NSUT Kim Ngọc và những chặng đường...

Thùy Linh (TH), Ảnh: Lãng!, Theo 00:13 18/01/2011

Cùng tìm hiểu chặng đường mà cô đã đi qua với những tấm ảnh mà chúng tớ sưu tầm được nhé!

Niềm vui vì đám cưới của đứa con chưa ngớt, thì NSUT Kim Ngọc đã ra đi để lại biết bao nuối tiếc cho gia đình, bạn bè và khán giả. Suốt hai ngày hôm nay, các anh chị em nghệ sĩ tụ họp lại để cùng chia sẻ nỗi buồn với gia đình và ở bên cô Kim Ngọc lần cuối.



Tuổi thơ cơ cực và bén duyên nghệ thuật
 
Nữ nghệ sĩ Kim Ngọc sinh năm 1944 tại chợ Giồng Ông Tố quận Thủ Đức, con thứ hai trong gia đình có tới 14 anh chị em. Những năm 14, 15 tuổi, Kim Ngọc còn ở nhà giúp mẹ, khi thì đi chợ Giồng Ông Tố phụ bán thịt heo, khi thì phải thay mẹ ở nhà chăm sóc đàn em dại, giặt giũ áo quần cho chúng. Kế bên nhà của Kim Ngọc, ông Ba Xậy có máy hát dĩa quay bằng tay, thường hát các dĩa vọng cổ của Út Trà Ôn ca Tổn Tẩn Giả Điên, Thái Sư Văn Trọng giáng thập điều, Tình anh bán chiếu NSUT Kim Ngọc nghe riết rồi học ca theo, thuộc lòng các bản vọng cổ của thần tượng Út Trà Ôn. (Cuộc đời NSUT Kim Ngọc trích đăng từ MASK online - Theo lời kể của Soạn giả Nguyễn Phương)


Gia đình cô Kim Ngọc có 14 anh chị em

Làm việc nhà, Kim Ngọc hát ca nghêu ngao từ những gì học lóm được theo bộ nhớ của mình. Được anh Minh Thành - xưa kia là nhạc sĩ cổ trang nghe được rồi hướng dẫn, dạy bảo thêm. Kim Ngọc từ đó bén duyên với nghệ thuật, được ba dẫn đi hát ở một số đám ở gần bên nhà... Về sau, do tiếng tăm đồn xa tạo nên cơ duyên để Kim Ngọc đi biểu diễn cùng đoàn Ba Bản, Trùng Dương, Tuấn Kiệt....

Cô Kim Ngọc thời còn con gái


Năm 1962, Kim Ngọc được báo chí kịch trường khen là cô đào trẻ đang lên nên ông bầu Minh Bằng (gia đình của nữ diễn viên Diệp Tuyết Anh) đến mời cô hát  chính trong gánh hát của ông. Vở tuồng đầu tiên Kim Ngọc hát là vở Trăng Lên Đỉnh Núi, hát cặp với kép chánh Trọng Sỹ. Nữ nghệ sĩ Kim Ngọc nhận được "lương" 10.000 đồng khi đi hát với gánh hát của bầu Minh Bằng. Cô đưa hết số tiền đó để giúp cha mẹ. Năm 1964, Kim Ngọc được ông bầu Thu An ký hợp đồng vế tập tuồng, chuẩn bị khai trương gánh hát Hương Mùa Thu nhưng chưa đầy một tháng sau, ông Bầu Xuân đoàn Dạ Lý Hương ký một số tiền cao gấp đôi số tiền của đoàn Hương Mùa thu để Kim Ngọc về hát cho đoàn Dạ Lý Hương. (Cuộc đời NSUT Kim Ngọc trích đăng từ MASK online - Theo lời kể của Soạn giả Nguyễn Phương)


Kim Ngọc sáng chói trong tuồng Cô Gái Đồ Long của Hà Triều Hoa Phượng, nghệ sĩ Tấn Tài hóa thân làm Vô Kỵ, Ngọc Giàu trong vai với Triệu Minh, Kim Ngọc trong vai Chu Chỉ Nhược, ba giọng ca vàng này tạo nên "thương hiệu" của đoàn Dạ Lý Hương. Năm 1972, Kim Ngọc về đoàn hát Bạch Tuyết – Hùng Cường, khi hát tuồng Trăng Thề Vườn Thúy, hề Tùng Lâm té xe gãy tay, Kim Ngọc tình nguyện thế vay Hề Đồng của Tùng Lâm để bảo đảm đêm hát không trở ngại. Duyên số đã lái Kim Ngọc rẽ sang một con đường nghệ thuật mới - tấu hài...

Sáng chói trong vai Chu Chỉ Nhược - Vở Cô Gái Đồ Long

Với thân hình đầy đặn, giọng hát cao, trong lay động lòng người. Sự kết hợp với nghệ sĩ Tấn Tài, nghệ sĩ Ngọc Giàu quả thật là hết sức lý tưởng. Đáng tiếc, vào năm 1964, Kim Ngọc không giành được giải Thanh Tâm (giải đó năm 1964 trao về NSUT Lệ Thủy). Đến năm 1973, 1974 - 2 năm liền này Kim Ngọc đều đoạt giải Kim Khánh của nhật báo Trắng Đen.

Vai Chu Chỉ Nhược đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng đến tận bây giờ

Nét duyên hài của cô ngày càng được yêu thích


Sau một đời chồng, khoảng năm 1980, khi đi hát chung trong một đoàn hát, nhạc sĩ Đức Lang, người đờn chánh cho đoàn hát Thanh Tú – Trang Bích Liểu mà Hồng NgaKim Ngọc đang cộng tác bỗng trồng cây si Kim Ngọc. Chỉ hát qua vài bến diễn, nhạc sĩ Đức Lang bèn chân thành ngõ ý cưới Kim Ngọc. Các bạn diễn trong đoàn hát cũng tán thành cặp nghệ sĩ hiền hậu này, nên rồi chiều theo ý trời và lòng người, Kim Ngọc bước thêm bước nữa với nhạc sĩ Đức Lang. Kim Ngọc đã được hơn ba mươi năm hạnh phúc với ông chồng Đức Lang nhạc sĩ, một người chỉ biết yêu vợ và chiều lòng vợ. (Cuộc đời NSƯT Kim Ngọc trích đăng từ MASK online - Theo lời kể của Soạn giả Nguyễn Phương)




Kim Ngọc và chồng - NS Đức Lang

Hai người có với nhau một đứa con tài ba là nghệ sĩ hài Hiếu Hiền. Khán giả thích cặp tấu hài Mẹ và con này với các tiểu phẩm Bà Bầu Liều Mạng, Hoa Hậu Vũ Trụ, Câu Chuyện Cái Ti Vi...  Ngoài ra, Kim Ngọc còn có một người con gái là Kim Ngân. lại có một đứa con nuôi tên Kim Đạt, cùng xuất hiện chung trong một chương trình tấu hài.



Sự ra đi của cô đã để nuối tiếc trong lòng anh chị em đồng nghiệp

Đến tận bây giờ, nhiều anh chị nghệ sĩ vẫn không tin được NSUT Kim Ngọc đã ra đi, trò chuyện với chúng tớ, ca sĩ Thủy Tiên vô cùng xúc động: "Đây vẫn là tin bất ngờ mà thật sự Tiên đôi khi vẫn cứ nghĩ là không phải! Mới hôm nào đây, Tiên và cô còn ở phim trường Ngôi nhà hạnh phúc, mới hôm nào còn cười tươi và ôm Tiên vui vẻ trong đám cưới anh Hiếu Hiền. Vậy mà bây giờ.... Tiên từ đáy lòng mình, gửi đến anh Hiếu Hiền và gia đình lời chia buồn sâu sắc. Cô luôn là một người đi trước và là một tấm gương trên con đường nghệ thuật cho đàn em sau này..."

Được biết, suốt thời gian tham gia Ngôi nhà hạnh phúc, cô Kim Ngọc luôn là "cây cười" cho mọi người trong đoàn phim. Luôn chia sẻ và truyền tải kinh nghiệm cho những "hậu bối" như Lương Mạnh Hải, Minh Hằng... Làm việc nghiêm túc, đúng giờ, chuyên nghiệp. Sự ra đi của cô quả thật là một tổn thất lớn cho nghệ thuật và khán giả.

Nghệ sĩ hài Hoàng Mập thì nói trong nước mắt: "Kỷ niệm với má Kim Ngọc nhiều lắm. Nhớ có lần hai "má con" diễn ở 126, lần đó Hoàng Mập đội tóc giả giả làm con gái. Chẳng hiểu sao nửa chừng lại làm... rơi tóc xuống, không nhờ má Kim Ngọc khéo léo thì lần đó chắc.... bể show. Cứ tết đến, là dàn diễn viên trẻ hay sang nhà má để ăn thịt kho với cá thu do má làm ngon tuyệt, thế mà... Tết này không được nữa rồi!"

NSUT Kim Ngọc với gia đình nhỏ của mình

Luôn là "cây cười" với bạn bè

NSUT và các anh chị em nghệ sĩ

Nghệ sĩ Hoài Linh






Mọi người sẽ luôn nhớ về cô...

*Nguồn ảnh: Sao chép từ tư liệu gia đình cố NSƯT Kim Ngọc