Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng

Phạm Trang (t/h), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:06 16/10/2024
Chia sẻ

Một tháng sau cơn lũ kinh hoàng, làng Nủ đang dần hồi sinh và trở lại nhịp sống bình yên vốn có.

Một tháng kể từ sau trận lũ quét thương tâm thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên), đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 7 thi thể vẫn nằm dưới lớp bùn sâu, để lại nỗi đau day dứt cho nhiều người.

Nhiều người dân nơi đây đã mất đi toàn bộ người thân, toàn bộ nhà cửa và gia sản cả đời chỉ sau một đêm. Vậy nhưng, người dân nơi đây đã dần vượt qua nỗi đau và trở lại với cuộc sống thường ngày. 

Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng- Ảnh 1.

Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng- Ảnh 2.

Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng- Ảnh 3.

Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng- Ảnh 4.

Ảnh: MXH

Tại khu vực nhà tạm mới được dựng lên, bên cạnh những luống rau xanh để cung cấp thực phẩm, bà con cũng trồng hai bên đường những khóm hoa rực rỡ nở rộ.

Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người đã không khỏi xúc động:

“Mừng cho sự sống đã hồi sinh ở làng Nủ, mừng cho những người còn ở lại của làng Nủ đã có đủ sức mạnh để bước qua ranh giới đau thương, xây dựng lại cuộc sống!!!” - một người có facebook K.C. chia sẻ.

“Những nỗi đau chẳng biết bao giờ mới có thể nguôi nhưng chứng kiến hình ảnh này cũng phần nào mừng cho bà con. Mong mọi người có sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.”

Theo báo Lào Cai, vào ngày 15/10, những căn nhà đầu tiên của khu tái thiết đã được lắp dựng. Trên công trường luôn duy trì 160 cán bộ, kỹ sư, công nhân, gồm các bộ phận chỉ huy quản lý, đào móng, đổ bê tông, thi công lắp dựng cột dầm sàn, lực lượng tập kết tường vách, cấu kiện, vật liệu, sắt thép… để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Sự hồi sinh của Làng Nủ: Những đóa hoa dần nở rộ từ mảnh đất từng bị vùi lấp bởi cơn lũ kinh hoàng- Ảnh 5.

Những căn nhà mới đang được xây dựng (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh Đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã quyết tâm đến ngày 30/11, đơn vị cơ bản lắp xong 40 ngôi nhà. Cùng với đó là xây dựng các điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng… Sau đó, 1 tháng còn lại của năm sẽ tiến hành hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, đường nội bộ, đơn vị sẽ thi công cả ngày và đêm để đáp ứng tiến độ thời gian.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày