây sốc.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 1.

Trong gần 1 năm ai cũng hỏi nhau "Thế Jon Snow đã chết chưa?" Và đa tạ Thần Chết Đuối, Thần Cây, Thần Lửa, Bảy Vị Thần hay bất kì vị thần nào nói tiếng Valyrian, Jon Snow ĐÃ HỒI SINH! Chắc hẳn Kit Harington phải khổ sở lắm mới giữ được bí mật đến tận lúc này. 

Trong khi đó, chúng ta được "thưởng thức" màn phản bố phản em máu lạnh của nhân vật bị ghét nhất phim Ramsay trong việc giải quyết chuyện gia đình. Dưới đây là những gì đã xảy ra trong tập thứ 2 của mùa 6 Game of Thrones.

Tại Hang Cây:

Chào mừng quay trở lại thế giới của Trò Chơi Vương Quyền, Bran Stark. Cậu bé đã lớn hơn rất nhiều (đẹp trai hơn) và có một cốt truyện kiểu Inception đầy hứa hẹn sắp tới. Đôi mắt thấu thị mở to, dưới sự dẫn dắt của Quạ Ba Mắt, Bran trở về Winterfell ở thời điểm rất lâu trước khi cậu ra đời, khi Ned, Lyanna và Benjen còn nhỏ. Khi gia tộc Stark còn hoà hợp làm một.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 2.

Bran thốt lên: "Họ đều rất hạnh phúc". Tất nhiên rồi, trước khi George R. R. Martin đặt bút viết về cuộc đời của nhà Stark. Tất cả chú ý. Cô bé cưỡi ngựa chính là Lyanna Stark, người sau đó bị bắt cóc bởi Hoàng tử Rhaegar Targaryen, sau đó vụ này là nguyên nhân dẫn tới cuộc nổi dậy chống lại Vua Điên Aerys và cuối cùng đặt Robert Baratheon lên Ngôi Báu Sắt. Nói chung, cô nàng Lyanna là mầm mống của mọi chuyện.

Chúng ta cũng thấy một cậu bé khổng lồ tên Willis, mà sau này mọi người hân hạnh được biết với cái tên Hodor. Đặc biệt hơn, Willis có thể nói rất nhiều những từ không thuộc kho từ vựng gồm 2 tiếng của Hodor. Chuyện gì đã xảy ra với Willis/ Hodor?

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 3.

Quạ Ba Mắt sau đó đã làm gián đoạn cuộc hồi tưởng hay ho mà ai cũng muốn xem. Bran quay về thực tại, hỏi Hodor xem chuyện gì đã xảy ra, và Hodor trả lời bằng thứ ngôn ngữ dễ học nhất thế giới như thường lệ. Ngoài kia Meera đang hít thở khí trời thì đột ngột, Leaf (một nhân vật thuộc tộc Những đứa con của Rừng, trông như họ hàng xa của Black Panther) nhắc nhở cô rằng Bran cần cô. Liệu Meera có lựa chọn nào khác?

Castle Black:

Trận chiến chuẩn bị nổ ra, Ser Alliser vs. Davos. Thorne hứa hẹn rằng "Không ai phải chết tối nay" nhưng khán giả thừa biết bụng dạ của con người này. Kiếm đã được rút ra. Rìu bổ vào cửa. Chú chó sói Ghost mắt vằn đỏ và khát máu người. Mọi thứ căng như dây đàn.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 4.

Giữa lúc người ta nghĩ đến Melisandre (lúc này không biết đã đeo vòng cổ lại chưa), thì những người Man Tộc lại chính là cứu trợ của Jon Snow và Những người bạn. Người khổng lồ Wun Wun phá tan cánh cửa, lao vào những con người nhỏ bé. Những kẻ phản bội bị bắt giữ. Tormund nhìn cái xác của Jon Snow và đòi hoả thiêu, thật lòng thì chẳng ai trong số người xem muốn thế cả.

Cập nhật diễn biến tại Vương Đô:

Cersei có thể không còn bị diễu quanh đường phố nhưng "bia miệng" thì vẫn còn đó. May thay Nữ hoàng còn có The Moutain để bảo vệ khỏi những "scandal" thất thiệt. Kẻ cận thần có khuôn mặt xám ngoét này đã đập đầu một kẻ nói phét về Cersei vào tường y như một quả dưa hấu.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 5.

Đây cũng là tập phim bộc lộ nhiều khía cạnh "người" của nhà Lannister. Có vẻ như càng đặt những thành viên gia tộc này vào thế bí, họ lại càng mạnh mẽ. Những hành động cấm đoán Cersei của Tommen hoá ra xuất phát từ tình thương và sự hổ thẹn khi không bảo vệ được những người trong gia đình. Sau khi nhận được lời khuyên từ chú/ bố Jaime, Tommen đã tới gặp Cersei và chia sẻ với người mẹ những lời đắng cay.

Trong Tu viện, Bernie Sparrow bước vào và như thường lệ, ca bài ca hùng biện về những đồ đệ nghèo khó của mình đã đạp đổ tầng lớp thượng lưu ra sao. Jaime vốn rất lưu loát và sắc sảo, lần này cũng phải gầm gừ: "Các vị thần sẽ không bận tâm đâu".

Meereen:

Cuộc họp nội các gồm 1 phụ nữ,1 người lùn và 2 người sẽ không bao giờ được làm đàn ông diễn ra như một cuộc độc thoại của Tyrion với châm ngôn không bao giờ cũ cho cánh sâu rượu: "Ta uống rượu và ta biết mọi thứ". Chính phủ tí hon này đi đến kết luận (Tyrion đi tới kết luận), rằng con người làm hư lũ rồng bằng cách xích chúng lại, khiến chúng vô hại như mèo. Để cứu vãn tình hình, phải thả rồng ra.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 6.

Nói là làm, trong men say Tyrion thuyết giáo cho lũ rồng và… thả chúng ra thật. Ở điểm này, Tyrion lấy được nhiều tình yêu của khán giả hơn tất thảy. Người đàn ông khôn ngoan này đối xử với lũ rồng như với những đứa trẻ. Và mọi đứa trẻ đều xứng đáng có tự do. 

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 7.

Braavos:

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 8.

Sự căm ghét của người xem giờ được san sẻ từ Ramsay cho nhân vật Đứa trẻ mồ côi khi công việc của cô gái này từ mùa 5 tới mùa 6 là hành hạ một cô gái nhỏ hơn. Sau màn đánh đập gần như vô thưởng vô phạt, Jaqen H’ghar lúc này xuất hiện trước Arya – tơi tả và giập môi giống như một "mẹ mìn", hứa hẹn dụ dỗ đủ kiểu. Trong đó có cả lời hứa làm sáng mắt cho Arya, hi vọng là thế. Để rồi khi thấy cô bé lặp lại câu "Cô gái không có tên" như phong cách của Hodor, ông mới cứu vớt đời Arya khỏi kiếp bị gậy.

Thế nào là cảm giác làm em trai của Ramsay Bolton?

Tại Winterfell, Ramsay không giải thích nổi với bố tại sao đôi trai gái kia thoát khỏi một đống người cùng một lũ chó. Đứng bên cạnh là Lãnh chúa Karstark (từng làm đồng minh với nhà Stark, xem lại mùa 3). Ramsay cho rằng Sansa đang chạy tới Castle Black để được Jon Snow che chở. Thú vị là nhà Bolton lại không hề hay biết Jon Snow đã chết. Rõ là một thời đại không có internet.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 9.

Sau đó, tội nghiệp Ramsay. Vợ thì bỏ, cận thần Reek thì bỏ theo cô vợ mới cưới, cô người yêu thì đã đem cho chó ăn mất rồi, giờ vợ của bố lại đẻ con trai. Trong khoảnh khắc ông bố an ủi Ramsay, cậu con hoang đã nghĩ ra cách làm sao để mình trở nên đê hèn hơn bao giờ hết.

Đúng, Ramsay đã giết bố mình. Game of Thrones có một đặc sản, đó là những cảnh quay bạn thừa biết điều gì sắp tới nhưng nó cứ kéo dài mãi tới mức người xem phải van xin để dừng lại. Giống như với The Red Wedding, cái chết của Shrieen… điều sắp tới xảy ra với bà mẹ và em trai của Ramsay là thứ tất cả đều dự cảm nhưng quá tàn độc để chấp nhận. Mọi thứ cứ thế xảy ra trước con mắt dửng dưng của Ramsay và tiếng la hét của bà mẹ và đứa bé, tiếng la hét của khán giả và những tiếng chó sặc máu. Ramsay Bolton, kẻ vừa đâm chết bố, đã nhẫn tâm thả chó ăn sống mẹ và em trai của mình.

Quên Ramsay đi, Jon Snow đã hồi sinh mới là quan trọng!

Trước khi tới với điều đó, trong cánh rừng, Brienne trò chuyện với Sansa và cho cô biết Arya vẫn còn sống. Sự thật đau lòng là những đứa trẻ nhà Stark giờ tan tác khắp nẻo trong phim. Đây cũng là phân cảnh các shipper hoan hỉ, khi thấy tình cảm giữa Sansa và Theon phát triển đầy cảm động (Thuyền Sansa – Theon: Lên!). 

Tuy nhiên Theon cũng nói, sau khi bảo vệ Sansa tới Castle Black an toàn (thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng), anh ta sẽ về nhà. "Nhà", nhan đề của tập 2 là thứ xuyên suốt bộ phim.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 10.

Tại "nhà" của Theon, ông bố Balon Greyjoy sau khi cãi vã với con gái Yara đã bị ông em trai Euron tiễn về chầu trời. Rõ ràng câu "Không đâu bằng nhà" có vẻ không đúng lắm trong Game of Thrones mùa 6. Euron sau này có lẽ sẽ phải cạnh tranh với cháu gái Yara để nhận được phiếu bầu của cử tri để làm vua. Hoặc đơn giản là đánh nhau.

Tại Castle Black:

Melisandre đang bị stress. Ít nhất là bà ta đã đeo vòng cổ trở lại, may quá. Davos đi vào và gợi ý về việc hồi sinh Jon Snow. Melisandre chán nản thừa nhận những sai lầm của mình. Tới đây ta nhận ra đây là lần đầu tiên Người Đàn Bà Đỏ thừa nhận mình không gì hơn một kẻ lừa đảo. Davos hẳn phải bực mình lắm, nhất là khi lúc ông ta muốn một phù thuỷ đáng sợ đầy phép thuật thì bà ta lại không phải là một phù thuỷ đáng sợ đầy phép thuật nữa!

Cuối cùng thì Melisandre cũng uể oải nhận lời. Bà ta lau sạch người cho Jon Snow và nói những lời ma thuật.

Chẳng có gì xảy ra. Mọi người lần lượt rời đi. Cuối cùng mọi người đi hết, trừ người cầm camera. Và con sói Ghost. Tại sao mọi người đi cả mà máy quay vẫn tiếp tục zoom vào căn phòng? Liệu rằng…Lúc này có lẽ mọi khán giả đều nín thở.

Tập 2 của Game of Thrones mùa 6: Chết không phải là hết! - Ảnh 11.

Thế rồi tất cả vỡ oà khi Jon Snow mở choàng mắt và thở mạnh. Bạn có hét lên không? Điều gì đã xảy ra, điều gì sẽ xảy tới với anh ấy? Người hùng của chúng ta đã trở lại. 1 – 0 cho nhà Stark. Nhưng liệu anh ấy có như xưa? Phải chờ tới tập sau sẽ rõ.