Không chỉ thiếu nguồn điện, sóng 4G tại nhiều điểm cũng chập chờn, khiến nhu cầu kết nối của giới trẻ càng trở nên bức thiết
Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn ở TP Vinh, khu vực đặt ổ cắm công cộng luôn chật kín
Nhiều nhóm bạn trẻ mang theo dây sạc, ổ chia để dùng chung, vừa sạc pin vừa tìm nơi có sóng wifi để truy cập mạng
Trong những ngày vừa mất điện vừa mất sóng 4G, các trung tâm thương mại và quán cà phê có máy phát điện, wifi đã trở thành “điểm trú chân” của giới trẻ
Ổ cắm và kết nối mạng trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp họ duy trì liên lạc và sinh hoạt sau bão
Nhiều người tranh thủ vừa sạc vừa làm bài, học online, hoặc đơn giản là truy cập mạng xã hội để cập nhật thông tin sau bão
Nguyễn Văn T. (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Điện thoại còn 2% pin, mà 4G cũng chập chờn luôn. Không có điện, không có sóng thì kiểu mất liên lạc hoàn toàn. Thế là tụi mình kéo nhau lên trung tâm thương mại, vừa sạc vừa bắt wifi cho chắc.”
Bạn Hương phục vụ tại quán trà sữa nằm trong trung tâm thương mại trên phố lớn Quang Trung, Phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết: “Bình thường quán tôi không quá đông, nhưng từ hôm qua đến nay thì gần như lúc nào cũng kín chỗ. Khách chủ yếu đến để sạc điện thoại, laptop. Chúng tôi phải bổ sung thêm ổ cắm để đáp ứng nhu cầu.”
Tại các quán cà phê trong khu vực trung tâm TP Vinh, cảnh tượng tương tự diễn ra. Buổi chiều và tối, nhiều quán kín chỗ, khách chủ yếu là các bạn trẻ mang theo điện thoại, laptop.