Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết

Minh Nhân - Ảnh: Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 17/01/2019

Người Hà Nội thích tự mình chọn từng bông hoa về cắm, nhất là dịp giáp Tết tại chợ Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội). 9h tối, phiên chợ bắt đầu. Tuy nhiên, chợ đông phải tầm 2- 4 giờ sáng. Rạng sáng, những gánh hoa, xe hoa chở sắc xuân xuống phố.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Ở Hà Nội, hoa tươi dễ dàng mua ở nhiều nơi. Nhưng ghé chợ đêm Quảng An (quận Tây Hồ), đặc biệt là dịp giáp Tết vẫn là sở thích của không ít người. Khác với các phiên chợ thông thường, chợ hoa Quảng An chỉ tấp nập về đêm. 9h tối, phiên chợ bắt đầu. Tuy nhiên, chợ đông phải tầm 2- 4 giờ sáng.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Đây là một trong những chợ hoa lớn nhất miền Bắc, không chỉ là nơi tụ họp các loại hoa từ những vùng nổi tiếng trồng hoa ở Hà Nội như Tây Tựu, Gia Lâm, Đông Anh… mà còn có cả những loại hoa xa xôi từ Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh. Từ đây, hoa được toả đi khắp muôn nơi, phục vụ nhu cầu người dân. Càng gần Tết, chợ hoa càng tấp nập, các tiểu thương hối hả ngược xuôi.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Từng xe hoa nối tiếp nhau bên ngoài cổng chợ. Ngày mới lên, hàng chục loài hoa sẵn sàng khoe sắc.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Một sạp hoa đủ màu sắc của hoa hồng, mào gà, hoa cúc, cẩm chướng, lan,... Tất cả hài hoà với nhau, đầy sức sống. Chính điều này là sự hấp dẫn lớn đối với người dân và du khách.

Tiểu thương hối hả ngược xuôi. Từng cành hoa được họ nâng niu, chăm bẵm kĩ lưỡng. Khi cả thành phố say giấc, nơi góc phố này chỉ còn ánh đèn vàng từng sạp hoa. 

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Hiện nay tại chợ hoa Quảng An, đào và lan là mặt hàng được tiểu thương chú trọng hơn cả. Đặc biệt, một vài loài hoa đặc trưng của Tết như đỗ quyên cũng được người dân nhập về, trao đổi buôn bán.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm mạnh. Người dân trang bị quần áo, găng tay, mũ miều, để đảm bảo sức khoẻ.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Người phụ nữ căng mình dựng chiếc ô lớn. Lúc này, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn nhẹ, "tắm" mình giữa những bông hoa còn đang e ấp.

Chợ đêm Quảng An họp quanh năm, bất kể nắng mưa. Khách chủ yếu là các hộ bán buôn, kinh doanh. Nhưng khi xuân về, nơi đây nhộn nhịp khác thường. Năm nào cũng vậy!

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 10.

Từng bó hồng "nép mình" trên vai cậu thanh niên.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 11.

Đến phiên chợ, tự tay chọn một bó hoa về cắm, có thể chỉ rẻ hơn so với bình thường vài chục ngàn đồng, nhưng cảm giác trải nghiệm thì vô giá. Đâu phải ai cũng sẵn sàng ngủ muộn, nhất là những ngày Hà Nội 13 - 14 độ C.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 12.

Tiểu thương ngồi hẳn lên xe tải, trông coi từng lứa hoa nhà mình.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 13.

Một xe hoa đã sẵn sàng trên đê (đường Âu Cơ, quận Tây Hồ), chỉ còn chờ để mang đi khắp phố phường.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 14.

Niềm vui trên gương mặt những người "vận chuyển".

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 15.

Những bữa ăn vội...

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 16.

... hay cả những giấc ngủ qua loa.

Chùm ảnh: Chợ hoa Quảng An sáng đèn, lung linh những ngày giáp Tết - Ảnh 17.

Nhưng mà, một ngày mới với những người phụ nữ mang hoa ra phố lại bắt đầu rồi. Rạng sáng, chợ tan, cũng là lúc những gánh hoa, xe hoa chở sắc xuân xuống phố.