Sau đêm nay, Xuân Trường sẽ là người buồn nhất

PHẠM HUYỀN (TỪ THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 14:44 08/06/2019

King's Cup 2019 khép lại sau trận chung kết tối 8/6 trên SVĐ Chang Arena. Xuân Trường sẽ trở lại với nhịp sống hàng ngày tại Buriram mà không còn những đồng đội tuyển Việt Nam ở bên nữa.

Tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về ngay sáng sớm ngày 9/6. Trong số 23 tuyển thủ, có 22 người lên máy bay rời khỏi Buriram. Người duy nhất ở lại nhìn máy bay cất cánh là Lương Xuân Trường. Anh phải ở lại Buriram bởi đây là nơi anh đang thi đấu tại Thai League 2019. Đặng Văn Lâm cũng sẽ ở lại Thái Lan, nhưng không phải Buriram mà trở về Muangthong (gần trung tâm Bangkok), nơi đội bóng của anh đang đóng quân.

Ngày mai 9/6, Xuân Trường sẽ thức dậy giữa một Buriram xanh ngát, yên bình. Theo thói quen, anh chàng tập thể dục buổi sáng, mở chút nhạc rồi dọn dẹp căn phòng riêng. Xuân Trường có thể sẽ nấu một chút gì đó để ăn hoặc lái xe ra ngoài ăn uống cùng bạn bè. Buổi chiều anh tập luyện cùng trái bóng, với những đồng đội tại Buriram. Chạy trên sân tập Buriram Camp hay sân thi đấu Chang Arena, một lúc nào đó, Trường "híp" sẽ bất giác nhớ những anh em tuyển Việt Nam, những người mới hôm qua còn chạy trên chính sân vận động này, sát cánh cùng anh trong từng trận đấu tại King's Cup 2019.

Sau đêm nay, Xuân Trường sẽ là người buồn nhất - Ảnh 1.

Xuân Trường sẽ có lúc nhớ những khoảnh khắc vui vẻ như thế này cùng tuyển Việt Nam.

Xuân Trường sẽ không có Văn Thanh bầu bạn như những ngày ở CLB HAGL. Anh cũng không có Đức Huy để sai vặt và bắt dọn phòng như khi tập trung đội tuyển. Ở Buriram United, anh chàng có những đồng đội tốt, có điều kiện tập luyện lý tưởng, được rèn luyện bản lĩnh với môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn. Nhưng Xuân Trường cũng từng dành ánh mắt lấp lánh để nói về sự mong chờ của anh khi tuyển Quốc gia tập trung và đến Thái Lan tham dự King's Cup.

Rõ ràng niềm vui mà Xuân Trường có được khi ở cùng các đồng đội tuyển Việt Nam rất khác nụ cười của anh khi chơi bóng tại Buriram. Nó xuất hiện nhiều hơn, thoải mái hơn và hồn hậu hơn. Anh có thể cười mọi lúc mọi nơi khi được ở bên những người anh em đã gắn bó thân thiết. Các chàng tuyển thủ có thể cùng nhau so mỡ bụng, so cơ bắp rồi trò chuyện ríu rít từ giường ngủ đến phòng ăn... Một tuần hội quân cùng tuyển Việt Nam, Xuân Trường được trò chuyện và giao tiếp bằng tiếng Việt, đó cũng là niềm vui nho nhỏ với những người con xa xứ.

Sau đêm nay, Xuân Trường sẽ là người buồn nhất - Ảnh 2.

Những ngày tháng xa quê hương là thử thách để Xuân trường rèn luyện bản lĩnh.

Ở lại Buriram, Xuân Trường không còn đặt tay lên ngực áo khi chào cờ. Nhưng cũng như suy nghĩ của Công Phượng, với Xuân Trường, việc xuất ngoại giúp các cầu thủ Việt rèn luyện khả năng, bản lĩnh hơn để trở về cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Vậy nên, cuộc chia tay sau trận chung kết King's Cup cũng bình thường như bao lần khác. Các chàng trai sẽ gặp lại nhau ở đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.