Ronaldo giận dỗi bỏ về trong đêm MU hạ đẹp Gà trống

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 09:50 20/10/2022

Một lần nữa Ronaldo lại cáu kỉnh. Nhưng bây giờ điều đó không mang tới nhiều mối bận tâm cho MU cũng như Ten Hag. Trước Tottenham, họ đã chơi một trận tuyệt hay, khẳng định cuộc cách mạng của Ten Hag đi đúng hướng.

Ronaldo giận dỗi bỏ về trong đêm MU hạ đẹp Gà trống - Ảnh 1.

Những khán giả ở Old Trafford đã chứng kiến sự giận dỗi của Cristiano Ronaldo, khi siêu sao người Bồ Đào Nha vùng vằng tiến vào đường hầm phút 89, trong khi cộng thêm thời gian bù giờ, trận đấu vẫn còn 4 phút nữa. Anh thậm chí còn bỏ về sớm mà không cần đợi các đồng đội cũng như sự cho phép của Ten Hag.

Trong trận đấu với Tottenham, Ronaldo ngồi dự bị và không được vào sân dù chỉ một phút bất chấp Ten Hag vẫn còn 2 quyền thay người nữa không sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên mùa này, ngôi sao 37 tuổi phải ngồi ngoài cả trận dù có tên trong danh sách đăng ký. Hồi tiền mùa giải, Ronaldo cũng rời đi sớm ở trận giao hữu với Rayo Vallecano. Bình luận khi ấy, Ten Hag nói rằng “đó là hành động không thể chấp nhận được”.

Còn hiện tại, sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham, Ten Hag thừa nhận “đã thấy Ronaldo bỏ về sớm”, đồng thời cho biết không có cuộc trao đổi nào giữa hai người sau đó. “Mọi chuyện sẽ được giải quyết vào sáng mai (thứ Năm)”, HLV người Hà Lan nói, “còn bây giờ tôi phải ăn mừng chiến thắng, với màn trình diễn tuyệt vời mà tôi rất thích”.

Ronaldo giận dỗi bỏ về trong đêm MU hạ đẹp Gà trống - Ảnh 2.

Ronaldo tiến vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc 4 phút. (Ảnh: Daily Mail)

Quả thực, các học trò của ông đã chơi một trận đặc sắc để đánh bại Tottenham. Cũng có thể nói đây là trận hay nhất của MU kể từ khi Ten Hag tới Old Trafford. Họ chơi tấn công với sự năng động của cặp cánh Diogo Dalot và Luke Shaw, kiểm soát toàn diện khu trung tâm với Casemiro và Fred, sau đó tạo nên con số khổng lồ 28 cú dứt điểm.

Trong mùa này, không một đội bóng nào tung ra nhiều cú sút hơn MU đã làm trong một trận đấu. Phần lớn thời gian trong hiệp một, gần như không phải MU đối đầu Tottenham mà là cuộc chiến giữa MU và Hugo Lloris. Các cầu thủ đội khách bị đẩy sâu xuống phần sân nhà và liên tục chống trả những đợt lên bóng như sóng trào từ phía MU. Chơi với thế trận phòng ngự là một thú vui với Spurs, nhưng không phải hôm nay. Họ không thể phản kháng, đồng thời nhận lấy 2 bàn thua ở Old Trafford.

Ronaldo giận dỗi bỏ về trong đêm MU hạ đẹp Gà trống - Ảnh 3.

Bruno và Fred, hai người đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0. (Ảnh: Daily Mail)

Nếu có điều gì không trọn vẹn, thì đó là 2 pha lập công có phần may mắn của MU. Đầu tiên là cú sút đập chân Ben Davies và đi vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của Lloris, tạo nên bàn mở tỷ số. Tiếp đến là pha dứt điểm lỗi, cũng của Fred, đập người Eric Dier và tới đúng tầm chân của Bruno Fernandes, người thực hiện pha đặt lòng nhẹ nhàng vào góc xa.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm giá trị của màn trình diễn mà MU đã tạo ra. Họ chơi thực sự hay và xứng đáng với chiến thắng, qua đó có thêm 3 điểm để áp sát vị trí thứ 4 mà Chelsea, đối thủ vào cuối tuần, đang nắm giữ. Tương tự, sự cáu kỉnh của Ronaldo không mang tới nhiều vấn đề cho Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đã xây dựng được một đội ngũ ưng ý và chơi theo tiêu chuẩn của ông. Theo Telegraph, ông sẽ rất vui nếu Ronaldo ra đi vào tháng 1 tới.