Về Nhà Đi Con bên cạnh dàn diễn viên đã từng đặt dấu ấn khó phai trong lòng khán giả như NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh hay Bảo Thanh,… thì hai diễn viên mới toanh của truyền hình Việt là Bảo Hân (Ánh Dương) và Quang Anh (vai Bảo) cũng được khán giả hết mực yêu quý. Nếu như Bảo Hân gây thiện cảm bởi sự lầm lì nhưng tình cảm cho vai diễn Ánh Dương, thì Quang Anh lại khiến khán giả bật cười vì sự ngốc nghếch đến ngớ ngẩn khi đối diện với tình yêu của mình.
Quang Anh trong vai Bảo - bạn thân của Dương
Sau khi bị bố bắt tại trận khi check-in tại nhà nghỉ với Dương, Bảo đã ý thức được chuyện bố luôn theo dõi cũng như kiểm tra mình. Thậm chí, cậu còn bảo Dương về đi vì lo rằng bố sẽ phát hiện sự việc của hai người. Thế nhưng tất cả suy nghĩ và sợ sệt đã bay đi đâu mất khi Dương nói nếu cậu không đi cùng thì sẽ đi một mình. Sợ bố là vậy, nhưng mỗi khi "crush" cần Bảo đều có mặt và sát cánh bên cạnh Dương.
Rõ ràng không làm gì sai trái nhưng Bảo vẫn lấm lét, trái ngược với thái độ của Dương
Khi nghe bố giảng giải về giới tính, Bảo tròn mắt nhìn rồi phản đối một cách... yếu ớt
Chi tiết đầu tiên khiến khán giả phải "truỵ tim" vì Bảo, đó là khi cậu đề nghị rành rọt với Dương "hôn nhau một cái thôi". Kiếp đi tán tỉnh người khác, làm gì có ai chưa thăm dò ý kiến đối phương đã "đề xuất" thẳng thừng như thế chứ! Chưa kể, cậu còn chu môi sẵn, đón đợi nụ hôn từ Dương. Vẻ mặt háo hức của Bảo khiến khán giả không thể ngừng cười.
Bảo đón chờ nụ hôn từ crush
Còn Dương thì "chết khiếp" vì thái độ của bạn.
Tiếp theo, đó là chi tiết Bảo chia "áo mưa" cho Dương. Có thể vì Bảo thấy mình có quá nhiều, nên chia bớt cho đỡ nặng cặp. Nhưng suy nghĩ đầy trẻ con này chắc chắn không thể xuất hiện ở bất cứ chàng trai đang cầm cưa nào.
Chưa nói hết câu, Bảo đã nhanh chóng định mở cặp để đưa cho Dương
Cuối cùng, đó là cảnh phim Bảo thật thà thú nhận với Dương mình đã dùng hết tiền để đi taxi đến và mua trà sữa cho Dương. Cái cớ để từ chối việc đi bar của Bảo thoạt nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng từ đó lại khiến khán giả thấy yêu thích chàng trai này hơn.
Bình thường, các chàng trai hay tỏ vẻ mình có tiền, luôn sẵn sàng chấp nhận những lời rủ rê chơi bời của đối phương, Bảo thì khác. Dù gia đình cậu (theo những gì bộ phim đã xây dựng) cũng khá giả, nhưng việc cậu thú nhận mình hết tiền chính là nét "diễn" hợp lý và đáng yêu nhất của một chàng trai 19 tuổi.
Đồng ý rằng Bảo là nhân vật để lại cho khán giả ấn tượng tốt bởi sự hiền lành thậm chí hơi ngây thơ, tuy nhiên cái gì quá cũng không tốt. Bảo đưa tới cảm giác cậu hơi nhu nhược trước tất cả mọi người. Dù đó là bố Dương hay thậm chí là cả bố mình (Tuấn Tú) trong khi cậu không cần xin xỏ gì từ hai nhân vật này. Bảo chỉ cần "luỵ" một người duy nhất đó là Dương, vừa để thể hiện sự ngốc nghếch của chàng trai theo đuổi tình yêu, vừa khiến Dương thực sự trở thành một "soái tỉ".
Đáng ra lúc này, Bảo nên nói "Bố đừng quát Dương" hay một câu có giá trị tương tự, chứ không phải nhăn nhó đứng nhìn như vậy
Đáng ra Bảo có thể bớt khúm núm, khép nép trước người khác thì cái tự tôn của một đứa con trai sẽ được đẩy lên cao hơn. Thậm chí khi đứng với bố, Bảo cũng có thể lớn tiếng một chút để bảo vệ Dương, chứ không phải để Dương luôn là người cứng cỏi, phải ra mặt bảo vệ bạn mình trong mọi tình huống..
Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi soái tỉ và siêu ngố của Về Nhà Đi Con đang rất được lòng khán giả. Hy vọng trong những tập phim tới, Dương và Bảo sẽ có thêm nhiều đất diễn để bộc lộ rõ hơn cá tính của mình. Đặc biệt, Bảo sẽ thoát khỏi mác "chàng khờ si tình", lột xác để làm chủ "cái cưa" mình đang cầm.
Bộ phim Về Nhà Đi Con hiện đang chiếu trên sóng VTV1 lúc 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.