Như vậy là trận cầu "kinh điển" của Champions League giữa Man United và Real Madrid đã kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện tới từ Tây Ban Nha. Đây đáng ra đã là một trận cầu mãn nhãn đối với người hâm mộ bóng đá đẹp, thế nhưng có vẻ như nó đã bị làm hỏng bởi một quyết định có phần nặng tay từ trọng tài chính
Cakir khi truất quyền thi đấu tiền vệ
Nani ở phút 56 của trận đấu.
Trong tình huống đó, Nani cũng phải nhận một phần trách nhiệm khi anh đã có pha ham bóng và cao chân rất vô duyên trúng vào Arbeloa. Từ góc nhìn của trọng tài Cakir, đó là một tình huống phạm lỗi nguy hiểm và một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra.
Cả sân Old Trafford lặng im, Sir Alex Ferguson lao như điên từ khán đài xuống đường piste để phản đối, Nani ôm đầu và bên ngoài sân, Mourinho ra dấu thay người cho Modric. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng đã biết, 2 bàn thắng đẹp mắt của Modric và Ronaldo đã đưa Real đi tiếp và khiến các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn sụp đổ.
HLV Ferguson gần như phát điên với tình huống phạt thẻ đỏ của Cakir
Đã có rất nhiều những tranh cãi nổ ra sau trận đấu về chiếc thẻ đỏ của Nani. Phần đông số người theo dõi trận đấu đêm qua không tán thành quyết định có phần nặng tay này, số còn lại thì đưa ra những dẫn chứng về luật thẻ đỏ của UEFA để ủng hộ cho ông Cakir. Một số fan bức xúc còn lật lại cả lịch sử để chỉ ra sự "kị" bóng đá Anh của ông Cakir khi lần gần nhất vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ này đã rút thẻ đỏ đuổi Cahill (CK Giải vô địch thế giới các CLB) hay John Terry (trận bán kết lượt về CL 2011/2012 giữa Chelsea và Barca).
Những lần rút thẻ đỏ của ông Cakir với các đội bóng và đội tuyển quốc gia Anh.
Đối với những người trong cuộc, các cầu thủ MU chỉ còn biết chấp nhận thất bại cay đắng này cho dù những Ferdinand, Ryan Giggs hay Sir Alex Ferguson đã phản ứng rất dữ dội sau trận đấu. Còn về phía Real, không như thường lệ, Mourinho tỏ ra khá kiệm lời và chỉ nói vài câu ở buổi phỏng vấn sau trận đấu: "Chúng tôi đã chơi không tốt. Đội chơi hay hơn đã thua."