Tập 3 của "Game of Thrones" mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi

EricVo, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 09/05/2016

"Game of Thrones" tập 3 của mùa 6 tiếp tục khiến người xem đứng ngồi không yên với những tình tiết gay cấn.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Castle Black:

Tiếp tục tiếp diễn sự kiện khiến người xem náo loạn từ tập trước thì có lẽ là việc Jon Snow thật sự hồi sinh, trong tình trạng khỏa thân 6 múi y như Kẻ Hủy Diệt ngày nào. Jon tỉnh dậy trong phòng, hiệp sĩ Davos thì bất ngờ, con sói Ghost mừng rỡ, còn Melisandrei thì dường như đã lấy lại được đức tin của mình sau phép màu này. Mụ phù thủy đỏ tin rằng Jon mới là "Ông Hoàng được chọn", thay vì Stannis.

Tuy nhiên, Jon trở về từ cõi chết với sự sợ hãi thay vì biết ơn. Anh nói lẽ ra mình không nên ở đây, nhưng nhờ có sự trấn an của Davos mà Jon lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh bước ra ngoài, trong sự chào đón của những huynh đệ trung thành và đoàn người Man Tộc, trong đó có cả Tormund.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 1.

Cặp đôi hoàn cảnh Sam và Gilly:

Ngoài biển khơi, có một chiếc thuyền giương buồm trong mưa bão. Chiếc thuyền đó chở Sam và Gilly. Thế nhưng đích đến của nó không phải là Citadel, mà là về lại Horn Hill, quê nhà của Sam. Vì Sam nói rằng Citadel nghiêm cấm phụ nữ, nên anh quyết định đưa mẹ con Gilly tới Horn Hill để cho an toàn. Một màn cãi vã nho nhỏ xảy ra, kế tiếp là màn tình thương mến thương, và chúng ta tạm chia tay cặp đôi hoàn cảnh này.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 2.

Ned Stark:

Kế tiếp là phân đoạn xuất sắc nhất của tập ba. Đó là phân cảnh Bran cùng Quạ Ba Mắt hồi tưởng lại quá khứ: Ned Stark thời trai trẻ, cùng Holland Reed và 3 kỵ sĩ khác tiến tới một tòa tháp, nơi có hai chiến binh của nhà Targaryen trấn thủ. Một trong 2 chiến binh đó là Hiệp sĩ Arthur Dayne, Thanh Kiếm Bình Minh, và là kiếm sĩ giỏi nhất lúc bấy giờ. 

Ned Stark muốn cứu em gái của mình, Lyanna. Arthur thì theo lệnh Thái Tử Rhaegar, bảo vệ nơi này. Thế là một trận chiến nảy lửa và mãn nhãn xảy ra giữa 2 phe. Arthur cùng cặp song kiếm, hạ từng người một, chỉ chừa lại Ned Stark. Tất nhiên, ai cũng biết Ned Stark sẽ sống, nhưng điều mà các fan trong tiểu thuyết và trong phim không ngờ tới là: Ngay khi Ned Stark bị tước kiếm, Howland Reed liều mạng xông tới đâm vào sau cổ Arthur, kết liễu cuộc đời của kiếm sĩ xuất sắc nhất.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 3.

Ngay sau đó, Ned Stark nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong tháp. Brand muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Quạ Ba Mắt lôi cậu về lại thực tại. Ông cũng tiết lộ rằng cậu sẽ sớm rời khỏi đây, nhưng cậu phải học hết những gì cần phải học. Quả thật rất ức chế lão Quạ này, tuần nào cũng đưa vào những cảnh dang dở, khiến người xem đứng ngồi không yên.

Vaes Dothrak:

Trong khi đó, Daenerys Long Mẫu được đưa tới Vaes Dothrak, thủ phủ của tộc Dothraki, nơi cô sẽ sống hết cả đời cùng những góa phụ của những Khal quá cố. Đó là nếu cô được cho phép sống ở đây. Lý do là vì sau khi Khal chết, cô đã một mình đi khắp nơi, đó là điều cấm kỵ của tộc Dothraki, và điều này có thể sẽ khiến cô bị trừng phạt. Vị nữ hoàng trẻ này gặp hạn rồi. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn không biết hai anh chàng "bạn thân" của cô là Ser Jorah và Daario đang lang thang nơi nào.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 4.

Meereen:

Tại Meereen, Varys thi triển tài nghệ của mình, ông tìm ra được người phụ nữ tiếp tay cho đám Con của Harpy, kẻ chủ mưu việc giết quân Unsullied và Những Đứa Con Thứ. Thay vì tra tấn, ông "hăm dọa" cô ta rất lịch thiệp, và tất nhiên là vẫn chừa đường sống: "Khai ra ai đứng sau hội Con của Harpy, cô và con mình có thể rời kinh thành cùng tiền bạc. Nếu không, cô chết, con cô thành trẻ mồ côi".

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 5.

Quỷ lùn Tyrion Lannister thì giết thời gian bằng việc lại cố dụ Missandei và Grey Worm chơi trò uống rượu nói chuyện của mình. Màn lúng túng của Tyrion may mắn được chấm dứt, khi Varys tới cho biết rằng đám Con của Harpy được những kẻ đứng đầu các kinh thành tự do khác tài trợ tiền bạc và vũ khí, hòng lật đổ Daenerys. Điều này dự báo rằng cuộc khủng hoảng tại Kinh Thành Tự Do sắp leo thang thành một cuộc chiến lớn.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 6.

Cập nhật diễn biến tại Vương Đô:

Tại Vương Đô, Qyburn cố chiêu mộ những "chú chim nhỏ" cũ của Varys, nhằm gây dựng một đội quân gián điệp của mình. Cersei yêu cầu Qyburn rải gián điệp của y khắp nơi: Từ Highgarden cho tới Dorne, bất kỳ nơi nào mà kẻ thù của bà có thể lẩn trốn. Cersei cùng Jaime còn yêu cầu một chỗ trong Tiểu Hội Đồng, bất chấp sự cản ngăn của chú mình, Kevan Lannister. 

Ngay khi họ kéo ghế ngồi xuống, tất cả những người khác đều bỏ đi một mạch. Chỉ trừ lão Học Sĩ Pycelle là khúm núm một chút, đơn giản vì lão vừa xúc phạm Hiệp Sĩ Gregor "Tòa Sơn" xong.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 7.

Tuy nhiên, "cha làm thầy, con đốt sách". Trong khi Cersei và Jaime đang cố tìm cách loại bỏ Sẻ Đầu Đàn cùng đạo quân của y, thì chính Tomment Baratheon lại bị y dụ dỗ bằng màn giảng giải về chư thần và đức tin.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 8.

Braavos:

Về lại Braavos, Arya Stark vẫn đang được huấn luyện theo kiểu Hiệp Sĩ Mù Daredevil: Bị dần cho tối tăm mặt mày, ngay trong Hắc Bạch Gia. Ngoài màn cho "ăn hành", thì xen vào đó là màn tra khảo theo kiểu "Cô là ai?", "Không ai cả", nhằm loại bỏ cái tên và danh tính của Arya mãi mãi. Và có vẻ như Arya Stark đã đi đúng bài, vì "cô gái không có tên" đã lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt, sau khi được những Vô Diện Giả cho uống loại thuốc thần bí của họ.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 9.

Nơi phương Bắc, Ramsay Bolton lên nắm quyền của cha mình. Và chúng ta, sau 2 mùa vắng bóng, cũng đã thấy lại Rickon Stark. Có điều màn gặp lại này cũng chẳng vui vẻ gì, vì Rickon cùng Osha lại rơi vào tay của Ramsay, còn con sói cưng của Rickon đã bị giết. Ramsay giờ đây đã có lợi thế lớn trong tay, nếu lỡ Jon Snow tấn công Winterfelt, và y lại có thêm một đối tượng mới để chơi trò tra khảo.

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 10.

Quay lại với Jon Snow, anh cho xử những kẻ đã phản bội và "giết" mình theo đúng luật: Treo cổ. Thế là Hiệp sĩ Alyser cùng nhóc Olly giã từ cuộc chơi ở đây. Có điều, cao trào của cảnh này là việc Jon từ chức Tổng Chỉ Huy, bỏ luôn hội Tuần Đêm và nói rằng "Phiên Tuần của tôi đã kết thúc" rồi bỏ đi.

Về cơ bản thì anh ấy đúng, vì theo luật thì phiên Tuần của một thành viên chỉ kết thúc khi họ chết, Jon đã chết nên anh ấy không còn là người của hội nữa. Giờ các bạn đã thấy đau não chưa?

Tập 3 của Game of Thrones mùa 6: Một con sói nhà Stark tiếp tục ra đi - Ảnh 11.

Và đó là những gì bạn cần biết về tập ba của Game of Thrones. Hẹn gặp lại vào tuần sau.