Tài khoản bỗng cộng thêm 3,5 tỷ đồng, người đàn ông đến ngân hàng trả lại thì được thông báo: Đây là tiền của ông!

Khuê Hiền, Theo Đời sống & Pháp luật 15:20 10/02/2025
Chia sẻ

Nhận được số tiền mà cả đời chẳng thể kiếm được, người đàn ông Trung Quốc cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng.

Nhận 3,5 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Năm 2018, ông Ngôn khi đó 71 tuổi, sống tại huyện Đăng Phong, thuộc thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vợ mất sớm, ông Ngôn phải một mình nuôi con gái khôn lớn. Trong mắt hàng xóm xung quanh, ông lão này là một người đàn ông chất phác, tốt bụng và hiền lành. Khi thấy con gái đã ổn định cuộc sống, ông Ngôn mới chịu nghỉ hưu, thôi làm công việc thợ mộc ở tuổi 68. 

Đến tháng 8 năm 2018, ông Ngôn thông báo tổ chức đám cưới cho con gái. Với khoản tiền tiết kiệm ít ỏi, ông lão nhận ra không thể tổ chức cho con một đám cưới trọn vẹn nên đã vay thêm 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) từ hàng xóm. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà 4 ngày trước đám cưới, tài khoản của ông Ngôn bất ngờ nhận được 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Nhìn số tiền lớn mà cả đời chẳng thể kiếm được, 2 cha con ông lão vô cùng sợ hãi và bất an.  

Tài khoản bỗng cộng thêm 3,5 tỷ đồng, người đàn ông đến ngân hàng trả lại thì được thông báo: Đây là tiền của ông!- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ rằng ai đó đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình, ông Ngôn cùng con gái lập tức đến ngân hàng để trả lại tiền. Nhân viên ngân hàng sau khi nắm được sự việc liền tiến hành kiểm tra thông tin giao dịch. Sau khoảng 3 phút thao tác, người này cho biết: ‘‘Thông tin người gửi không có gì bất thường. Ông Ngôn, ông có quen biết ai tên là Trần Hữu Nguyên không?’’ 

Nghe đến cái tên Trần Hữu Nguyên, ông Ngôn và con gái trực nhớ ra điều gì đó. Hai bố con quay lại nhìn nhau, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Hóa ra, Trần Hữu Nguyên là người con trai được ông Ngôn nhận nuôi cách đây hơn 30 năm. Vì quá xúc động, cô con gái ngồi cạnh cũng bất giác thốn lên ‘‘là anh Nguyên đó cha ơi’’. 

Đầu đuôi câu chuyện được hé lộ

Hồi còn trẻ, ông Ngôn có một người bạn chí cốt tên là Vương. Mối quan hệ giữa 2 người vô cùng tốt đẹp và thân thiết. Tuy nhiên trong một lần về thăm quê, ông Vương và vợ bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời sau đó vài tuần, để lại cậu con trai Trần Hữu Nguyên mới 7 tuổi. 

Hữu Nguyên Sau đó được ông Ngôn đưa về nhà ở chung một thời gian. Sau gần nửa năm không thấy họ hàng của Nguyên đến đón, ông Ngôn quyết định nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Cứ như vậy, Hữu Nguyên lớn lên trong vòng tay yêu thương và đùm bọc của lão Ngôn. Dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng gia đình nhỏ của ông Ngôn vẫn đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. 

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Hữu Nguyên luôn phấn đấu học tập và giúp cha nuôi dạy bảo em gái. Đến năm Hữu Nguyên 14 tuổi, một người chú từ nước ngoài trở về và đón cậu tới Quảng Đông (Trung Quốc) đoàn tụ với họ hàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, cha con ông Ngôn dần mất liên lạc với Hữu Nguyên. Mong ước hội ngộ tưởng chừng không thể thực hiện.

Về phía Hữu Nguyên, ký ức về những năm tháng sống cùng cha con ông Ngôn vẫn còn đó. Sự ân cần của ông Ngôn đã góp phần rèn giũa và tạo nên con người của Hữu Nguyên sau này. Chàng trai trẻ quyết tâm học thật tốt, sau đó kiếm thật nhiều tiền để có thể trả ơn cha nuôi và em gái. 

Tài khoản bỗng cộng thêm 3,5 tỷ đồng, người đàn ông đến ngân hàng trả lại thì được thông báo: Đây là tiền của ông!- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thông qua các mối quan hệ, Hữu Nguyên biết được em gái sắp tổ chức đám cưới nên đã bí mật chuyển 1 triệu NDT vào tài khoản của ông Ngôn. Sau khi chuyển tiền, anh lập tức lên đường đến nhà ông Ngôn theo địa chỉ được cung cấp. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến đôi bên đều vô cùng xúc động. 

Với Hữu Nguyên, việc gửi tặng 1 triệu NDT không có nghĩa là anh không còn nợ ông Ngôn, mà đó là những thứ mà ông lão xứng đáng nhận được sau những năm tháng vất vả. Nếu không có sự giúp đỡ to lớn của người cha nuôi này, Hữu Nguyên sẽ không thể trở thành con người như ngày hôm nay.

Ông Ngôn đã dùng số tiền mà Hữu Nguyên gửi tặng để trả nợ, sau đó mua một ngôi nhà cho con gái. Phần tiền còn lại ông quyết định đóng góp cho quỹ từ thiện hỗ trợ những trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hành động của ông lão khiến cậu con trai nuôi và mọi người xung quanh vô cùng nể phục và cảm kích. 

Theo Toutiao


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày