Người gửi: Ngọc
 
Chào Minh Long!
Đọc tâm sự của bạn tôi mới hiểu vì sao người ta nói tình yêu là mù quáng. Vì không thể hiểu bạn thấy gì ở một cô gái như Hiền để tiếp tục yêu? Một chút dịu dàng, một chút thủy chung và một chút yêu thương liệu có bù đắp nổi sự đanh đá, ghê gớm của cô ấy? Bạn hoàn toàn có thể yêu một cô gái hiền thục và luôn luôn dịu dàng, thủy chung với bạn kia mà. 
Đành rằng sự đeo bám của những "cái đuôi" đôi khi rất đáng ghét, nhưng có nên cư xử như Hiền không? Thật cũng hiếm người lại nghĩ ra cách làm xấu mặt người ta đến thế, Long ạ. Rồi anh chàng kia cả đời có khi chẳng dám đi qua cái con đường có quán cafe ấy nữa. Đều là người đã lớn, mình muốn được tôn trọng thế nào, người khác cũng muốn được tôn trọng như thế. Thiếu gì cách tại sao phải sỉ nhục nhau như thế mới thỏa mãn và đạt được mục đích hay sao?
Đặc biệt chuyện Hiền tát một cô gái lạ ngay trong cửa hàng là điều không thể chấp nhận nổi. Người ta đã làm gì sai, trên mặt Long, người Long cũng có treo biển cấm nhìn đâu mà người ta biết. Thiên hạ có mắt, có khả năng nhìn, việc nhìn nhau là điều quá bình thường, Hiền cứ như thế liệu cô ấy có đủ sức đi tát tất cả mọi người hay không? Đó vừa là đanh đá, ghê gớm, vừa là ghen tuông vô lối.
Long ạ! Đúng là Hiền có một số ưu điểm như bạn đã nêu ra, nhưng Long hãy thử cân nhắc xem, hãy thử đặt ưu và khuyết lên bàn cân xem liệu những ưu điểm đó có đủ giúp Long níu kéo bạn lại bên Hiền hay không? Hãy cân nhắc nặng nhẹ, vì một điều rất dễ hiểu là những cô nàng ngổ ngáo chưa bao giờ dễ yêu. Hiền hạ nhục người khác đồng thời cũng đá gián tiếp làm tổn thương đến lòng tự trọng của bạn đấy, bạn có để ý thấy không? Khi đã yêu một người, cách cư xử của người đó sẽ tác động rất nhiều đến mình, đến cách nghĩ của người khác về mình, Long ạ.