Trận đấu giữa Man United và Real Madrid đã kết thúc các đây 2 ngày nhưng dư âm của nó vẫn còn dai dẳng. Các fan bàn tán nhiều không phải vì
Ronaldo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ hay
Rooney phải ngồi dự bị mà cái tên nổi bật là trọng tài chính
Cuneyt Cakir cùng chiếc thẻ đỏ mà ông rút ra cho tiền vệ người Bồ Đào Nha,
Nani.
Đã có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh việc bị truất quyền thi đấu của
Nani nhưng ở đây, chúng tôi xin khai thác một khía cạnh khác về người đã bị
Nani phạm lỗi, đó là
Arbeloa. Hậu vệ người Tây Ban Nha này có lẽ là cầu thủ may mắn nhất trên sân ngày hôm đó khi với một pha đạp ngang đùi
Patrice Evra sau tình huống đỡ bóng lỗi của chính anh và chỉ phải nhận một thẻ vàng.
Dù sao thì MU cũng đã phải dừng bước sau khi thua trận. Vấn đề tồn đọng lại với Quỷ Đỏ lúc này là phải ngay lập tức trở lại với phong độ tốt ở giải Ngoại Hạng để những trận đấu khó hiểu như cuối mùa giải năm ngoái không xảy ra và xa hơn nữa là không để cho bi kịch thua ở những giây cuối lặp lại nữa.