Shark Phạm Thanh Hưng chỉ ra NỖI ĐAU đầu tiên phải đối mặt khi khởi nghiệp: Dù thành công hay thất bại cũng phải trải qua

Ứng Hà Chi, Theo Phunuso 16:48 07/07/2023

Thất bại, mất tiền là chuyện bình thường, cô đơn mới là nỗi đau lớn nhất.

Shark Hưng – Phạm Thanh Hưng được biết đến là Chủ tịch Công ty Cổ phần và Phát triển Bất động sản thế kỷ CENINVEST. Đồng thời, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CEN Group. Shark Hưng được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia chương trình “Thương Vụ Bạc Tỷ” (Shark Tank Việt Nam).

Shark Hưng được khán giả yêu mến bởi vốn kiến thức sâu rộng cùng khả năng ăn nói dí dỏm, hài hước của mình. Ông từng đưa ra nhiều lời khuyên cho các startup về lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin, khoa học và kỹ thuật. Trên trang cá nhân của mình, Shark Hưng cũng thường chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà bản thân ông đã chiêm nghiệm được.

Shark Phạm Thanh Hưng chỉ ra NỖI ĐAU đầu tiên phải đối mặt khi khởi nghiệp: Dù thành công hay thất bại cũng phải trải qua - Ảnh 1.

Bàn về khởi nghiệp, Shark Hưng từng nói: “Khi khởi nghiệp, nỗi đau đầu tiên các bạn phải đối mặt đó là nỗi đau của sự cô đơn”. Ông Hưng cho biết thêm, thất bại chỉ được nhắc lại khi đã có một thành công mới.

Khi làm doanh nhân, một trong những điều khó khăn nhất chính là làm cho những người thân hiểu mình. Làm cho khách hàng, cho xã hội hiểu mình thì rất dễ nhưng làm cho người thân hiểu mình mới là điều khó.

“Quay trở lại nỗi đau đầu tiên các bạn phải đối mặt, đó là nỗi đau của sự cô đơn, rất cô đơn. Thật sự là như thế, kể cả khi bạn thành công hay thất bại”, Chủ tịch CEN Group nhấn mạnh.

Vì sao khởi nghiệp thành công hay thất bại đều cô đơn?

Nếu bạn không sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh thì lập tức, nỗi cô đơn sẽ ập đến khi quyết định khởi nghiệp. Bởi vì tất cả mọi người xung quanh, gồm bố mẹ, người thân, bạn bè, bạn đời sẽ hoài nghi, lo lắng. Không ai hiểu và chia sẻ với bạn. Khi đó, sự lẻ loi, đơn độc trên hành trình khởi nghiệp chính là nỗi cô đơn đầu tiên mà bạn phải hứng chịu để tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong kinh doanh.

Cảm giác bắt đầu từ con số 0 rất lạc lõng, cô đơn. Bạn phải đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, thương hại và những lời xì xầm sau lưng. Nhưng bạn buộc phải học cách xử lý mọi vấn đề, không được lùi bước hay nhụt chí nếu không muốn thất bại ngay từ ban đầu.

Shark Phạm Thanh Hưng chỉ ra NỖI ĐAU đầu tiên phải đối mặt khi khởi nghiệp: Dù thành công hay thất bại cũng phải trải qua - Ảnh 2.

Nhưng vượt qua được không có nghĩa là bạn sẽ không thất bại. Trong trường hợp vấp ngã, bạn sẽ phải gánh chịu nỗi đau một mình, không thể bày tỏ với ai. Thất bại, mất tiền là chuyện bình thường, cô đơn mới là nỗi đau lớn nhất.

Bạn sẽ phải chịu đựng sự cô đơn thất bại trong thời gian dài và chỉ dám nhắc lại khi đã có thành công mới. Ngay cả khi bạn đã thành công, có thành tựu nhất định thì bạn vẫn phải đối diện với một nỗi cô đơn khác, trong những tình huống khác.

Đó là muôn vàn áp lực: Sự cạnh tranh của đối thủ, sự ghen ghét đố kỵ, chạy đua với doanh số, lãi ngân hàng và hàng tá chiến lược kinh doanh. Trong quá trình vận hành, yếu tố con người còn nảy sinh nhiều vấn đề khác như: Chế độ an sinh xã hội, đầu tư phát triển doanh nghiệp, lộ trình thăng chức tăng lương,… Nỗi cô đơn càng dữ dội hơn nếu không may người bạn đời không thể hiểu và cùng gánh vác.

Nhưng nếu xét ở góc độ tích cực, cô đơn là bàn đạp để vươn tới thành công. Tóm lại, dù muốn hay không, sự cô đơn cũng là một phần không thể tránh khỏi của doanh nhân, cho dù bạn đang bắt đầu khởi nghiệp hay đang trên đỉnh cao của sự thành đạt.