Thất vọng toàn tập với sân khấu debut của Joy (Red Velvet): Outfit "phèn", hát nhép giả trân xem mà tức!

Linh Giang, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 05/06/2021

Màn debut solo của mỹ nhân Red Velvet tại show âm nhạc Music Bank không được netizen Hàn đón nhận như mong đợi.

Sau khi phát hành album solo đầu tay mang tựa đề Hello và bài chủ đề cùng tên, Joy đã có sân khấu debut tại show âm nhạc Music Bank ngày 4/6. Cứ tưởng đây sẽ là cơ hội để mỹ nhân sinh năm 1996 bộc lộ kỹ năng trình diễn sau thời gian dài hoạt động cùng Red Velvet, ai ngờ tiết mục solo của cô lại bị cư dân mạng Hàn Quốc chê tơi tả.

Sân khấu Hello của Joy (Red Velvet) tại Music Bank (4/6/2021)

Đây là sân khấu ra mắt solo của Joy, thế nhưng cô lại hát nhép lộ liễu. Có lúc micro một nơi, khẩu hình một nẻo mà tiếng vẫn vang đều đều. Điều này khiến khán giả thất vọng vì Red Velvet là một trong những nhóm nữ hát tốt nhất nhì Kpop, bản thân Joy có kỹ năng hát live ổn định và chất giọng ngọt ngào, nhưng cô không phát huy được thế mạnh của mình qua ca khúc Hello.

Thất vọng toàn tập với sân khấu debut của Joy (Red Velvet): Outfit phèn, hát nhép giả trân xem mà tức! - Ảnh 2.

Joy hát nhép lộ liễu, khẩu hình không khớp với lời bài hát

Không chỉ thất vọng vì Joy hát nhép, Knet còn ngán ngẩm với trang phục sến sẩm của mỹ nhân Red Velvet. Vì thể hiện bản remake của ca khúc ra đời từ thập niên 2000 nên nữ idol mặc sơ mi họa tiết bó sát và quần ống loe theo style retro, tuy nhiên bộ đồ khiến cô già trước tuổi. Thậm chí có người nhận xét là visual của Joy đã cứu vãn tiết mục này.

Thất vọng toàn tập với sân khấu debut của Joy (Red Velvet): Outfit phèn, hát nhép giả trân xem mà tức! - Ảnh 3.

Trang phục biểu diễn của Joy bị chê thậm tệ

Knet bình luận:

- Joy có hát tốt không vậy? Đây không phải là sân khấu nặng về trình diễn nên thật đáng tiếc, nhưng tôi cá là sau này cô ấy sẽ hát live.

- Họ nên cho cô ấy mặc như trong bộ ảnh chụp album ấy.

- Tôi nghĩ cô nàng hợp với một ca khúc thập niên 90 mang nét sexy. Chân cô ấy còn dài nữa.

- Theo tôi, thay vì chuyện hát nhép thì vấn đề ở đây là cô ấy hát nhép quá lộ liễu.

- Bọn họ ít ra cũng phải trang trí sân khấu cho em ấy chứ.

- Tôi muốn buộc tóc cho cô ấy.

- Quần áo sao thế kia…

- Trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội nghe cô ấy hát live… Thật đáng tiếc là sân khấu của cô ấy sơ sài thế này. Dù vậy, điều tốt là cô nàng biểu diễn solo nên tôi có thể nghe kỹ màu giọng của cô ấy. Giọng đẹp ghê.

- Sân khấu này cũng tàm tạm thôi…

- Hãy hát live đi mà.

- Vũ đạo và màn trình diễn không có vẻ quá mức dữ dội, nên kiểu gì cũng có người lời ra tiếng vào.

- Tôi tự hỏi tại sao cô ấy phải hát nhép… Có phải tiết mục khó lắm đâu.

- Cô ấy hát nhép giả trân ghê… Nhép từ đầu đến cuối.

- Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người hát nhép lộ liễu như thế trên sân khấu. Joy xinh đấy, nhưng tóc tai quần áo sao thế kia. Nhưng mà bài hát hay.

- Quần áo, tóc tai và việc cô ấy hát nhép quả là mớ hỗn độn. Xin hãy cứu Joy của chúng tôi.

- Tôi thấy quá giả trân khi môi cô ấy chẳng khớp với lời bài hát. Và trang phục kiểu gì vậy? Joy đã cứu tất cả bằng sự tươi mới của mình. Nhưng mà Joy xinh lắm ấy.

- Cái gì thế này? Tôi tưởng đây là show hài kịch, nghệ sĩ hài cố tình hát nhép một cách cường điệu. Đã thế trang phục còn kiểu gì không biết…

Thất vọng toàn tập với sân khấu debut của Joy (Red Velvet): Outfit phèn, hát nhép giả trân xem mà tức! - Ảnh 4.

Visual của Joy là điểm nổi bật nhất trong toàn bộ tiết mục solo

Có thể thấy Knet không hài lòng với màn trình diễn của Joy, tuy nhiên đa số có thái độ "giơ cao đánh khẽ". Họ cảm thấy khó hiểu vì nữ idol có kỹ năng ổn nhưng lại hát nhép, mang tiếng là sân khấu debut solo nhưng trang phục lẫn background đều không được đầu tư, trau chuốt. Qua đó, nhiều người mong điều này sẽ được khắc phục ở những tiết mục sau này, để Joy có thể tự tin khoe thực lực của mình.

Nguồn: Pannchoa - Ảnh: Chụp màn hình - Video: YouTube