Không còn tình, cũng nên còn nghĩa!
Nếu bây giờ bạn từ bỏ Ngọc, mình không chắc Ngọc có thể vượt qua được và cô ấy sẽ làm những chuyện điên rồ, đừng để đến lúc mình lại là người phải hối hận.
Người gửi: Meo bun
Email: hanhnguyen2463...@gmail.com
Chào bạn! Đọc những tâm sự của bạn mình biết bạn đang ở trong tình thế rất khó xử. Nhưng mình phải nói thật bạn là người ích kỷ và bạc bẽo quá. Bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ngọc mà nghĩ xem, liệu bạn có thể chịu đựng được không? Khi mọi thứ với Ngọc đang tươi đẹp như thế, 1 gia đình mà bạn ấy ngỡ là hoàn hảo, hạnh phúc thì chẳng qua chỉ là sự dối trá. Một tình yêu ngỡ là đẹp thì giờ đây người yêu đang thấy có những khó khăn đã vội chùn bước từ bỏ. Là bạn, bạn có chịu đựng được không khi người bạn thương yêu kính trọng không những đã lừa dối bạn mà còn là nguyên nhân gây ra cái chết của người cha vô cùng thương yêu, người bạn lớn trong cuộc đời bạn?
Tình yêu, gia đình, và niềm tin. Lúc này đây mình nghĩ Ngọc chỉ còn bạn là chỗ dựa mà thôi, bạn ấy đã mất tất cả rồi, nhất là mất niềm tin với người mẹ của mình, bị chính người thân của mình phản bội lại niềm tin... Bạn hãy hiểu và thông cảm cho Ngọc, hãy ở bên cô ấy, dù không còn yêu thì cũng còn tình nghĩa nữa chứ. Ngọc còn ai để bấu víu nữa đâu. Hãy giúp cô ấy thoát ra khỏi hoàn cảnh này, mình nghĩ bạn ấy đã mất niềm tin nhiều quá, đau khổ tột cùng nên chỉ muốn tìm quên mọi chuyện, không muốn nhớ cũng như không muốn chấp nhận sự thật đã xảy ra, bạn ấy đang cố để không bị tác động của bên ngoài, cố để không bị những ảnh hưởng và cố để không bị lừa dối một lần nữa.
Hãy nhẹ nhàng ở bên bạn ấy, có thể Ngọc cũng đang vô cùng đau khổ, thất vọng và xấu hổ nữa. Sự quan tâm của bạn liệu đã đúng lúc đúng chỗ và đúng hoàn cảnh chưa, hiện tại bạn ấy đang rất mặc cảm và xấu hổ về hoản cảnh của mình, bất kỳ sự quan tâm nào cũng sẽ bị cho là thương hại. Vì thế bạn hãy luôn động viên Ngọc, giúp Ngọc vượt qua quãng thời gian này. Nếu bây giờ bạn từ bỏ Ngọc, mình không chắc Ngọc có thể vượt qua được và cô ấy sẽ làm những chuyện điên rồ, đừng để đến lúc mình lại là người phải hối hận. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn và luôn hạnh phúc.