Vòng 3 League Cup: MU, Arsenal đi tiếp, Chelsea, Liverpool “ôm hận”

TP, Theo 10:58 23/09/2010

Sân chơi League Cup tưởng "ngon ăn" nhưng cũng đầy chông gai! <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Nhóm “tứ đại gia” nước Anh đã chia 2 nửa buồn vui tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, khi MU và Arsenal cùng ca vang bài ca chiến thắng trên sân khách, còn Chelsea và Liverpool lại nhận nỗi buồn dù chơi trên sân nhà.
 
Chelsea đang thăng hoa bao nhiêu tại Premier League với 5 trận toàn thắng, ghi nhiều bàn nhất (21 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn), bỗng trở nên mong manh yếu ớt bấy nhiêu trước Newcastle United tại vòng 3 League Cup. Cũng dễ hiểu khi HLV Ancelotti đã cho thay thế tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Blackpool cách đây vài ngày (chỉ có Ramires đá chính). Terry đã bình phục chấn thương và vào sân ngay từ đầu cùng với Anelka dẫn dắt hàng công là chưa đủ để dìu dắt những “đàn em” như Aanholt, Bruma… chống chọi với sự quyết tâm cao độ của đối thủ như Newcastle.
 
Newcastle chơi một trận để đời trước Chelsea.
 
“Chích chòe” mới trở lại Premier League trong mùa giải này nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào. Dàn cầu thủ khá chất lượng trong tay HLV Chris Hughton đang đặt mục tiêu tại League Cup để tìm kiếm cơ hội tham dự cúp châu Âu (nếu như có chức vô địch League Cup). Chính vì vậy dù bị chọc thủng lưới từ rất sớm (Aanholt ghi bàn phút thứ 6), Newcastle không hề nao núng mà đáp trả đích đáng với những pha tấn công đơn giản. Hiệu quả đem lại rất rõ rệt trước khi kết thúc hiệp 1, lần lượt Nile Ranger (27’) và Ryan Taylor (32’) đã đưa “Chích chòe” dẫn trước 2-1 để chuẩn bị bước vào cuộc “rượt đuổi” khó tin trong hiệp 2.
 
Đã thua trận, Chelsea còn gặp tổn thất lớn với chấn thương của Kalou và Benayoun.
 
Khi những sự thay đổi người của Ancelotti đầu hiệp 2 (Alex thay Terry, Kalou thay Kakuta) còn chưa kịp phát huy tác dụng thì Shola Ameobi đã gia tăng cách biệt cho Newcastle ở phút 49. Kịch tính chưa dừng lại khi Anelka ghi liền 2 bàn cân bằng tỷ số ở phút 70 và 87, kéo lại cơ hội lật ngược tình thế cho Chelsea. Và khi khán giả tại Stamford Bridge nghĩ tới thời gian 2 hiệp phụ thì đúng phút cuối cùng, Ameobi chọn điểm rơi chuẩn xác từ tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng quả cảm của “Chích chòe”. Chelsea vì thế mà dừng bước trước ngưỡng cửa vòng 4 League Cup.
 
Nếu HLV Ancelotti có thể biện minh cho thất bại trước Newcastle bởi đội hình 2 còn thiếu kinh nghiệm hay phải chơi với 10 người trên sân (Benayoun chấn thương khi hết quyền thay người) thì hẳn HLV Hodgson cùng Liverpool phải cảm thấy xấu hổ vì thất bại không tưởng trước Northampton Town, đội bóng còn đang chinh chiến ở… League Two (tương đương hạng 3).
 
 Northampton đã chơi rất sòng phẳng với Liverpool.  
 
Hodgson cũng ém nhiều trụ cột để dành sức cho Premier League nhưng như thế không có nghĩa những cầu thủ như Agger, Babel, N’Gog… yếu thế hơn đối thủ Northampton. Thậm chí khi Jovanovic mở tỷ số ở phút thứ 9, rất nhiều CĐV của The Kop đã mường tượng đến chiến thắng hoành tráng. Nhưng trong thế chân tường và thực sự chẳng có gì để mất, Northampton đã chơi trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ.
 
Gỡ hòa ở phút 56 nhờ công của tiền đạo vô danh McKay, rồi vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ ở phút 98 (Jacobs ghi bàn) để khiến Liverpool toát mồ hôi mới cân bằng tỷ số 2-2 ở phút thứ 116 bằng bàn thắng của N’Gog, Northampton đã buộc trận đấu bước vào loạt đấu súng cân não.
 
Khó tin khi The Kop thất bại xấu hổ trước “kẻ vô danh” Northampton.
 
Và chấn động làm sao khi “vua đấu cúp” Liverpool lại bị hạ bởi chính những loạt 11m đã từng giúp họ chiến thắng rất nhiều lần với tỷ số 2-4. Quỷ đỏ vùng Merseyside đã chính thức rời cuộc chơi trong tức tưởi và để lại tấm vé vào vòng 4 cho “đàn em” Northampton.
 
Trong khi Chelsea và Liverpool gục ngã thì cả Arsenal và MU đều có những trận thắng đậm đà tại vòng 3 League Cup. Arsenal dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách tại sân White Hart Lane của Tottenham nhưng sau 120 phút (2 hiệp chính hòa 1-1), sự tinh quái của Samir Nasri (ngã rất khéo trong hiệp phụ) đã tạo nên quả 11m (chính Nasri thực hiện) ở phút 92, giúp cho Pháo thủ có lợi thế lớn để ghi liền 2 bàn sau đó ấn định thắng lợi hoành tráng 4-1. Niềm tin của HLV Wenger vào các cầu thủ trẻ đã được đền đáp và Arsenal tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong 5 năm.
 
Arsenal đại thắng ngay tại Wite Hart Lane.
 
MU cũng “theo chân” Arsenal khi có trận thắng khá đơn giản trước đội bóng đang thi đấu ở giải Championship (tương đương hạng 2), Scunthorpe. Dù bất ngờ bị dẫn trước nhưng đội hình 2 của Quỷ đỏ vẫn cho thấy đẳng cấp hơn hẳn đối phương ở những thời điểm quyết định. Scunthorpe thậm chí giữ bóng nhiều hơn MU, tung ra tới 29 cú sút (trong khi Quỷ đỏ chỉ có 13) nhưng quan trọng đó là sự hiệu quả. Từ hàng hậu vệ đến hàng tiền đạo của MU liên tiếp nã vào lưới Scunthorpe tới 5 bàn thắng (trong đó Owen có 1 cú đúp) và chỉ để cho đội chủ nhà có 2 bàn danh dự. Trong một trận đấu mà không có Sir Alex Ferguson dẫn dắt (vì bận sang Tây Ban Nha xem “giò” đối thủ Valencia sắp tới tại Champions League), những tài năng trẻ của MU vẫn chứng minh sự trưởng thành để ghi tên vào vòng 4 League Cup.
 
MU vẫn thắng dù không có Sir Alex Ferguson chỉ đạo.
 
Kết quả vòng 3 League Cup:
 
1 Brentford 1 – 1 Everton (11m: 4 – 3)

2 Portsmouth 1 – 2 LeicesterCity

3 Stoke City 2 – 0 Fulham

4 Chelsea 3 – 4 NewcastleUnited

5 Aston Villa 3 – 1 Blackburn Rovers

6 Tottenham Hotspur 1 – 1 Arsenal (hiệp phụ: 0-3)

7 Millwall 1 – 2 IpswichTown

8 Wolverhampton Wanderers 1 – 1 Notts County (hiệp phụ: 3-1)

9 Burnley 1 – 0 Bolton Wanderers

10 BirminghamCity 3 – 1 Milton Keynes Dons

11 Liverpool 1 – 1 NorthamptonTown (hiệp phụ: 2-2) (11m: 2 – 4)

12 Scunthorpe United 2 – 5 MU

13 West Bromwich Albion 2 – 1 Man City

14 Sunderland 1 – 2 West Ham United

15 Peterborough United 1 – 3 SwanseaCity

16 Wigan Athletic 2 – 1 Preston North End

 
(Đội in đậm đi tiếp)
 
Ngày 25/9 sẽ bốc thăm vòng 4 League Cup và các trận vòng 4 sẽ diễn ra vào ngày 25/10.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày