Leverkusen 4-4 AS Roma: Cuộc rượt đuổi “điên rồ”

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 06:32 21/10/2015

Trong một cơn mưa bàn thắng trên sân BayArena, Leverkusen và AS Roma đã tạo nên một trong những cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn bậc nhất lịch sử Champions League.

Leverkusen 4-4 AS Roma

Ghi bàn: Hernandez 4 (pen), 19, Kampl 84, Mehmedi 86 - De Rossi 29, 38, Pjanic 54, Iago Falque 73, 

Đội hình ra sân:

Leverkusen: Leno; Donati, Tah, Papadopoulos, Wendell; Bellarabi, Omer Toprak (Yurchenko 79), Kramer (Brandt 66), Kampl; Calhanoglu; Hernandez

AS Roma: Szczesny; Torosidis, Manolas, Rüdiger, Digne; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi (Iturbe 90), Gervinho (Dzeko 85), Salah (Falque 62)


Chơi trên sân nhà BayArena, Leverkusen đã sớm tận dụng lợi thế bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 của Chicharito trên chấm 11m.

Chỉ sau đó 15 phút, cựu chân sút Man Utd lại tiếp tục đưa đội bóng nước Đức vượt lên dẫn trước AS Roma 2-0. Có 2 bàn thắng chóng vánh, cứ ngỡ Leverkusen sẽ tạo nên một cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ đến từ Italia.

493449674-aebf3
Chicharito tiếp tục lột xác trong màu áo Leverkusen với một cú đúp bàn thắng vào lưới AS Roma.

Đúng là có mưa bàn thắng ở sân BayArena, nhưng đồng thời 90 phút giữa Leverkusen và AS Roma được xem là một trong những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính bậc nhất Champions League.

Sau 2 bàn thắng của Chicharito, đến lượt De Rossi bên phía AS Roma cũng lập cú đúp để khép lại hiệp 1 với kết quả hòa 2-2. Nhưng đó chưa phải là những gì “điên rồ” nhất trên đất Đức.

Ngay khi hiệp 2 trở lại, AS Roma tiếp đà hưng phấn và ghi liên tiếp 2 bàn nữa do công của Pjanic (54’) và Iago Falque (73’) đưa tỉ số thành 4-2. Trong khoảng 20 phút cuối trận, Leverkusen đã chứng minh được sự kiên cường của người Đức.

493450780-aebf3
De Rossi cũng ghi dấu ấn bằng 2 bàn thắng trong trận hòa 4-4 điên rồ giữa Leverkusen và AS Roma.

Chỉ trong vòng 2 phút chóng vánh, từ phút 84 đến phút 86, Kampl và  Mehmedi ghi liền 2 bàn giật lại 1 điểm cho Leverkusen trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách. 

BXH-db8f7