Cảm ơn em, tiểu tiên cá Ánh Viên!

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 10:09 11/06/2015

Với 7 HCV và phá 8 kỷ lục Sea Games, tên tuổi Ánh Viên bây giờ là nỗi ám ảnh với đối thủ và là niềm tự hào của người Việt Nam. Nhưng đó chưa phải điều tuyệt vời nhất em làm được.

Có lẽ lâu lắm rồi mới xuất hiện một cái tên gây được sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng, mà người đó không phải là cầu thủ, chính trị gia hoặc ca sỹ, diễn viên. Cô là một VĐV bơi lội.

Việt Nam có khá nhiều VĐV thể thao từng gây được tiếng vang với thế giới. Đó là nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân, là lực sỹ Lý Đức, là VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn, VĐV Taekwondo Trần Hiếu Ngân, tay vợt Nguyễn Tiến Minh, cờ thủ Lê Quang Liêm… Chỉ có điều, thành tích của họ mới chỉ được ghi nhận trên bình diện thể thao. 

Tức là chúng ta thừa nhận họ là những VĐV tài năng, là niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà, thậm chí là những “của hiếm” của đất nước. Nhưng tên tuổi của họ chỉ đạt được một nửa hiệu ứng mà Ánh Viên đạt được: Làm rạng danh nền thể thao nước nhà. Nói tới sức lan tỏa ra cộng đồng, trở thành một tấm gương để giới trẻ noi theo, Ánh Viên có lẽ là người duy nhất làm được. 


Ánh Viên đang trở thành một hiện tượng, vượt ra ngoài cả khía cạnh thể thao.

Ở lần đầu tiên em nói về sự “chưa hài lòng với bản thân”, dù trên cổ vẫn đeo tấm huy chương vàng, nhiều người nghĩ em “làm màu”. Nhưng khi chứng kiến giọt nước mắt em rơi ở đường đua 200m cũng vì sự chưa hài lòng ấy, tất cả chúng tôi đều hiểu ra, cái đích của em không đơn thuần là thống trị khu vực. Em muốn bơi thẳng ra biển lớn.

“Hài lòng” là 2 từ mà chúng ta nói vài lần mỗi ngày. Nó nhẹ tựa lông hồng. Nhưng với Ánh Viên, em chỉ có vài cơ hội để được hài lòng với bản thân mình: Khi em vượt được cái ngưỡng cao nhất của bản thân, thoát khỏi Sea Games, trở thành một hiện tượng của thế giới.  

Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh, một bộ phận người có biểu hiện xuất chúng hơn trong một nhóm, thường có xu hướng chững lại nếu sống mãi với niềm tự hào của mình. Nói nôm na, nếu Ánh Viên hài lòng với những kỷ lục mà em vừa phá, nếu em cảm thấy thỏa mãn với sự thống trị của mình tại Sea Games, em sẽ không bao giờ vươn ra tầm thế giới.

Đó là lý do vì sao chúng tôi ngưỡng mộ sự không hài lòng của em, dù em vẫn là người giành chiến thắng và phá kỷ lục đều đều.


Những gì Ánh Viên đã thể hiện như tiếp thêm niềm tin cho giới trẻ.

Lướt nhanh trên Facebook hoặc tình cờ ghé thăm một khu vực công cộng nào đó có đặt chiếc tivi phát trực tiếp Sea Games, tôi thấy nhiều bạn trẻ - những người chưa từng tỏ ra hứng thú với những thành tích của môn bơi lội, nói về Ánh Viên rất nhiều. Một cô bé còn ở tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng em không dành tuổi trẻ của mình để tận hưởng những đặc quyền của tuổi trẻ, mà dùng để luyện tập, luyện tập và luyện tập. Em không biết dùng điện thoại, không biết xài Facebook, thậm chí còn không biết đi xe máy. Nhưng em chiến thắng ở Sea Games, em trả lời phỏng vấn trôi chảy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tất cả đã nói lên em đã phải khổ luyện thế nào.

Cảm ơn em Ánh Viên! Em đã xuất hiện để tất cả cùng nhìn vào và thầm nhủ: Sự hài lòng là kẻ thù của khát vọng.