Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp

Ngọc Hà, Theo Đời sống pháp luật 12:09 02/08/2024
Chia sẻ

Diễn xuất của nam diễn viên này được ví như “Angelababy phiên bản nam”.

Sau Độ Hoa Niên, tối ngày 31/7, Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh cùng Cảnh Điềm trong Tứ Hải Trọng Minh. Tứ Hải Trọng Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Bộ phim kể về mối duyên của cô gái Nam Nhan (Cảnh Điềm) chỉ muốn làm ruộng nhưng bất đắc dĩ rơi vào con đường tu tiên và gặp gỡ vị đế quân giấu diếm thân phận Kê Dương (Trương Lăng Hách). Cốt truyện dù không mới mẻ trong dòng phim cổ trang tiên hiệp, nhưng khán giả vẫn kỳ vọng về diễn xuất và đặc biệt là sự kết hợp giữa cặp đôi nam nữ chính Cảnh Điềm, Trương Lăng Hách.

Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp- Ảnh 1.

Ngay khi mới phát sóng, Trương Lăng Hách lại một lần nữa gây tranh cãi bởi diễn xuất thảm họa. Theo 163, nam diễn viên với biểu cảm cứng nhắc, khuôn mặt không cảm xúc đã phá hỏng thiết lập nhân vật trong phim. Khi cần nghiêm túc, biểu cảm của nam diễn viên bị chê nhìn buồn cười, khi cảm xúc cần lên cao anh lại diễn khoa trương, quá lố. Cụ thể như ở phân cảnh Nam Nhan dùng dao uy hiếp Kê Dương, nam diễn viên chỉ có một biểu cảm duy nhất là trợn mắt, nhả thoại một cách vô cảm hoàn toàn không ăn nhập với diễn xuất linh hoạt và nhan sắc vui tươi hoạt bát của Cảnh Điềm.

Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp- Ảnh 2.

Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp- Ảnh 3.

Sau khi có độ nhận diện với khán giả qua Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách liên tiếp nhận các vai chính trong Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên. Chỉ mới đây thôi, bộ phim Độ Hoa Niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đóng chính bị chê tơi bời, thậm chí nam chính còn bị yêu cầu giải nghệ. Mặc dù được đầu tư khủng, dàn diễn viên trẻ đẹp hút fan, truyền thông dày đặc, nhưng đây lại là một sản phẩm “flop” tiếp theo nữa của Trương Lăng Hách. Ngoài việc cải biên lố tay, diễn xuất của Trương Lăng Hách đã góp phần khiến cho Độ Hoa Niên từ tuyệt phẩm trở thành tuyệt vọng trong lòng khán giả.

Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp- Ảnh 4.

Cách diễn giải nhân vật trong Độ Hoa Niên của Trương Lăng Hách không đủ thuyết phục khán giả

Năm ngoái khi đóng cặp cùng Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng, phim lập thành tích tốt nhưng tranh cãi về diễn xuất của nam chính lại dâng cao. Trương Lăng Hách một lần nữa bị đánh giá là diễn chưa đạt, chưa hiểu rõ tâm lý nhân vật. Các cư dân mạng còn khuyên Trương Lăng Hách nên trau dồi và học hỏi diễn xuất nhiều hơn.

Sao nam đã kém sắc còn diễn dở tệ, cứ đóng phim là netizen đòi giải nghệ gấp- Ảnh 5.

Trong Ninh An Như Mộng nam diễn viên bị chê tơi bời vì diễn xuất đơ cứng và biểu cảm như dọa ma khán giả

Trương Lăng Hách dường như có vẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơ mặt. Khi nói, môi dưới của nam diễn viên thường bị chìa ra, khiến biểu cảm trông kỳ quặc. Ngoài ra, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên méo mó, không được tự nhiên. Điều này khiến cho biểu cảm của Trương Lăng Hách lúc thì cứng đờ, lúc thì quá phóng đại, không phù hợp với nhân vật. Khán giả cảm thấy, Trương Lăng Hách trông giống như một diễn viên nghiệp dư đang cố gắng hóa thân vào một vai diễn quá sức. Liên tiếp góp mặt trong những dự án lớn, được đầu tư công phu, nếu nam diễn viên không tập trung vào rèn luyện kỹ năng diễn xuất, nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng để lựa chọn cho mình vai diễn phù hợp thay vì nhận phim liên tiếp, có lẽ sự nghiệp của Trương Lăng Hách sẽ càng ngày càng thụt lùi.

Phản ứng của netizen sau khi xem những tập đầu tiên của Tứ Hải Trọng Minh:

- Tôi không tin là Trương Lăng Hách thuộc lứa tiểu sinh 95 và Cảnh Điềm thuộc lứa hoa 85, trông cậu ấy còn già hơn cả Cảnh Điềm.

- Đúng là tự trách mình, bao nhiêu "bánh ngon" dâng đến miệng cậu mà tự cậu làm hỏng hết cả rồi

- Tính ra cậu này quá may mắn luôn, đa số lưu lượng phải bạo 1 vòng rồi mới được dự án ngon, còn cậu chưa từng bạo nhưng dự án ngon tới liên tục, toàn nam chính cổ ngẫu. Phim thì 5-6 bộ lên liên tiếp 1 năm luôn, phí tài nguyên thật sự luôn ấy.

- Công nhận chưa thấy ai như cậu này, được ưu ái cho biết bao nhiêu vai chính mà không diễn ra hồn vai nào. Không những vậy cứ đóng cổ trang là bao nhiêu khuyết điểm trên gương mặt, dáng người đều cho người ta thấy hết. Trước giờ chỉ nghe nói mấy trai đẹp bị chê đóng đơ, đóng dở, bình hoa di động chứ chưa thấy ai bị chê xấu. Năm nay tư bản có lòng nâng cậu lên hàng lưu lượng nhưng chắc không nổi rồi

- Ngày xưa mới biết cậu vì thấy đẹp trai, còn đề cử nhiệt liệt cậu đóng vai Tang Diên cơ, nhưng mà theo dõi mấy phim gần đây thì tôi sai rồi, ở ngoài ảnh đẹp mà sao lên phim nó cứ nhăn nhúm hết, đặc biệt khuôn miệng, nhìn mất cảm xúc thật

- Diễn vai nào ngũ quan bay tán loạn cũng là một loại năng lực

- Mấy vai cậu diễn bộ nào cũng kiểu thâm sâu khó lường xong xem phim cậu cứ như bị khó ở

- Người ta thì ở ngoài không đẹp nhưng lên phim nhờ bộ lọc diễn xuất, bộ lọc nhân vật nên lung linh tỏa sáng, còn cậu này thì ngược lại

- Nếu Trương Lăng Hách không học lại cách điều khiển mồm khi biểu cảm lúc đóng phim thì sẽ còn bị chê dài dài


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày