Hôn nhau trên Tivi có gì lạ?

Saga (Tổng hợp), Theo 11:27 22/11/2010
Chia sẻ

Chà chà, đụng vào vấn đề “nóng bỏng” này, bảo đảm teen nhà mình sẽ quan tâm lắm đây! Lấy can đảm để hôn đã khó, các bạn ấy lại còn hôn nhau trên… truyền hình thực tế, chắc hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ lắm đây!

Tuần này, chúng tôi có mời ba nhân vật khá quen thuộc trong chương trình LovebusMiu, Bo & Lá để cùng chia sẻ với các bạn về hai nụ hôn trên hành trình trong năm 2010. Lấy can đảm để hôn đã khó, các bạn ấy lại còn hôn nhau trên… truyền hình thực tế, chắc hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ lắm đây!

Trong chương trình Lovebus, 7 thành viên trong hành trình đã cùng nhau có nhiều trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến đi, và đã nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Miu và Bo cũng đã “bật đèn xanh” với nhau, nhưng lại hay cãi cọ vì khác biệt về tính cách, sở thích… Mọi người vẫn chưa biết chuyện tình của Miu và Bo sẽ đi đến đâu thì bất ngờ Bo ngỏ lời muốn Miu làm bạn gái mình. Sau một đêm suy nghĩ, Miu quyết định trả lời tỏ tình của Bo bằng… một nụ hôn. Trong khi đó, cô nàng Lá thì hoàn toàn ngỡ ngàng và bàng hoàng trước nụ hôn của anh chàng Mì Tôm…

PV: Miu ơi, bạn có thể chia sẻ chút chút về cảm xúc của bạn khi quyết định hôn Bo không? Chắc Miu run lắm phải không?

Miu: Run tới nỗi mồ hôi ướt cả tay luôn ấy chứ. Mắc cỡ và ngại nữa, vì dù sao mình cũng là con gái mà. Trước giờ toàn thấy con trai chủ động hôn con gái thôi, Miu là trường hợp ngược lại nên cũng hơi… xấu hổ một tí, hì hì!

PV: Nụ hôn trên hành trình có khác nhiều lắm so với ngoài đời thường không?

Lá: Khác nhiều chứ. Vì bình thường khi hôn, không có mấy chục con mắt đang theo dõi và tới mấy cái máy quay phim ở xung quanh mình đâu, hehe. Chưa kể là mình rất ngại thể hiện tình cảm trước đám đông đừng nói là hôn... hix hix... ấy thế mà đã hôn, nụ hôn nhẹ... môi lướt nhẹ trên môi thôi.... hix... nếu hôn ở ngoài... có khi lại ngọt ngào hơn ấy  !

 




PV: Còn Bo thì sao? Cảm xúc của bạn thế nào khi nhận được nụ hôn của Miu?

Bo: Mình không nghĩ là Miu sẽ hôn mình, vì trước đó mình cũng không chắc Miu có chịu về cùng mình hay không. Ai ngờ khi trả lời, Miu lại bảo mình nhắm mắt lại, bịt mắt mình bằng một cái khăn và tặng mình một nụ hôn. Cảm giác cứ… lâng lâng làm sao á, chỉ gói gọn lại được trong hai chữ: hạnh phúc thôi!
 


PV: Nụ hôn Mì Tôm dành cho Lá trên hành trình được xem là ”hot” nhất từ trước tới nay, ở ngoài thì không biết có… ngọt ngào hơn không nhỉ? Các bạn có bí kíp nào khi hôn không?

Lá: Hì, hỏi câu này ngại quá ! Lá chỉ nghĩ đơn giản, để có được một nụ hôn đúng nghĩa, điều cần nhất là cảm xúc đến từ hai phía cơ. Sau lần đó, trở về, mọi người chọc nhiều lắm, mình giận cả anh Mì Tôm tại sao làm như vậy nữa kia... anh ấy sầu ơi là sầu... cứ bảo với mọi người là anh ấy bị lừa rồi kia đấy... hihi... Mình nghĩ bí quyết là phải làm thật nhanh để đối phương không kịp trở tay.
 


PV: Sau khi trở về, Miu và Bo vẫn tiếp tục duy trì tình cảm của mình chứ?

Bo và Miu: Vẫn thường xuyên cãi nhau như hồi còn trên hành trình (cười lớn). Nhưng tụi mình nghĩ, cãi cọ chút chút cũng thú vị, như vậy mới hiểu nhau hơn! Cả hai còn giữ sở thích xem Lovebus mỗi tuần, đợt này nghe nói các bạn được sang tận Campuchia, chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây! Mặc dù gặp nhiều thử thách, nhưng Miu và Bo sẽ cố gắng để duy trì tình cảm đối với nhau, chỉ cần tụi mình thật lòng với nhau thì chẳng có khó khăn nào là không thể giải quyết cả, đúng không?

Lá: Sự việc ấy đã diễn ra cách đây hơn 1 năm nhưng mà ấn tượng lắm. Chúng mình còn nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, còn rất rất nhiều chông gai... nhưng sẽ cùng nhau cố gắng... kẻ ngã thì người dìu mà...  





 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày