Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ

Wang/ Hoàng Anh, Theo Helino 00:09 24/04/2019

Cảm giác đi học về đối diện với bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo thật đáng sợ. Cuộc sống sinh viên thực sự không hề dễ dàng mà.

Càng đến gần những ngày lễ lớn, được nghỉ 4, 5 ngày, những người sống xa nhà lại càng thêm nhớ, thêm yêu nhà mình và thực sự muốn về nhà. Ai đi làm rồi có thể đã quen hoặc bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, nhưng với sinh viên, cuộc sống nghèo khó kèm thêm áp lực học hành càng khiến họ cô đơn hơn ở chốn thị thành.

Mới ngày nào đi học cấp 3 về vứt cặp sách xuống là có sẵn cơm mẹ nấu, ba tuy nghiêm khắc nhưng vừa mắng vừa quan tâm bảo chăm học đi, đứa em thì nhõng nhẽo đòi giành điều khiển tivi để xem hoạt hình. Thế mà nay đi học về, chen chúc xe bus mệt mỏi, đứng giữa dòng người hối hả không quen biết một ai, phòng trọ 4 bức tường câm lặng, cô đơn đến đáng sợ. 

Thực sự chỉ muốn về nhà một tháng vài lần cho đỡ nhớ nhưng nhớ ra mỗi lần đi đi về về lại tốn tiền, về nhiều bố mẹ lại thêm lo, lại cuống quýt lên chuẩn bị đồ ăn thức uống. Nên nghỉ lễ hay cuối tuần đành giấu nỗi nhớ nhà vào một góc, tạm quên đi tất cả để đi làm thêm kiếm tiền. Không còn bé bỏng như hồi cấp 2, cấp 3 được bố mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ nữa, nay mọi thứ đều phải tự thân vận động, ốm đau đói rét gì cũng phải gượng dậy. Ở nơi này, chẳng ai thương ta như cha mẹ cả, nếu ta không thương lấy mình thì chẳng phải quá tàn nhẫn với bản thân hay sao.

Sinh viên học xa nhà, bao nhiêu kỳ vọng của dòng họ, hàng xóm, gia đình, bố mẹ dồn hết vào mình cả. Ai cũng mong mình học thành tài, xứng đáng với công sức tiền của gia đình nên nếu có những phút giây yếu lòng hay mệt mỏi, đừng quên lý do tại sao bạn cất công lên thành phố để học nhé!

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 5.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 9.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 11.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 13.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 15.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 17.

Những khoảnh khắc nhớ nhà đến điên dại của sinh viên, chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ôm lấy cha mẹ - Ảnh 19.