"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã

Hải My, Theo Đời sống pháp luật 22:00 17/11/2025
Chia sẻ

Không ngẫu nhiên là chú ngựa này được dân mạng yêu thích đến vậy.

Trên MXH những ngày gần đây, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã bỗng viral, “xâm chiếm” khắp các nền tảng. Từ hình ảnh đến những đoạn clip kèm thông điệp của chú ngựa Mã Tiểu Dã này đều được netizen thả tim, chia sẻ rầm rộ. 

Cho những ai chưa biết, Mã Tiểu Dã là một nhân vật hoạt hình do tác giả Hoàng Tam Thuỷ - người Trung Quốc sáng tạo nên. Ngoài gương mặt dễ thương thì điều khiến Mã Tiểu Dã viral chính là bởi ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lại có một ý chí cực lớn, kiên cường. Mã Tiểu Dã mang năng lượng không bỏ cuộc trước những khó khăn, tinh thần vượt chướng ngại vật tưởng chừng không thể vượt qua... Nội lực mạnh mẽ đó cũng chính là thứ "tài sản" lớn nhất của chú ngựa này, khiến chú mang năng lượng "chữa lành" đến với tất cả mọi người.

Chính thông điệp của Tiểu Dã mang đến cũng đã chạm đến trái tim của đa số người trẻ. Một trong số đó là câu nói viral này: Có thể nhỏ bé, có thể tầm thường, có thể yếu đuối, có thể bật khóc, có thể không giỏi đương đầu nhưng nếu kiên trì thì vẫn có thể trở nên lớn lao, thành công và tỏa sáng. Chuyện gì nghĩ mình không làm được, biết đâu vừa khóc vừa làm lại được”.

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 1.

Loạt câu nói chữa lành của chú ngựa Mã Tiểu Dã khiến dân mạng sụt sùi nhớ lúc chạm đáy nhất!

- Ngọn lửa trong lòng sẽ không bao giờ tắt - Tiểu Dã vẫn sẽ tiếp tục chạy!

- Buồn quá thì chạy thật nhanh lên!

- Xuất phát thôi - để trở thành chú ngựa mà bạn muốn trở thành.

- Hãy tin vào sức mạnh trong trái tim mình! Bùng nổ lên nào, Tiểu Dã!

- Ngay khi bước chân chạm đất, đường lui cũng biến mất. Dù gió mưa gầm thét, tôi vẫn phải tiến lên. Ngọn núi đáp lại bằng ánh sáng vàng rực. Cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc.

- Tôi không biết đâu là nơi xa xôi mà mình phải hướng đến. Nhưng tôi biết, đứng yên thì chẳng có gì thay đổi cả.

- Phải bước ra ngoài thử thách một lần chứ, dốc hết sức mà chạy.

- Một chú ngựa hoang thật sự không ngồi chờ toả sáng, mà lao lên để tự mình thắp sáng cả thế giới.

Từ những nét vẽ lồng ghép nhiều hình ảnh ẩn dụ đến những câu quote tạo động lực đã “chữa lành” được phần đông cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự thích thú khi thấy bản thân đồng cảm với Mã Tiểu Dã. Bởi trong cuộc sống, ai mà chẳng có lúc đương đầu với khó khăn. Thế rồi bằng một cách nào đó, tất cả cũng đều vượt qua, có những sự trưởng thành riêng. 

Trên MXH, nhiều người chia sẻ lại hình ảnh, video của Mã Tiểu Dã kèm theo câu chuyện của chính mình. Ai nấy cũng đều công nhận rằng, hình ảnh “vừa làm vừa khóc” rất thực tế và hầu như đều đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. 

Một người trẻ bày tỏ: “Lần đầu tiên mình vừa khóc vừa làm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khóc trong lòng và khóc rơi nước mắt ra ngoài - là lúc nhận được công việc rất khó mà sếp giao. Mình nhớ công việc ấy vượt quá sức của mình, chưa kể áp lực rằng bản thân có thể làm sai và hỏng việc. 

Và khi sợ quá thì mình khóc cho bớt sợ. Nhưng mình vẫn phải làm nên vừa khóc vừa làm. Chỗ nào khó quá thì tìm tòi rồi hỏi sếp. Đến khi vượt qua rồi, nhìn lại thì thấy tự ngưỡng mộ chính mình, đã vượt qua được một cột mốc và cũng có thêm vô số những bài học, kỹ năng trong quá trình ấy”

Tương tự, một bình luận khác đến từ tài khoản P.A cũng nhận được rất nhiều tương tác đồng tình. “Mình nghĩ ai nhìn vào Mã Tiểu Dã cũng đều thấy bản thân trong đó. Chẳng ai ngay từ đầu đã là một con ngựa dũng mãnh cả. Chúng ta đều nghĩ mình bé nhỏ, yếu đuối còn đường chúng mình đi thì quá dài và gập ghềnh, giông bão. Cơ mà cuộc đời đâu có cách nào khác đâu, cứ vừa chạy vừa khóc thôi, rồi cũng sẽ có lúc đến đích. Mà nếu chẳng may cái đích đó không giống như mong muốn ban đầu thì vẫn sẽ chạm tới một cột mốc nào đó. Nói chung, nước mắt đã rơi cũng không uổng phí đâu”. 

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 2.

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 3.

Còn với Minh Tuấn, cậu bạn kể: “Y chang mình hồi học môn nguyên lý Kế toán. Thực sự khó với mình lắm, chẳng hiểu gì cả. Ngày nào mình cũng vừa học vừa than, có hôm mệt quá còn bật khóc bất lực. Nhưng khóc vậy đó, vẫn phải cầm bút, lao vào học thôi chứ không thể dừng lại. Thế mà rồi mình lại qua môn và còn đạt điểm cao nữa. Đúng là cái gì mình nghĩ không làm được, vừa khóc vừa làm có khi lại được”

“Mình cũng vậy. Khi đó chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ thi Đại học, mình gần như phải học lại toàn bộ vì mất căn bản. So với bạn bè, mình tụt lại một quãng xa nên lúc đó tâm lý vừa lo lắng, vừa run sợ khiến mình khóc sướt mướt. Có những ngày, vừa làm bài tập vừa khóc nhòe giấy luôn. Nhưng sau những khoảnh khắc ấy thì mình đỗ trường mình thích, đúng chuyên ngành và giờ vẫn tiếp tục bước đi đúng với đam mê”, Trang Anh bình luận. 

“Sau 1 tháng đi làm, mình phải trốn vào nhà vệ sinh khóc vì bị sếp mắng. 5 tháng đi làm, cũng vừa chạy deadline vừa khóc vì cảm giác quá tải, mọi thứ ngập ngụa mãi không xong. 1 năm đi làm, vừa chạy xe về nhà vừa khóc vì áp lực, chán nản nhiều thứ. Thế mà giờ tôi cũng gắn bó với công ty 5 năm rồi. Vậy đấy, đường dài mới biết ngựa hay, khóc xong thì vẫn phải chạy thôi”, tài khoản @traitaoxanh chia sẻ. 

Bên cạnh những câu chuyện cảm xúc, xúc động, cũng không ít những chia sẻ có phần hài hước, hóm hỉnh hơn về hình ảnh “vừa làm vừa khóc”. 

Người thì cho biết bản thân đang “vượt ngàn chông gai”, vừa làm vừa khóc để “chạy” cho kịp KPI mà sếp giao; Người lại chia sẻ cũng đang vừa khóc vừa “chạy doanh thu”; Hay một số khác cho hay đang khóc rưng rức khi chạy 2 vòng hồ để giảm cân;... 

Nhìn chung, ai cũng đều có những mục tiêu và cả những khó khăn riêng. Thành công không đến từ việc mỗi người bắt đầu mạnh mẽ thế nào mà đến từ việc kiên trì đến đâu. Không phải ai cũng giỏi giang sẵn nên chỉ cần không dừng lại, cứ bình tĩnh bước về phía trước, sớm muộn thì cũng sẽ đạt được thành quả. 

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 4.

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 5.

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 6.

"Tài sản" lớn nhất của chú ngựa Mã Tiểu Dã- Ảnh 7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày