Mẹ nào có con mới đi học đều chung một nỗi niềm, không biết con ở lớp có ngoan không, ăn uống được không, bạn bè có yêu thương không, cô giáo có dịu hiền không... cùng 7749 nỗi lo khó mà diễn tả bằng lời...
Thế nên cũng không khó để bắt gặp cảnh vài ngày đầu con đi học, mẹ cứ sơ hở là check camera theo dõi xem con đang làm gì. Cũng có thể là bắt gặp cảnh bé đang khóc, nhưng đôi lúc lại hơi khác một tí... giống như trường hợp của mẹ bỉm dưới đây.
Chẳng là khi quyết định cho con đi học, cả bà và mẹ đều lo lắng, sốt ruột vô cùng, sợ con khó hòa nhập với môi trường mới. Thế nên cứ rảnh ra là mẹ lại check camera xem con thế nào.
Thế nhưng, trái với dự đoán, cảnh tượng trước mặt khiến mẹ bỉm phì cười vì có vẻ, con đi học thảnh thơi quá. Trong lúc các bạn đang học bài nghiêm túc, chăm chỉ thì cậu bé ra nằm giường uống sữa với bạn gái, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng!
Rõ là ở nhà thì giục giã mãi không uống sữa, lại còn mè nheo mà sao ra lớp ngoan thế, lại còn có bạn thân luôn mới hay. Mẹ dịp này quá là yên tâm, nhắn tin gấp cho cô giáo: "Từ mai cho đi học full tuần nhé cô, ở lớp ngoan hẳn so với ở nhà".
Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm chia sẻ hóa ra con đi học cũng vui, thế mà mẹ ở nhà thì lo lên lo xuống. Bên cạnh đó, dân mạng cũng chia sẻ, nên nhắc nhở cô rèn con vào kỉ luật lớp học hơn.
- Tuổi trẻ tài cao, bảo sao đón về khóc oe oe.
- Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng, nhìn yên tâm hẳn, ở lớp vui thế.
- Cũng có nhiều bạn thắc mắc sao cô giáo lại để vậy thì mình giải thích nè vì cũng là giáo viên mầm non. Các con chưa uống hết sữa nên để bé uống nốt, với nhiều bạn mới đi học thì sẽ như vậy, để con cảm thấy trường như nhà, không bị gò bó. Sau này quen rồi thì vào nếp học cũng không vội.
- Sướng ha, cho chú xin đôi dép chú xách...