Seohyun (SNSD) lần đầu lên tiếng sau khi rời SM: "Tôi quyết định sẽ đứng trên con đường riêng"

Zonny + Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 23:09 03/11/2017

Đây là lần đầu tiên Seohyun chính thức lên tiếng, bày tỏ cảm xúc của mình kể từ khi cô rời SM Entertainment.

Kể từ sau khi Seohyun chính thức rời khỏi SM Entertainment, đã xuất hiện những thông tin cô sẽ tự lập ra công ty của riêng mình. Tuy nhiên, Seohyun vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ lẳng lặng tham gia các hoạt động nghệ thuật của mình. Cho đến ngày 03/11, cuối cùng em út của SNSD Seohyun đã đăng lên Instagram bức thư dài, chính thức lên tiếng về việc đi-hay-ở với SNSD và con đường tương lai của cô.

Seohyun (SNSD) lần đầu lên tiếng sau khi rời SM: Tôi quyết định sẽ đứng trên con đường riêng - Ảnh 1.

"Gửi tới những người hâm mộ yêu quý của tôi, những người đã luôn ở bên và bảo vệ chúng tôi trong suốt quãng thời gian thật dài... Xin chào, tôi là Seohyun của SNSD đây ạ. Tôi gửi lời xin lỗi tới những ai đã phải băn khoăn và lo lắng sau tin tức bất ngờ gần đây. Tôi đã rất muốn bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng tôi không muốn bản thân mắc sai lầm, vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều để viết ra những dòng này. Trong thời gian gần đây, tôi đã chấm dứt quan hệ với SM Entertainment - nơi mà tôi luôn coi là tổ ấm và gia đình thân thiết của mình. Sau khi trăn trở, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn đó.

Từ tận đấy lòng, tôi vô cùng biết ơn thầy Lee Soo Man, người đã cho một cô gái 12 tuổi cơ hội để có thể sống cuộc sống mới với cái tên Seohyun của SNSD... Tôi cũng đã gặp được những người chị yêu quý cùng cộng đồng SONE đáng tin cậy của mình, đã trải qua biết bao khoảnh khắc cùng khóc cùng cười, đầy đủ sắc màu như kính vạn hoa bên nhau trong suốt 10 năm qua.

Từ quãng thời gian còn là một thực tập sinh, quãng thời gian tôi phải trải qua biết bao cuộc cạnh tranh khốc liệt để vun đắp ước mơ trở thành ca sĩ của chính mình, cho đến khoảnh khắc được ra mắt với vai trò một thành viên SNSD đều là định mệnh. Từ khi tôi còn là một cô bé tuổi teen cho đến khi bước sang độ tuổi 20, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. 

Chúng tôi đã cùng trải qua vô số những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc, cách mà chúng tôi luôn đứng về phía nhau và nhìn ra mọi thứ, cách mà chúng tôi cùng nhau trưởng thành sau những khoảnh khắc khó khăn, cách mà chúng tôi chạy đến bước đường như ngày hôm nay... Tất cả những khoảnh khắc ấy đối với tôi là vô giá. Đó đều là những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi sẽ không bao giờ quên...

Seohyun (SNSD) lần đầu lên tiếng sau khi rời SM: Tôi quyết định sẽ đứng trên con đường riêng - Ảnh 2.

Và sau 10 năm qua những lần tâm sự, chúng tôi đã có thể thấu hiểu và tôn trọng một sự thật đó là: mỗi người đều có những khao khát riêng cho tương lai. Bức tranh và màu sắc trong cuộc sống của mỗi người cũng đã thay đổi ít nhiều. Mặc dù chúng tôi có thể được ở bên nhau theo một cách khác, tôi vẫn luôn tin rằng, chúng tôi sẽ luôn cổ vũ cho nhau.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ đứng trên con đường riêng. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi cần thêm những thử thách mới, và tôi phải tự đưa ra quyết định để thử thách chính mình. Giờ đây, tôi bắt đầu thử thách với vai trò ca sỹ, diễn viên, và chính con người Seo Ju Hyun nữa. Dù vậy, trong tương lai tôi sẽ vẫn luôn cố gắng hết sức mình nếu các chị cần đến tôi như một phần của SNSD. Tôi sẽ luôn luôn ủng hộ và ở bên cạnh SNSD...

Mặc dù việc rời khỏi tổ ấm và bắt đầu lại mọi thứ thật không dễ dàng, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Xin được chân thành cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn vì đã tin tưởng và dành cho tôi nhiều tình yêu thương... Tôi sẽ cho các bạn thấy một Seo Ju Hyun luôn luôn nỗ lực để trở thành một nghệ sỹ, một diễn viên và một người đáng tin cậy để các bạn có thể tự hào".

Seohyun (SNSD) lần đầu lên tiếng sau khi rời SM: Tôi quyết định sẽ đứng trên con đường riêng - Ảnh 3.

Nguồn: Allkpop