Tâm sự của trung vệ tuyển Việt Nam trong đêm Giáng sinh khiến fan rơi nước mắt

Ý YÊN, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/12/2018

Trung vệ Lục Xuân Hưng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ trong đêm 24/12: "Con đau lắm bố à, nhưng vì mẹ con không dám từ bỏ".

Hôm nay (25/12) là Giáng sinh. Từ tối qua, người ta đã bắt đầu gửi những lời có cánh chúc mừng nhau, đi nhà thờ cầu nguyện hay đơn giản là tản bộ thưởng thức không khí Noel với cái lạnh tràn về Hà Nội. 

Khi dòng người đang rộn ràng với những niềm vui trong đêm Noel, trung vệ Lục Xuân Hưng của đội tuyển Việt Nam lại nằm một mình trong khách sạn, lặng lẽ chảy nước mắt. Cậu ấy nhớ người cha quá cố, cậu ấy thương mẹ, thương gia đình, và cũng đầy thương xót cho bản thân. Chàng trung vệ sinh năm 1995 có một mùa Giáng sinh nhiều nước mắt vì chấn thương dây chằng khá nặng, nhiều khả năng phải chia tay đội tuyển Quốc gia. 

"Con mệt và đau lắm, Bố ơi", câu nói thể hiện sự buồn bã Hưng viết để gửi đến người cha đã khuất. Người cha đáng kính không thể ở bên động viên, cùng anh vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần hiện tại. Nhưng những lời gửi gắm và ước mơ của ông trước khi nhắm mắt là động lực để Hưng "béo" luôn nỗ lực và cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Tâm sự của trung vệ tuyển Việt Nam trong đêm Giáng sinh khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 1.

Theo dõi Xuân Hưng trong từng bước chạy, từng buổi tập mới thấy được cái khao khát thể hiện của chàng trung vệ 23 tuổi. Ảnh: Phạm Huyền.

Bố của Hưng có một ước mơ chưa trọn vẹn là được thấy con trai mình chơi bóng qua tivi cho đội bóng quê nhà và hơn nữa là trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Ông mất năm 2014, trước 4 ngày khi Hưng lên tập trung U19 Việt Nam chuẩn bị cho U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei.

Bốn năm sau, sau tất cả những nỗ lực, anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, Xuân Hưng lại phải lỡ hẹn giấc mơ ra sân trong màu áo tuyển Quốc gia, ước mơ từ lâu của hai cha con bởi chấn thương đáng tiếc sau buổi tập ngày 23/12. Chấn thương trước thềm Asian Cup 2019 khiến cầu thủ người Thanh Hóa phải di chuyển bằng nạng. 

Trước đó, năm 2016, Lục Xuân Hưng cũng từng dính chấn thương dây chằng gối trái, mất gần một năm nghỉ thi đấu để điều trị. Anh mới trở lại ở mùa giải 2018. Và với những nỗ lực của mình, anh được lựa chọn là 1 trong số 23 tuyển thủ Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018, tiếp đó là Asian Cup 2019. Vậy mà ngay trước thềm giải đấu châu lục, anh một lần nữa nhận được thông báo như sét đánh ngang tai về chấn thương dây chằng, dự kiến sẽ mất vài tháng mới có thể trở lại.

Tâm sự của trung vệ tuyển Việt Nam trong đêm Giáng sinh khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 2.

Chưa được ra sân tại AFF Cup 2018 khiến Xuân Hưng càng nỗ lực nhiều hơn trong việc tập luyện chuẩn bị cho Asian Cup 2019, mong một ngày được trao cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền.

"Vì mẹ và gia đình con không dám từ bỏ". Sau những đau đớn, tuyệt vọng, Xuân Hưng tự nhủ chính mình không được nản lòng, từ bỏ. Hai ngày qua, những gì anh có thể làm chỉ là mong một phép màu để chấn thương không quá nghiêm trọng và chờ đợi vào việc được đưa đi chữa trị chấn thương.

Hôm nay 25/12 là ngày Xuân Hưng nhận được kết quả chẩn đoán chấn thương của mình, cũng là ngày tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình lúc 19h. Hy vọng Hưng "béo" sẽ vượt qua được nỗi buồn và mau lành chấn thương để sớm trở lại với ước mơ sân cỏ.