Tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng "ăn tươi" Curacao trong trận chung kết King's Cup 2019

ÁO ĐỎ, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 08/06/2019

Tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định như vậy trên mạng xã hội trước trận gặp Curacao tối 8/6. Dù có không "ăn" được đối thủ thì tuyển Việt Nam cũng sẽ không để Curacao "ăn" mình một cách dễ dàng.

Chỉ còn một ngày thi đấu nữa là giải giao King's Cup 2019 sẽ chính thức khép lại. Điều tuyệt vời là thầy trò HLV Park Hang-seo là những người chơi ở trận cuối cùng của giải đấu - trận chung kết diễn ra lúc 19h45 tối nay 8/6 gặp đội tuyển Trung Mỹ Curacao. Trước giờ ra sân, các tuyển thủ Việt Nam đang thể hiện một tinh thần thoải mái và đầy tự tin.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đăng tải bức ảnh tự sướng cùng Công Phượng và Đức Huy. "Bố Sunny" viết lời dẫn: "Ở đây đang rất nắng. May quá không phải đá lúc 15h30". Ngọc Hải có ý nói đến chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan giúp anh và các đồng đội sẽ không cần đá trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 15h30 chiều 8/6 mà bước thẳng vào trận chung kết giải đấu.

Tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng ăn tươi Curacao trong trận chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Bức ảnh nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến người ta ấn tượng hơn cả không phải sự bảnh bao của các chàng trai mà là dòng bình luận mang đậm chất "vựa muối" của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Đức Huy khẳng định các cầu thủ Việt Nam đã sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" mọi đối thủ. Mà nếu không "ăn" được thì cũng phải để họ ăn mình một cách khó khăn như gặm cục xương lớn. Đăng kèm câu nói chắc nịch đầy tự tin ấy là bức ảnh khi Văn Toàn đang gặm xương. Dù biết Đức Huy vốn hay đùa vui nhưng sự tự tin và quyết tâm ấy là có thật.

Tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng ăn tươi Curacao trong trận chung kết Kings Cup 2019 - Ảnh 2.

Sáng 8/6, các tuyển thủ nghỉ ngơi tại phòng. 12h trưa, cả đội đi bộ thể dục nhẹ nhàng sau đó vào phòng riêng ăn trưa. Ai cũng mang theo tâm trạng thoải mái vui vẻ. Công Phượng cười tươi như hoa cùng trò chuyện với đàn anh Anh Đức. HLV Park Hang-seo họp khá lâu cùng các trợ lý trước giờ ăn. Cả đội đã thống nhất phương án di chuyển về Việt Nam sau khi trận chung kết King's Cup 2019 khép lại.

Cụ thể, 3h sáng ngày 9/6, nhóm các trợ lý và bác sĩ sẽ đi xe bus từ Buriram về Bangkok để làm thủ tục check-in, kí gửi hành lý cho toàn đội. Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ sẽ bay từ Buriram về sân bay Don Mueang trên chuyến bay cất cánh lúc 7h40 phút. Sau đó, toàn đội sẽ mất khoảng 1 tiếng di chuyển từ sân bay Don Mueang đến sân bay Suvarnabhumi, lên chuyến bay về Hà Nội vào lúc 11h55. Khoảng 1h chiều, cả đội sẽ có mặt tại thủ đô, khép lại hành trình đá giao hữu trên đất Thái Lan.