Đồng đội của Messi chớm khóc khi nói lời xin lỗi người hâm mộ trên sóng truyền hình

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 06:19 08/05/2019

Những người thua cuộc thừa nhận bên chiến thắng đã thi đấu quá hay và xứng đáng đi tiếp.

"Họ chơi hay hơn hẳn chúng tôi. Liverpool thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn", tiền vệ Sergio Busquets chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận. "Thành thật xin lỗi, ác mộng ở Rome năm ngoái lại quay về. Thật buồn khi phải rời cuộc chơi dù đã có kết quả thuận lợi ở lượt đi. Barca cố gắng để ghi 1 bàn, nhưng mọi thứ không diễn ra theo ý muốn".

"Chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn vì áp lực của Liverpool. Sau khi thua bàn đầu tiên, mọi thứ thật sự khó khăn với chúng tôi", Busquets cho biết.

Barca thắng 3-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn không phải sự đảm bảo chắc chắn, bởi lượt về diễn ra trên chảo lửa Anfield của Liverpool. Đội chủ nhà có bàn thắng từ sớm, đồng thời thể hiện khát khao cháy bỏng xuyên suốt cả trận. Liverpool ghi thêm 2 bàn liên tiếp ngay đầu hiệp hai, trước khi khép lại màn ngược dòng ngoạn mục ở phút 79.

Đồng đội của Messi chớm khóc khi nói lời xin lỗi người hâm mộ trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Ông Valverde sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thất bại kiểu này.

HLV Ernesto Valverde chia sẻ: "Liverpool nghiền nát chúng tôi. Họ chơi hay hơn và chúng tôi chấp nhận. Thua 0-4 là kết quả khủng khiếp cho những người yêu mến Barca. Không có gì để bào chữa. Trong khi đó, CĐV Liverpool đương nhiên rất vui sướng. Bàn thua thứ hai khiến chúng tôi tổn thương và bàn thua thứ ba sau đó ít phút như một hệ quả tất yếu. Barca cần chúc mừng đối thủ vì đã vào chung kết".

"Trên sân Anfield, tinh thần của Liverpool lên rất cao nhờ cổ động viên nhà. Liverpool sớm ghi bàn mở tỷ số và khi họ nhân đôi cách biệt, tình hình đã khó khăn với Barca. Liverpool chơi tốt hơn nhiều. Tôi tiếc vì Barca có cơ hội rõ rệt nhưng đều bỏ lỡ", ông Valverde chia sẻ.

Hai năm liên tiếp bị ngược dòng dù thắng cách biệt 3 bàn ở lượt đi, có lẽ ngày ông Valverde rời Barca sẽ sớm xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày