Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết

A Xìn, Theo Helino 08:30 01/02/2019

Cùng với chiếc xe đạp địa hình, Thành đã đạp một mạch 500km để về nhà mà không màng khó khăn, mệt mỏi.

Có rất nhiều cách để về quê sau một năm học hành, làm việc vất vả từ đi xe khách, đi tàu, đi máy bay đến bắt taxi. Nhưng trong thời gian gần đây, khi mà phong trào đi phượt phát triển mạnh mẽ, nhiều sinh viên chọn cách tự đạp xe về nhà ăn Tết mặc cho chặng được đó dài thế nào, cheo leo, trắc trở ra sao.

Anh chàng Trương Thành Thành, sinh viên năm 3 Học viện Túc Thiên, Trung Quốc cũng vừa có một chuyến hành trình đầy chông gai như vậy. Học ở Tô Châu, nhà cách trường tận 500km nhưng anh vẫn quyết định đạp xe đạp để về quê ăn Tết vì quá chán cảnh chen chúc chật chội trên xe khách.

Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 1.

Trương Thành Thành và bạn học của mình

Vào ngày 22/1, anh bắt đầu chuyến đi từ cổng phía Tây của trường, đi một mạch 7 ngày, băng qua 6 thành phố, đến ngày 29/1 thì về tới nhà an toàn.

Để có được sức khỏe bền bỉ đạp xe suốt 7 ngày dài 500km, Thành Thành cho biết mình từng đi nghĩa vụ 2 năm nên chuyện này cũng không thành vấn đề: "Tôi biết gia đình, bạn bè luôn chờ tôi ở đích đến nên chặng đường dù khó đến mấy tôi cũng không bỏ cuộc."

Với Thành, đây còn là cơ hội trải nghiệm danh lam thắng cảnh trên đường. Mỗi vùng quê anh qua, mỗi thành phố anh tới, anh lại được tiếp xúc với nhiều người dân địa phương, nghe nhiều câu chuyện thú vị về mảnh đất ấy.

"Tôi đi rất chậm rãi, vừa đi vừa thư giãn. May mắn là người dân ở hai bên đường luôn thân thiện, nhiệt tình nên tôi càng có động lực để đạp xe. Hạnh phúc nhất là tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người", Thành chia sẻ với phóng viên.

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị, Thành kể rằng chuyến đi này cũng chẳng dễ dàng mấy, đạp xe 500km rất khó, vừa đau tay, vừa đau lưng, vừa đau chân, đau đùi. Nhưng càng khó, Thành càng quyết tâm vì cậu nghĩ đây chỉ là thử thách nhỏ trên đường đời, sau này còn có nhiều chông gai lớn hơn đang chờ cậu ở phía trước nữa.

Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 2.

Thành và con ngựa sắt của mình

Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 3.

Đến mỗi nơi, anh được gặp những người khác nhau, nghe những câu chuyện khác nhau

Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 4.

Chiếc xe đạp này đã cùng Thành đi chặng đường hơn 500km

Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 5.
Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 6.
Sợ cảnh chen chúc tàu xe, nam sinh đạp xe 500km, đi hết 7 ngày để về nhà ăn Tết - Ảnh 7.

Một miền quê mà Thành đã qua

(Theo: QQ)