Là người, ai cũng mong cầu giàu sang, phú quý. Nhưng nếu như những mong muốn đó trở nên vô tận, nó sẽ trở thành lòng tham. Nếu bạn "dính" vào 3 cái tham này, cả đời chỉ có thể bận rộn một cách mù quáng.
Số phận của một người thường ẩn chứa trong lời nói và việc làm của anh ta. Những người nói không suy nghĩ sau cùng sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói của mình.
Nếu muốn có được những thứ tốt đẹp hơn bạn phải biết buông bỏ những gì không đáng, muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết, cản trở bước tiến.
Một vụ tai nạn "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra ở Chennai, Ấn Độ: một phụ nữ đáng thương nằm ngủ ở hiên nhà cho mát, nhưng chẳng may lại bị người hàng xóm nhảy lầu tự tử rơi trúng và tử vong.