Vừa nhận áo Messi tặng, cậu bé bị nhân viên an ninh "trấn lột"

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 21:46 28/01/2016

Một nhân viên an ninh của Malaga đang bị chỉ trích vì bị tố cáo trấn lột chiếc áo đấu mà Messi đã tặng cho một cậu bé 15 tuổi.

Trong chuyến làm khách sân Rosaleda của Malaga ở vòng 21 La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng 2-1.

Trong trận đấu này, Messi chính là người đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 51 bằng một siêu phẩm. Không những vậy, siêu sao người Argentina còn chinh phục khán giả Malaga bằng hành động rất đẹp.

Khi tiếng còi tan trận vang lên, một cậu bé đã nhảy vào sân và chạy đến ôn thần tượng Messi. Cậu bé sau đó làm hành động muốn xin áo đấu của Messi và siêu sao người Argentina vui vẻ cởi áo tặng cậu bé trước khi đi vào đường hầm.

Cậu bé này được xác định tên là Kevin, 15 tuổi, sau đó cũng bị bảo vệ khống chế rời khỏi sân. Theo một người hàng xóm của Kevin, một nhân viên bảo vệ đã trấn lột chiếc áo đấu mà Kevin vừa được Messi tặng.

Vừa nhận áo Messi tặng, cậu bé bị nhân viên an ninh trấn lột - Ảnh 2.

 Người hàng xóm của Kevin chia sẻ trên Facebook với hy vọng cậu bé 15 tuổi sẽ được trả lại chiếc áo của Messi.

"Cậu bé tên Kevin, 15 tuổi, là bạn học của Diego con trai tôi. Bảo vệ sân Rosaleda đã lấy chiếc áo. Họ không có quyền làm thế. Làm sao họ có thể lấy đi giấc mơ của một cậu bé như vậy được", người hàng xóm của Kevin viết trên Facebook hôm 27/1.

Hành động của nhân viên an ninh sân Rosaleda đã gây phẫn nộ và cho đến hiện tại, thông điệp mà người hàng xóm của Kevin đăng tải đã được hàng trăm người chia sẻ với hy vọng cậu bé 15 tuổi sẽ đòi lại chiếc áo đấu của thần tượng.