Do mâu thuẫn tình cảm, T. đã dùng dây điện đấu nối từ aptomat cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H. nhằm mục đích sát hại người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm này.
Trước tòa, G cho biết do nợ tiền cá độ bóng đá hơn 40 triệu đồng nên tìm người phụ nữ đã từng mua dâm trước đó để giết và cướp tài sản lấy tiền trả nợ.
Sau khi sát hại người phụ nữ đơn thân, Chanh nhanh chóng cướp tài sản trên người nạn nhân rồi bỏ trốn lên TP.HCM. Hơn 12 ngày sau, Chanh bị bắt tại 1 khách sạn.
Tiếng khóc ai oán của người chồng mù trong đêm vợ của anh bị hại ám ảnh nhiều người. Nỗi đau, mất mát quá lớn khiến anh và 3 con nhỏ không thể nguôi ngoai.