Sài Gòn những ngày mưa là chỉ muốn buông xuôi hết, mặc kệ đúng sai để nằm dài ra ngủ
Mưa rồi mát mát, lành lạnh thế này thì chỉ muốn buông hết công việc với deadline để cuộn tròn ở đâu đó xong rồi đánh một giấc cho thật đã đời.
Sau những ngày đầu hè vô cùng bức bối vì nóng nực thì cuối cùng, Sài Gòn cũng đã chính thức bước vào mùa mưa. Khỏi phải nói, dân tình đã hả hê như thế nào khi được "giải nhiệt" sau chuỗi ngày suy nhược vì nắng nóng.
Nhưng mà, những cơn mưa ào ạt đổ xuống mỗi ngày cũng kéo theo kha khá những phiền phức. Sáng sớm váy váy áo áo chuẩn bị cho một ngày đầy xinh đẹp thì mưa xối vào mặt cứ như một cú tát. Thế là, giày xinh áo đẹp thì cũng dẹp hết để loẹt quẹt tông lào. Gọi xe vào ngày mưa thì còn khó hơn cả việc có người yêu nữa chứ!
Ngoài ra, có một kiểu người mưa mát trời là auto buồn ngủ. Thế là, mặc cho deadline dí hay sếp đang ra rả là "tập trung vào" thì đầu ai cũng chỉ mơ về chiếc giường với cái chăn ấm để nằm dài ra ngủ cho bõ một ngày mưa.
Dưới đây là hàng loạt những rắc rối đã đến cùng cơn mưa: