Nếu nhắc đến "nhân vật phản diện" trong Doraemon, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Chaien (Jaian) - cậu bé cao to, dữ dằn, suốt ngày đi bắt nạt Nobita và các bạn. Chaien nổi tiếng với tính khí cộc cằn, sẵn sàng "tác động vật lý" với những ai làm cậu phật ý. Cậu thường xuyên giật truyện tranh của Nobita, ép bạn bè phải nghe mình hát và thậm chí còn lôi kéo Xeko (Suneo) làm cánh tay phải trong những trò bắt nạt của mình.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào nhân vật này, bạn sẽ thấy Chaien không đơn thuần chỉ là một kẻ bắt nạt. Đằng sau vẻ ngoài cục súc ấy là một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, với những áp lực và tổn thương mà không phải ai cũng nhìn ra. Trên thực tế, Chaien chính là nhân vật đáng thương nhất trong nhóm bạn của Doraemon.
Chaien là nhân vật phản diện nổi tiếng trong Doraemon
Hình tượng Chaien trong mắt khán giả thường gắn liền với sự hung hăng, bạo lực. Cậu ta luôn dùng sức mạnh để áp đặt lên người khác, biến Nobita thành "bao cát" mỗi khi không vừa ý. Đối với một đứa trẻ bình thường, việc bị bắt nạt như vậy chắc chắn là một ký ức không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Chaien lại hành xử như thế?
Sự nóng nảy của Chaien không chỉ là biểu hiện của một đứa trẻ thích bắt nạt mà còn xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. Nếu xem nhiều Doraemon, chắc hẳn ai cũng tinh ý nhìn thấy ngôi nhà của gia đình Chaien chỉ làm bằng gỗ, đã khá cũ kĩ. Mẹ Chaien mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay ngoài cửa, còn bố của Chaien hầu như không bao giờ xuất hiện trong truyện vì đi làm thuê mướn.
Tong những tập phim mà mẹ Chaien xuất hiện, bà ấy thường xuyên la mắng và trừng phạt cậu một cách nghiêm khắc. Điều này phản ánh việc Chaien lớn lên trong một môi trường có phần hà khắc, nơi cậu không có nhiều cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình một cách lành mạnh.
Mẹ của Chaien luôn khắc nghiệt với cậu
Ngoài ra, sự cứng rắn của Chaien cũng xuất phát từ việc cậu muốn khẳng định bản thân trong nhóm bạn. Trẻ em thường có xu hướng tìm kiếm sự công nhận từ người khác, và với Chaien, cách duy nhất để được tôn trọng là trở thành kẻ mạnh nhất. Vì vậy, cậu buộc phải dùng sức mạnh để tạo ra vị trí của mình trong nhóm, dù điều đó khiến cậu trở thành một "tên bắt nạt" trong mắt mọi người.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Chaien là một kẻ đáng ghét. Nhưng trên thực tế, cậu bé này không hề xấu xa như nhiều người tưởng. Dù hay bắt nạt bạn bè, nhưng Chaien vẫn là một người rất trọng tình nghĩa. Cậu sẵn sàng bảo vệ bạn bè khi họ gặp nguy hiểm và luôn đứng ra che chở cho nhóm trước những mối đe dọa từ bên ngoài.
Một ví dụ điển hình là khi nhóm bạn của Doraemon bị những kẻ xấu tấn công, Chaien luôn là người xung phong chiến đấu đầu tiên. Dù trong cuộc sống hàng ngày cậu có thể tỏ ra hung dữ, nhưng khi bạn bè thực sự cần giúp đỡ, cậu sẵn sàng gạt bỏ mọi chuyện để đứng ra bảo vệ họ.
Khi bạn bè gặp khó khăn, Chaien luôn đứng ra bảo vệ
Không chỉ vậy, Chaien còn là một người rất yêu thương em gái mình – Chaiko (Jaiko). Cậu thường xuyên chiều chuộng và bảo vệ Chaiko, dù với bạn bè thì cậu có thể thô lỗ nhưng với em gái, Chaien lại vô cùng dịu dàng. Đây là một trong những khía cạnh đáng quý của cậu, cho thấy rằng sâu thẳm bên trong Chaien không hề xấu xa hay độc ác, mà chỉ là cậu không biết cách thể hiện cảm xúc của mình một cách đúng đắn.
Nhắc đến Chaien, không thể không nói đến niềm đam mê ca hát của cậu. Dù sở hữu giọng ca "thảm họa", nhưng cậu vẫn luôn nhiệt tình với ước mơ trở thành ca sĩ. Chaien ép bạn bè phải nghe mình hát không phải vì cậu muốn tra tấn họ, mà đơn giản là cậu khao khát được công nhận. Nhưng đáng tiếc thay, ước mơ này lại trở thành trò cười trong mắt bạn bè, khiến cậu bị chê cười không ít lần.
Thử tưởng tượng xem, nếu bạn có một đam mê nhưng liên tục bị những người xung quanh chế giễu, bạn có cảm thấy tổn thương không? Dù Chaien có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mỗi lần bị chê bai về giọng hát, cậu có thể tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn cảm thấy buồn bã và cô đơn.
Chaien có ước mơ trở thành ca sĩ
Bên cạnh đó, Chaien cũng không có nhiều bạn bè thực sự hiểu mình. Xeko có thể là "đồng minh" của Chaien trong những trò bắt nạt, nhưng thực chất cậu ta chỉ chơi với Chaien vì sợ hãi. Nobita, Shizuka và Dekhi (Dekisugi) lại không phải những người có thể đồng cảm với Chaien, bởi họ không hiểu được những áp lực mà cậu đang phải gánh chịu. Điều này khiến Chaien dù đứng đầu nhóm bạn nhưng lại là người cô đơn nhất.
Chaien có thể trông như một kẻ đáng ghét, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy cậu thực sự là một nhân vật đáng thương. Cậu lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, phải dùng vũ lực để được công nhận, theo đuổi ước mơ nhưng liên tục bị chê cười. Cậu có thể là "trùm" trong nhóm bạn, nhưng lại là người tổn thương nhiều nhất.
Chaien luôn muốn khẳng định bản thân.
Doraemon không chỉ là một bộ truyện tranh giải trí, mà còn phản ánh rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhìn vào Chaien, chúng ta có thể thấy rằng đôi khi những kẻ bắt nạt cũng là những người cần được yêu thương. Họ hành xử tiêu cực không phải vì bản chất xấu xa, mà vì họ không biết cách thể hiện bản thân một cách khác.
Vậy lần sau khi xem Doraemon, thay vì ghét Chaien, hãy thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Biết đâu bạn sẽ hiểu và cảm thông hơn với nhân vật này – một cậu bé mạnh mẽ bên ngoài nhưng đầy tổn thương bên trong.
Tổng hợp