Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội

Minh Nhân - Ảnh: Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/01/2019

Chợ hoa Hàng Lược có phần ồn ào và xô bồ hơn trước. Tuy vậy, không ít các thế hệ người Hà Nội vẫn tìm về đây, vào những ngày cuối cùng của năm. Giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có.

Người Hà Nội vốn có những thú vui rất riêng. Dù có biết bao khu chợ hoa nổi lên mỗi khi giáp Tết nhưng phiên chợ cuối năm, mỗi niên chỉ họp một phiên duy nhất tại phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), vẫn luôn tấp nập. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, người ta tới đây, tranh thủ tìm lại hương vị Tết xưa. Hoặc đôi khi vốn chỉ để hòa mình vào không khí du xuân, muốn được đi qua những gian hàng truyền thống rồi tự mình cảm nhận phần nào sự nhộn nhịp, hối hả của thời gian.

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều người nói, chợ phiên Hàng Lược "kiêu kỳ lắm". Bởi lẽ, một năm chợ chỉ mở đúng một phiên duy nhất.

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 2.

Dòng người kéo đến chợ truyền thống những ngày cuối năm.

Clip: Ghé thăm phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội. Thực hiện: Minh Nhân

Chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội

Đầu thế kỷ XX, nghề làm lược tại phố Hàng Lược bắt đầu bị mai một. Thay vào đó, nhà cửa mọc lên san sát, mặt hàng buôn bán trở nên đa dạng. Tuy có nhiều thay đổi cả về ngành nghề cũng như diện mạo, nhưng có một điều không đổi trên con phố này: là chợ hoa Hàng Lược. Hơn 100 năm kể từ phiên họp đầu tiên, không năm nào Hàng Lược giáp Tết lại không có chợ hoa! Đây là một trong những chợ hoa có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, có từ thời nhà Lê và được duy trì tới tận ngày nay. 

Chợ Hàng Lược nằm trọn chiều dài của phố Hàng Lược và một phần các phố Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng. Mỗi năm, chợ chỉ họp đúng một phiên duy nhất, từ 20 tháng Chạp đến tận chiều tối 30 Tết, mở từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí sát lúc Giao Thừa.  Đã có thời, chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung những bông hoa tươi, những cành đào, quất đẹp nhất Hà Nội, từ những làng hoa có tiếng như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá…

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 4.

Từ ngày 20 tháng Chạp, phiên chợ Hàng Lược chính thức họp.

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 5.

Người trẻ, người già tới chợ để tìm mua cho mình cành đào, chậu quất cho ngày Tết sắp tới.

Không khí tràn ngập sắc xuân mọi ngóc ngách.

Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua, đó như một thú vui. Thế nên, có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói "đi chơi chợ hoa" mà không phải là "đi chợ mua hoa" như nhiều nơi khác. Nhiều người lớn tuổi tới đây, đơn giản để tìm lại không khí Tết xưa của phố phường Hà thành.

Bất kỳ người Hà Nội nào, cũng có ít nhiều kỷ niệm với chợ hoa Hàng Lược. Đến chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn, phải thật sự kiên nhẫn, nhấn nhá vừa đi vừa ngắm. Chốc chốc, lại sà vào một hàng hoa bên đường, nhìn ngắm, xuýt xoa, trả giá rồi nếu ưng thì mang về nhà. Bởi thế, dù nhiều khi có hơi chật chội, tắc nghẽn, mọi người không vì thế mà tỏ ra khó chịu. 

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 7.

Những phong bao lì xì nhiều màu sắc và mẫu mã.

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 8.

Những gánh hàng trên vai người Hà Nội.

Không chỉ bày bán mỗi hoa, chợ phiên Hàng Lược ngày nay đa dạng về nhiều loại sản phẩm.

Ngày nay tuy có phần xô bồ nhưng nhất định vẫn phải ghé chợ Hàng Lược

Theo thời gian, không chỉ mỗi hoa, chợ phiên Hàng Lược "du nhập" thêm nhiều mặt hàng, quy mô cũng được mở rộng. Chính sự khác biệt này khiến phiên chợ có phần ồn ào và xô bồ hơn trước. Tuy vậy, không ít các thế hệ người Hà Nội vẫn tìm về đây, vào những ngày cuối cùng của năm. Họ tìm thấy giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có.

Dòng người tản bộ dọc khắp phiên chợ ngày một đông khi trời ngả chiều tối. Tay trong tay, từng gia đình, cặp tình nhân dắt nhau qua từng gian hàng. Mọi hoạt động đều thật chậm rãi, nhẹ nhàng và đặc biệt là rất thơ!

Có cô gái nọ tỉ mẩn vẽ tranh giữa chợ.  Có ông cụ ngồi chờ đến lượt cắt tóc. Có đứa trẻ ánh mắt sáng rực trước những điều mới mẻ.

Chỉ còn một tuần nữa thôi, hành trình 365 ngày mới lại bắt đầu. Bầu không khí đượm chất xuân đã len lỏi từng ngóc ngách nơi phiên chợ, đủ màu sắc, âm thanh và cả hương vị. Dẫu sao thì, dù có xô bồ hay hối hả, những góc bình yên vẫn khiến nhiều người xốn xang. Tết đang đến rất gần!

Cô gái mải miết vẽ lại căn nhà cổ trước mặt mình. 

Rộn ràng không khí Tết tại chợ hoa Hàng Lược - phiên chợ truyền thống lâu đời nhất ở Hà Nội - Ảnh 11.

Một cành đào nhỏ cũng đủ sưởi ấm cả mùa xuân tới.

Trẻ nhỏ theo chân bố mẹ tới chợ phiên Hàng Lược. 

Những ngày cuối cùng của năm, có cái gì đó thật chậm rãi và nhẹ nhàng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày