Champions League vòng bảng: “Tử thần” gọi tên Milan & Real

TP, Theo 10:02 27/08/2010
Chia sẻ

Cuộc đấu nào cũng vậy, tất cả đều cùng chờ đợi một bảng đấu “tử thần” có sự góp mặt của nhiều “ông lớn”. Và Champions League mùa 2010/11 cũng không là ngoại lệ…

Ngay trước khi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra, người hâm mộ đã hồi hộp chờ đợi một bảng đấu khắc nghiệt sẽ được tạo ra. Gốc rễ của vấn đề chính là việc đội bóng từng 9 lần vô địch cúp C1/Champions League, Real Madrid bị xếp vào nhóm hạt giống thứ 2 và sẽ phải cùng bảng với các đội trong nhóm 1. Thành tích yếu kém tại Châu Âu những năm qua (6 mùa liên tiếp không thể vào nổi tứ kết) đã biến Real không còn sánh ngang với những “đại gia” ở lục địa già như MU, Chelsea, Barca…
 
Nhưng cuộc “thay máu” trên cả băng ghế chỉ đạo với HLV Jose Mourinho cùng những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sân cỏ thế giới, bất kỳ đội bóng nào cũng không hề muốn chạm trán với “dải ngân hà” ngay tại vòng bảng.
 

 
Và số phận thật khéo sắp đặt khi đã đưa bảng G có sự góp mặt của Real, cùng với đó là những đội bóng cứng cựa khác như Milan, Ajax và Auxerre. Ngoại trừ đại diện của nước Pháp, Auxerre chưa có nhiều dấu ấn tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu (thành tích cao nhất là vào tứ kết UEFA Cup 1989/90) thì Milan hay Ajax đều là những cựu vương tại cúp C1/Champions League. Đội bóng của Hà Lan từng làm mưa làm gió trong thập niên 70 (vô địch năm 1971, 1972, 1973 và 1995) còn Milan (7 chiếc cúp C1/Champions League, chỉ xếp sau chính Real) thì dù không mạnh mẽ như trước nhưng lúc nào cũng là đối thủ đáng gờm mỗi khi bước vào giải đấu tầm châu lục. Một bảng đấu sở hữu 20 chiếc cúp vô địch Châu Âu, quá xứng đáng để được gọi là bảng đấu “tử thần”.

Trong khi HLV Mourinho của Real và HLV Allegri của Milan khá e dè về bảng đấu của mình thì những đồng nghiệp khác tại các đội bóng mạnh đều tỏ rõ sự hài lòng nhất định khi chỉ phải đối mặt với ít nhất 1 đối thủ đáng ngại. Bảng A, nhà ĐKVĐ Inter Milan sẽ không có nhiều lo lắng, dù có 2 cái tên cũng không phải vừa là Werder Bremen (Đức) và Tottenham Hotspur (Anh), còn lại là nhà vô địch Hà Lan, Twente. Bảng B chính là bảng đấu nhàm chán nhất khi đội bóng giàu thành tích của nước Pháp Lyon chỉ gặp Benfica (Bồ Đào Nha), Schalke 04 (Đức), Hapoel Tel Aviv (Israel). Bảng C, MU chỉ cần chú ý tới Valencia (Tây Ban Nha), còn Ranger (Scotland) và Bursaspor (Thổ Nhĩ Kỳ )có lẽ chưa đủ tầm để thách thức.

Bảng D, Barcelona quá vượt trội so với Panathinaikos (Hi Lạp), Copenhagen (Đan Mạch) và Rubin Kazan (Nga). Bảng E, Bayern Munich (Đức) và Roma (Italia) sẽ tranh đấu cùng 2 “người thừa” Basel (Thụy Sĩ) và CFR Cluj (Rumani). Bảng F, Chelsea hơn hẳn nếu so với Marseille (Pháp), Spartak Moscow (Nga) và Zilina (Slovakia). Bảng H, khó tin Arsenal sảy chân trước Shakhtar Donetsk (Ukraina), Braga (Bồ Đào Nha), Partizan (Serbia). Vài nét chấm phá đó cũng đủ để thấy các đội bóng lớn vẫn sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục lọt vào vòng knock-out. Nhưng hãy nhớ, Champions League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất trong mùa giải, và sẽ chẳng có lý do gì để không hi vọng sẽ có những bất ngờ thú vị xảy ra từ những “nhược tiểu”, bởi đó mới là sức hấp dẫn của trái bóng tròn.

Thông tin bên lề lễ bốc thăm:

Trước khi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra, Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA đã công bố những danh hiệu cá nhân sau mùa giải 2009/10. Vượt lên trên nhiều ứng viên, các cầu thủ của nhà ĐKVĐ Champions League, Inter Milan đã ẵm trọn toàn bộ số danh hiệu cao quý nhất:
 

Thủ môn xuất sắc nhất: Julio Cesar

Hậu vệ xuất sắc nhất: Maicon

Tiền vệ xuất sắc nhất: Wesley Sneijder

Tiền đạo xuất sắc nhất: Diego Milito

Cầu thủ xuất sắc nhất: Diego Milito

 
Đây là thành quả xứng đáng cho đội bóng áo xanh đen trong mùa giải lịch sử cùng cú “ăn 3” tại đấu trường quốc nội cũng như châu lục. Và không biết có phải vì thành công và may mắn như vậy mà chủ tịch của Inter, Massimo Moratti đã thở phào nhẹ nhõm khi tại vòng bảng Nerazzurri không đụng phải Real Madrid của HLV Mourinho, người đã đưa Inter lên đỉnh cao mới chỉ cách đây có vài tháng!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày