U18 Thái Lan bước vào cuộc đọ sức với U18 Campuchia với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Song mọi tính toán của HLV Ithsara Sritharo đã đổ bể trước một U18 Campuchia hết sức tỉnh táo.
Ngay từ đầu trận đấu, U18 Thái Lan đã dồn lên tấn công ngay từ đầu hòng sớm giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung của U18 Campuchia, các chân sút của Thái Lan đã hoàn toàn "vô hại" trong suốt hiệp 1.
Không những không thể ghi được bàn thắng, U18 Thái Lan còn phải nhận bàn thua ở phút thứ 53 do công của tiền đạo Wut Tola bên phía Campuchia.
Đến lúc này, U18 Thái Lan mới thực sự bừng tỉnh và dồn lên tấn công. Từ phút thứ 67 đến phút 76, hai đội đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nếu như U18 Thái Lan tấn công nhiều và có được 2 bàn thắng ở những phút 67 và 76 thì U18 Campuchia cũng thể hiện lối chơi phòng ngự phản công sắc bén với bàn thắng sau pha phản lưới nhà của cầu thủ Thái Lan ở phút 74.
Thế nhưng, đây thực sự là một trận đấu thảm họa với hàng thủ của U18 Thái Lan. Chỉ trong vòng 2 phút từ 86 và 87, U18 Campuchia đã có liên tiếp 2 bàn thắng của Chanthea khiến bàn thắng muộn màng ở phút 90+6 của K. Guntapon trở nên vô nghĩa.
Chung cuộc, U18 Thái Lan thất bại với tỷ số 3-4 trước U18 Campuchia. Những cổ động viên ít ỏi của đội bóng xứ Ăng-ko đã được hưởng niềm vui chiến thắng trước một thế lực thực sự của bóng đá khu vực.
Đây là kết quả xứng đáng dành cho các cầu thủ U18 Campuchia sau một trận đấu quả cảm. Với kết quả này, U18 Campuchia tạm thời vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau 2 trận đấu
Đinh Tiến Đạt báo tin vui sắp đón con thứ 2 chào đời. Nam nghệ sĩ đã cập nhật về cuộc sống hôn nhân hiện tại, đồng thời chia sẻ quan điểm về showbiz Việt hiện nay.
Video News · VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân vụ tứ chi bị đốt cháy trong túi xách.