Sự thật về SofM: Nghiện "tà tưa", mê bún đậu và thói quen donate rất "mát tay" cho bại tướng

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 30/10/2020

Bên cạnh vẻ ngoài có phần đáng yêu của mình, SofM còn được biết đến là người có tâm hồn ăn uống cũng như thói quen donate đầy thú vị.

Chàng tuyển thủ người Việt đầu tiên tham dự trận Chung kết LMHT Thế giới, SofM không chỉ được yêu mến nhờ các màn trình diễn trong giải đấu hay lúc đánh rank cũng như những sáng kiến tạo nên những lối chơi mới. Anh còn được yêu mến nhờ tính cách khiêm tốn và một tâm hồn mê ăn uống vô tận.

Lê "SofM" Quang Duy

Thần đồng, game thủ chuyên nghiệp
Đang thi đấu cho Suning
Ngày sinh: 5/2/1998
Quê quán: Hà Nội

  • Tuyển thủ duy nhất của Việt Nam tại CKTG 2020.

  • Người Việt Nam đầu tiên bước vào trận Chung kết của một kỳ CKTG.

  • Được mệnh danh là thần đồng số 1 của LMHT nước nhà khi nắm giữ vị trí top 1 máy chủ Việt Nam trong nhiều mùa giải, sở hữu nhiều tài khoản top 1 Thách Đấu.

  • Thành tích lọt vào top 10 Thách Đấu Hàn Quốc với mức ping cao hơn 100 (trên thế giới chưa ai làm được).

  • Là game thủ LMHT đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại thi đấu tại một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như LPL - giải đấu cao nhất của LMHT Trung Quốc.

  • Tân binh xuất sắc nhất LPL 2016.

Theo người đồng đội cũ ở Full Louis, Vũ "LoliTa" Hoàng Việt chia sẻ rằng SofM dễ nuôi, gì cũng ăn được, gì cũng uống được, mà lại còn lắm nữa. Chơi game đêm thì một đêm Duy ăn 3 - 4 lần mì/ cơm/ bánh mì và uống cả két Sting.

Sự thật về SofM: Nghiện tà tưa, mê bún đậu và thói quen donate rất mát tay cho bại tướng - Ảnh 2.

Sau đó, khi sang Trung Quốc, có lẽ trà sữa chính là chân ái của chàng "Duy Cầu Giấy". Đây là món khoái khẩu của anh và thường được Ban Huấn luyện của đội tuyển cũ là Snake eSports dùng để khích lệ tinh thần. Tình yêu của anh dành cho "tà tưa" mãnh liệt đến nỗi lúc SofM chuyển sang thi đấu cho Suning Gaming, Snake eSports đã không quên đăng status nhắc nhở Suning phải chu cấp trà sữa cho cậu.

Sự thật về SofM: Nghiện tà tưa, mê bún đậu và thói quen donate rất mát tay cho bại tướng - Ảnh 3.

Vừa qua, khi xuất sắc vượt qua TOP eSports để đoạt vé vào trận Chung kết LMHT Thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, SofM đã được đồng đội cũ là kRYST4L hứa bao trà sữa trọn đời. Chàng SofM nhà ta hứa hẹn sẽ còn lên cân dài dài trong khi kRYST4L sẽ tốn kha khá cho chi phí trà sữa hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở trà sữa, SofM còn dành tâm hồn mê ăn uống của mình cho một trong những món đặc sản Việt Nam, bún đậu mắm tôm.

Trong lúc được phỏng vấn sau khi chính thức vượt qua vòng bảng để góp mặt trong danh sách 8 đội mạnh nhất, SofM chẳng cần suy nghĩ quá lâu để chia sẻ khi được hỏi sẽ giới thiệu món ăn nào với bạn bè quốc tế: "Có lẽ mình sẽ chỉ cho mọi người món bún đậu mắm tôm và bánh mì, bởi đó là 2 món mà mình thích nhất ở Việt Nam."

Sự thật về SofM: Nghiện tà tưa, mê bún đậu và thói quen donate rất mát tay cho bại tướng - Ảnh 4.

Bên cạnh những câu chuyện không hồi kết về tâm hồn đam mê ăn uống của SofM, chàng "Thần rừng" còn không ít lần khiến fan bất ngờ với độ chịu chơi khi đấu rank của mình. Với trình "tay to", dù là ở server Trung Quốc hay Hàn Quốc, SofM vẫn thường xuyên "bán hành" cho những tuyển thủ khác như Doinb, Knight hay chính đối thủ của anh trong trận Chung kết sắp tới là Showmaker.

Theo đó, trong những lần đánh bại Doinb, Knight hay Showmaker trong các trận đấu xếp hạng, SofM không ngần ngại mà donate ngay cho các đồng nghiệp những phần quà giá trị trên ứng dụng Douyu.

Cụ thể, tuyển thủ đường giữa của TOP eSports, Knight nhận được quả tên lửa trị giá hơn 2 triệu đồng, Doinb thì được quà an ủi là 10 chiếc máy bay nhỏ có giá trị xấp xỉ 4,6 triệu đồng. Đáng chú ý nhất chính là lần "bán hành" cho Showmaker và cướp luôn vị trí top 4 Thách đấu của tuyển thủ người Hàn, sau khi trận đấu kết thúc, SofM đã nhanh chóng tặng cho người đồng nghiệp quả tên lửa có giá trị lên đến gần 10 triệu đồng.

Qua đó đủ thể hiện độ chịu chơi không thua kém ai của "Duy Cầu Giấy".

Ảnh: Internet