Siêu cúp châu Âu: Inter gục ngã

TP, Theo 09:57 28/08/2010
Chia sẻ

Atletico Madrid đã làm nên một bất ngờ khi hạ gục đội bóng khổng lồ của nước Ý.

Năm 2009, Barcelona đã làm nên lịch sử khi giành cả 6 chiếc cúp họ tham dự chỉ trong 1 năm. Và Inter Milan cũng có cơ hội làm nên điều tương tự trong năm 2010 khi ở rất gần dấu mốc đó, bắt đầu bằng trận tranh siêu cúp Châu Âu với Atletico Madrid.
 
Nhưng giữa mục tiêu và hiện thực còn một khoảng cách quá xa, bởi Inter lúc này đã không phải là Inter của 3 tháng trước khi họ nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Trên băng ghế chỉ đạo đêm qua không còn là Jose Mourinho đi đến đâu vinh quang rải đến đến đó, mà là Rafael Benitez mới chập chững tiếp quản chiếc ghế “nóng”. Và dường như chính suy nghĩ muốn làm nên một đội bóng khác, thoát khỏi “cái bóng” của người tiền nhiệm Mourinho đã vô hình làm hại Benitez trong trận đấu quan trọng thứ 2 của chiến lược gia người Tây Ban Nha, sau trận tranh siêu cúp Italia thành công trước AS Roma (Inter thắng 3-1) cách đây 1 tuần.
 
 
Đội bóng đồng hương của Benitez, Atletico Madrid không phải là một cái tên quá đáng gờm nếu so với những “gã khổng lồ” ở xứ sở bò tót như Barcelona hay Real Madrid. Nhưng khao khát và sự quyết tâm đã giúp Los Indios trở thành đội bóng Tây Ban Nha thành công nhất tại đấu trường Châu Âu mùa 2009/10 với chức vô địch Europa League. Bước vào trận tranh Siêu cúp Châu Âu với Inter, Atletico là đội bị đánh giá yếu thế hơn nhưng có thể trong tâm lý chẳng có gì để mất, đoàn quân của HLV Quique Sanchez Flores đã cống hiến tới hơn 18.000 khán giả trên sân Stade Louis II tại công quốc Monaco và hàng triệu người theo dõi trực tiếp trên toàn thế giới một trận đấu của sự kỉ luật trong chiến thuật và sự tỏa sáng của những ngôi sao trong đội hình.
 

 
Benitez đã tung ngay ra sân từ đầu cặp tiền đạo Eto’oMilito, có Sneijder hộ công phía sau để chơi chiến thuật 4-3-1-2, thay thế cho lối đá 4-2-3-1 thời Mourinho đã đem lại những chiến công vang dội. 1 tuần trước Inter đã chơi ấn tượng với cách chơi đó trước Roma nhưng tất cả đã bị phá sản trước đối thủ có phần lọc lõi và khôn khéo hơn như Atletico. Chấp nhận lùi sâu và chống trả những đợt lên bóng của đối thủ, Atletico đã khiến cho chân sút xuất sắc nhất Châu Âu (và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu) Diego Milito lạc lõng trong cả trận đấu, “báo đen” Eto’o cũng chỉ dăm lần chứng tỏ sự có mặt trên sân, còn chuyên gia kiến tạo Sneijder bị hạn chế tối đa “đất diễn”. Bị chia cắt và không còn sự cơ động trong đội hình, Inter đã dính đòn “hồi mã thương” của đối phương, không chỉ một mà tới 2 lần.
 

 
Atletico đã có mùa giải trước trong cả nụ cười và nước mắt (đoạt Europa League nhưng chỉ xếp thứ 9 tại La Liga và không được dự cúp Châu Âu) đã biết tận dụng khoảng thời gian bế tắc của đối thủ để tung ra đòn kết liễu quyết định. Cựu cầu thủ của Real Madrid và Liverpool, Antonio Reyes ở phút 62 và con rể của huyền thoại Diego Maradona, Kun Aguero ở phút 82 chính là những tác giả của 2 bàn thắng nhận chìm Inter xuống vực thẳm của thất vọng, đến nỗi Milito đã thăng hoa như vậy trong mùa bóng trước cũng không thể thành công trên chấm phạt đền gần cuối trận. Thua trận không bàn cãi, đội bóng màu xanh đen của Benitez cúi gằm mặt trên sân nhìn Atletico nâng cao chiếc Siêu cúp Châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.
 

 
Inter đã không thể làm nên lịch sử như Barca năm 2009, giành cú “ăn 6” vô tiền khoáng hậu. Trước mắt Nerazzurri sẽ là mùa giải mới tại Serie A (khởi tranh vào ngày mai) cùng cơ hội giành cú “ăn 5” trong năm 2010 khi tham dự Cúp vô địch thế giới các CLB vào cuối năm. Còn Atletico, dẫu La Liga vẫn đang nằm dưới ách thống trị của Barcelona và Real Madrid, nhưng có thể với những động lực từ Châu Âu, họ sẽ bước vào mùa giải 2010/11 với bao hoài bão để thực hiện mục tiêu trở lại đấu trường Châu Âu sau 1 mùa vắng bóng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày