Sau những ý kiến trái chiều, "cha đẻ" hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: "Bài hát viết cho đúng người, không hối hận!"

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 06/06/2020

Nam nhạc sĩ sáng tác ca khúc mới nhất cho Chi Pu khẳng định sẽ khó có bản cover nào cảm xúc được như phiên bản gốc.

Chỉ sau hơn 1 ngày lên sóng sản phẩm âm nhạc comeback đường đua Vpop 2020, Chi Pu đã "rinh" về top 1 trending với MV "Cung Đàn Vỡ Đôi". Với thành tích này, Chi Pu cũng xuất sắc trở thành nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV đạt top 1 trending Youtube nhất Vpop tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, MV "Cung Đàn Vỡ Đôi" hiện đang giữ vị trí thứ 20 trên BXH top trending YouTube toàn thế giới cũng như đang giữ vị trí thứ 34 trên top trending tại Hàn Quốc. Đây có thể được xem là một cú comeback vô cùng thành công của Chi Pu sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ MV "Anh Ơi Ở Lại".

Chi Pu | CUNG ĐÀN VỠ ĐÔI (Tân Cổ - Giao Duyên Chuyện) - Official MV

Sau những ý kiến trái chiều, cha đẻ hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận! - Ảnh 2.

Những con số thành tích mà Chi Pu nhận được sau khi phát hành MV "Cung Đàn Vỡ Đôi".

Dù thành công như vậy nhưng khi ca khúc ra mắt, "Cung Đàn Vỡ Đôi" của Chi Pu từng nhận một số ý kiến trái chiều như giọng hát của Chi Pu có phần khá yếu hoặc ca khúc này không hay bằng bản hit trước. Mới đây, Trịnh Trung Kiên - hay còn được khán giả trẻ biết đến với nghệ danh Kiên đã đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Theo đó, nam nhạc sĩ/ca sĩ đã chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt với Chi Pu cũng như cảm xúc khi được nghe bản final audio từ nữ ca sĩ.

Kiên cho biết trước khi đồng ý viết "Cung Đàn Vỡ Đôi" và sau đó là một chuỗi sản phẩm sáng tác độc quyền cho Chi Pu trong năm 2020, anh đã phải tìm hiểu rất kỹ về chất giọng, kinh nghiệm và phong cách của giọng ca "Anh Ơi Ở Lại" để có được sự chắc chắn và yên tâm. Kiên thừa nhận, giọng hát của Chi Pu vẫn cần sự cải thiện hơn rất nhiều trong tương lai nhưng về bản chất vốn có trong màu giọng của Chi Pu đều mang những cá tính riêng biệt giúp cho anh thoả sức sáng tạo.

Sau những ý kiến trái chiều, cha đẻ hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận! - Ảnh 3.

Chi Pu và nam nhạc sĩ tài năng Kiên (áo đen bên trái).

Kiên nói thêm, với "Cung Đàn Vỡ Đôi", anh có rất nhiều kỳ vọng qua những đoạn được viết ở quãng giọng đẹp nhất của Chi Pu. Và sau kỳ vọng đó, kết quả mà anh nhận được lại hoàn toàn giống hệt với những gì mà anh từng tưởng tượng.

Nam nhạc sĩ tiết lộ, trong ca khúc có một số đoạn khá khó để xử lý, yêu cầu kỹ thuật luyến láy nhưng Chi Pu vẫn quyết tâm luyện tập ngày đêm, thu đi thu lại nhiều lần, tiếp thu ý kiến để cho ra một sản phẩm chỉn chu nhất có thể. Với những cảm xúc và kỳ vọng của Kiên, bản final audio mà Chi Pu thực hiện hoàn toàn đúng với sự mong đợi của anh.

Sau những ý kiến trái chiều, cha đẻ hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận! - Ảnh 4.

Chi Pu mang đến bản thu âm ngoài sự mong đợi của "cha đẻ" ca khúc - nhạc sĩ trẻ Kiên.

Ở cuối dòng trạng thái của mình, Kiên khẳng định thời gian tới có thể sẽ xuất hiện nhiều bản cover có giọng hát dày dặn hơn Chi Pu nhưng chắc chắn, sẽ khó có bản nào làm khán giả nhớ thương nhiều nhất bằng phiên bản gốc nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng có đầy sự chua xót. Anh thậm chí còn nhận mạnh: "Bài hát viết cho đúng người, không hối hận".

Trong một bài đăng của người trong ekip chia sẻ lại dòng trạng thái của Kiên, Đạt G cũng nhanh chóng để lại bình luận gây nhiều chú ý. Theo đó, Đạt G chia sẻ: "Em tôn trọng". Dù không biết nam ca sĩ muốn dành lời tôn trọng đến Kiên hay Chi Pu nhưng sự hợp tác đầy ăn ý với "Cung Đàn Vỡ Đôi" giữa hai nghệ sĩ trẻ đã khiến cho ngay chính Đạt G cũng phải bày tỏ sự ủng hộ.

Sau những ý kiến trái chiều, cha đẻ hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận! - Ảnh 5.

Người trong ekip chia sẻ về Kiên và tiết lộ ca khúc thứ 2 do anh sáng tác khiến Chi Pu cũng phải "wao".

Sau những ý kiến trái chiều, cha đẻ hit mới nhất của Chi Pu khẳng định: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận! - Ảnh 6.

Dòng bình luận của Đạt G ngay dưới trạng thái này.

Kiên là tác giả trẻ từng được khán giả biết tới với nhiều ca khúc mang hơi hướng Indie, Underground như "Quả Tim Màu Lửa", "Một Ngày", "Em Ăn Sáng Chưa"... Đặc biệt, vào cuối năm 2019, sáng tác "Tập Thể Dục" của Kiên từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi xuất hiện trong album WeYoung và anh chàng còn mang đến phần trình diễn mở màn vui nhộn, đầy màu sắc tại lễ trao giải WeChoice Awards 2019.

Sau phần trình diễn này, tài năng của Kiên cũng được rất nhiều khán giả cũng như giới chuyên môn khen ngợi và dành tình cảm vì sự phóng khoáng từ chính cái "chất" bên trong. Trở lại với "Cung Đàn Vỡ Đôi", đây là ca khúc ballad nhẹ nhàng khiến cho khó ai có thể tưởng tượng một anh chàng "nhây nhây" như Kiên lại có thể viết nên một ca khúc mang âm hưởng cổ điển miền Tây "ngọt" như vậy. Kiên cũng chia sẻ, đây là ca khúc anh sáng tác riêng cho Chi Pu sau khi nghiên cứu rất kĩ chất giọng của nữ ca sĩ để có thể cho ra đời một bài hát được "đo ni đóng giày" riêng cho cô nàng.

Kiên và Chi Pu có màn hợp tác vô cùng ăn ý với sản phẩm đầu tiên - "Cung Đàn Vỡ Đôi".

Nguyên văn dòng trạng thái chia sẻ của Kiên:

Oke,

Tôi biết là cảm nhận mỗi người mỗi khác. Nghệ sĩ nào cũng vậy, sản phẩm nào cũng thế, luôn nhận những nhận xét trái chiều. Thế nên tôi tôn trọng cảm nhận của mọi người.

Cá nhân tôi, công bằng mà nói, khi được nghe bản audio final chị Chi gửi, tôi mãn nguyện.

Trước khi đồng ý viết một (sau là chuỗi) bài hát riêng cho chị, tôi đã tìm hiểu kĩ về chất giọng, kinh nghiệm và phong cách của chị để có được sự chắc chắn và yên tâm.

Giọng chị Chi tuy rõ ràng là cần cải thiện hơn và hơn nữa trong tương lai, nhưng có màu sắc rất riêng và là mảnh đất màu mỡ cho tôi thoả sức sáng tạo. Nếu bạn biết tôi từ trước, tôi quen làm việc một mình. Tôi thấy hợp quá đi thôi thì tôi mới làm cùng.

Tôi không phải là người viết ăn liền, viết cho xong. Các anh chị tôi còn sốt hết cả ruột hỏi tình hình thường xuyên vì viết lâu quá 😂😂

Bài này, tôi dành cho chị những kì vọng riêng qua những đoạn được viết ở quãng giọng đẹp nhất của chị. Và kết quả là chị tôi xử lý mấy đoạn đó hệt như những gì tôi tưởng tượng.

Có một số đoạn tôi biết không hề dễ xử lý, yêu cầu kĩ thuật luyến láy, chị cũng không nao núng, tập ngày tập đêm, thu đi thu lại, chăm chỉ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hết mức có thể.

Tất cả cảm xúc tôi đưa vào, kì vọng của tôi, sự khó tính của tôi được chị Chi hồi đáp ngoài mong đợi.

Sẽ có nhiều bản cover với giọng hát dày dặn hơn so với một người mới học và làm quen với âm nhạc 2 năm. Nhưng tôi dám cá, khó có bản nào làm người ta nhớ người thương bằng bản của chị.

Nhẹ nhàng, trong trẻo, chua xót, thấm thía, 9 điểm cho chị. 9 là vì tôi biết chị có 10, thậm chí hơn, chỉ cần thêm thời gian thôi.

Mọi người cứ chờ đi.

Xin nhắc lại: Bài hát viết cho đúng người, không hối hận.

Chúc mừng chị vì thành tích ngọt ngào này.