“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của "chân to" và "chân nhỏ"

Hạnh Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 09:08 26/09/2018

Không chỉ đậm chất giải trí vì nội dung hài hước, “Smallfoot” còn chứa đựng những thông điệp cuộc sống ý nghĩa.

Cuối tháng 9 này, bên cạnh những bộ phim kinh dị hay hành động mãn nhãn, khán giả có thể "đổi gió" với một tựa phim hoạt hình nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Smallfoot (Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?) sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn chìm đắm trong những chuyến phiêu lưu kỳ thú, nuông chiều cảm xúc với bữa tiệc hình ảnh, màu sắc và âm thanh thịnh soạn miễn chê.

Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ của "chân to" và "chân nhỏ"

Smallfoot là tựa phim hoạt hình mới nhất của hãng Warner Bros. Phim xoay quanh chuyến phiêu lưu nhằm chứng minh cho cộng đồng của mình rằng "chân nhỏ" thật sự tồn tại của Migo (Channing Tatum), anh chàng người tuyết thuộc bộ tộc "chân to" Yeti. Cuộc phiêu lưu ấy cũng chính là hành trình khám phá thế giới, lĩnh hội những tri thức mới về cuộc sống, về tình bạn, về sự thành thật của Migo.

Trailer "Smallfoot"

Câu chuyện bắt đầu khi Migo thử đảm nhận trọng trách đánh cồng để đánh thức cả bộ tộc tỉnh dậy nhưng không may trật quỹ đạo, bay ra phía ngoài làng. Tại đây, cậu vô tình gặp gỡ loài sinh vật lạ trong truyền thuyết, "chân nhỏ" (con người). Tuy nhiên, đây là điều mà những viên đá tri thức, thứ mà cả bộ tộc tin tưởng là chân lý phủ nhận. Migo bị trục xuất khỏi làng vì được cho là xúc phạm đến sự linh thiêng của những hòn đá.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 2.

Anh chàng người tuyết Migo đáng yêu nhất quả đất.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh chàng được một nhóm bạn mà thủ lĩnh là con gái của người giữ đá, Meechee (Zendaya) động viên hãy tìm hiểu sự thật đến cùng. Và thế là Migo và những người bạn đã quyết định thực hiện một chuyến thám hiểm với vô vàn tình huống hài hước ở thế giới dưới tầng mây. Migo tình cờ gặp được Percy (James Corden), một anh chàng loài người đang bị khủng hoảng vì những TV Show mà anh ta làm ra chịu cảnh ế ẩm "trường kỳ".

Migo đã đưa Percy về với bộ tộc của mình để chứng minh "chân nhỏ" có thật, còn Percy bất đắc dĩ đi theo anh chàng người tuyết to xác để thực hiện một show thực tế giật gân nhằm câu khách cho kênh Youtube của mình. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm, sự bất đồng về ngôn ngữ, những định kiến không hay về nhau, bộ tộc "chân to" và "chân nhỏ" đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, trở thành bạn của nhau và chung sống một cách hòa bình.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 3.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa "chân to" và "chân nhỏ".

Vừa xem phim vừa học giáo dục công dân

Smallfoot là một bộ phim hoạt hình sâu sắc khi chứa đựng rất nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa. Trước hết, phim là câu chuyện về hành trình khám phá thế giới và chấp nhận nguy hiểm để lĩnh hội những tri thức mới mẻ. Bộ tộc Yeti tạo ra những hòn đá tri thức với những lời nói dối để bảo vệ sự bình yên của cả làng, vì họ cho rằng vô tri là hạnh phúc. Thế nhưng, Migo, Meechee và những người bạn đã nhận ra rằng vô tri chỉ mang lại cảm giác yên bình nhất thời, không phải là hạnh phúc thật sự.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 4.

"Liên minh công lý" Migo và những người bạn.

Họ đã chấp nhận những mối đe dọa tiềm ẩn để khám phá một thế giới khác, nơi đó có kẻ thù trong truyền thuyết của họ, tộc "chân nhỏ" (con người). Tri thức là sức mạnh. Khao khát chiếm lĩnh tri thức là động lực thôi thúc Migo cùng những người bạn vượt qua nỗi sợ hãi, tìm kiếm sự thật về đằng sau những lời nói dối mà tổ tiên đặt ra. Họ đã chứng minh một chân lý rằng chỉ khi không ngừng tìm kiếm tri thức và đấu tranh cho sự thật, con người mới có thể sống hạnh phúc và vui vẻ.

Không dừng lại ở đó, Smallfoot còn là câu chuyện về tình bạn vượt lên trên mọi định kiến. Trong mắt bộ tộc Yeti, con người là kẻ sát nhân. Trong suy nghĩ của con người, người tuyết lại là quái vật. Sự hiểu lầm này tồn tại qua hàng trăm năm và là lí do khiến con người tấn công, tàn sát bộ tộc "chân to". Tưởng chừng, những khúc mắc đó sẽ là tấm rào chắn khiến hai bộ tộc không thể xích lại gần nhau, nhưng Migo và Percy đã chứng minh điều ngược lại. Định kiến chỉ có thể bị xóa bỏ khi chúng ta mở lòng và thấu hiểu nhau. Đừng để định kiến che mờ đôi mắt khiến chúng ta không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở đối phương.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 5.

Tình bạn vượt lên trên định kiến và bất đồng ngôn ngữ của Migo và Percy.

Smallfoot còn chứa đựng nhiều thông điệp xã hội sâu sắc khác. Bộ phim nhẹ nhàng phê phán về thói sống ảo, ham fame bằng những video nhảm nhí trên Youtube ngày nay. Con người chạy theo những chương trình với nội dung giật gân, hời hợt mà bỏ bê những thứ đem lại tri thức và kỹ năng thực sự cho mình. Không ít người bất chấp tất cả, thậm chí lừa dối khán giả của mình để có được vài trăm nghìn like trong thế giới ảo.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 6.

Người tuyết Migo trở thành đối tượng gây shock trong chương trình thực tế của Percy.

Bên cạnh đó, Smallfoot còn đưa ra một góc nhìn phản biện về lời nói dối. Không phải lời nói dối nào cũng đáng lên án. Có những lúc ta buộc phải nói dối với thiện chí nhằm bảo vệ những thứ có ý nghĩa sống còn với bản thân mình, như tổ tiên của bộ tộc Yeti đã phải nói dối con cháu rằng "chân nhỏ" không có thật, không có thế giới khác ngoài thế giới của họ tồn tại ngoài kia. Tất cả là để bảo vệ bộ tộc khỏi nanh vuốt của những kẻ khát máu đến từ thế giới loài người.

Mê mẩn với phần nhìn, phần nghe quá "đã"

Là một bộ phim hoạt hình, thế nhưng Smallfoot thật sự có thể khiến khán giả choáng ngợp vì phần nhìn quá "đã". Bằng công nghệ kỹ xảo siêu đỉnh, các nhà làm phim đã chiêu đãi khán giả bằng một bữa tiệc hình ảnh và màu sắc thịnh soạn. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của dãy Himalaya, thế giới băng tuyết và đá tuyệt đẹp của bộ tộc Yeti đã được tái hiện một cách xuất sắc.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 7.

Khung cảnh đẹp ná thở trong phim.

Người tuyết dưới bàn tay sáng tạo của các nhà làm phim đã không còn vẻ thô kệch, dữ dằn như người ta vẫn đồn thổi. Chúng vẫn to xác nhưng được khắc họa một cách đáng yêu hơn, sinh động hơn. Mỗi người tuyết có một tạo hình khác nhau, toát lên cá tính riêng, không ai giống ai.

“Smallfoot”: Chuyến phiêu lưu siêu cấp dễ thương của chân to và chân nhỏ - Ảnh 8.

Người tuyết đáng yêu thế này mà!

Sức hút của bộ phim không chỉ đến từ nội dung hay phần nhìn, mà còn đến từ phần nhạc. Ngoài nhạc pop, khán giả còn được thưởng thức cả những màn rap "độc nhất vô nhị" trong phim. Thay vì kể lể sướt mướt về tình yêu, phần lời bài hát hay bản rap chính là những thông điệp cuộc sống được chuyển tải một cách mềm mại, nhẹ nhàng và cuốn hút hơn. Đặc biệt, phần rap không phải do Migo, Percy hay Meechee thực hiện mà lại là người giữ đá già của Yeti đảm nhận, chắc chắn sẽ khiến cả người lớn lẫn trẻ em cảm thấy vô cùng thích thú khi theo dõi.

Smallfoot dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/09/2018 tại các cụm rạp trên toàn quốc.