Real thua sốc: Cái tát cho sự ảo tưởng

TIẾN THÀNH (SPORT5), Theo Sport5.vn 10:02 03/10/2018

Trong trận thứ ba liên tiếp không xuyên thủng được mảnh lưới đối phương, Real Madrid đã phải nhận trận thua bẽ mặt trước CSKA Moscow.

Giới mộ điệu vẫn nói vui rằng, DNA chiến thắng tại Champions League đã chảy trong máu của đội bóng Hoàng gia. Trong ba mùa gần nhất, dù thi đấu phập phù tại giải quốc nội, kền kền trắng vẫn tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ba lần liên tiếp vô địch tại Champions League, phá tan lời nguyền kể từ khi giải đấu danh giá nhất cấp CLB được đổi tên.

Vì thế, dù đang sở hữu phong độ không tốt với hai trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, không nhiều người tin đội bóng Hoàng gia sẽ mất điểm trước chú lùn CSKA Moscow. Tuy nhiên, khi 90 phút tại Luzhniki huyền ảo kết thúc, nhà vô địch thậm chí còn trắng tay khi rời nước Nga. Một cú sốc nhưng không khó hiểu.

Đừng trách Kroos, lỗi là của hàng công

Bàn thua duy nhất của Real đến từ sai lầm không thể bào chữa của nhạc trưởng Toni Kroos. Ngay ở giây thứ 61, tuyển thủ người Đức đã có pha volley bất cẩn đưa bóng đến chân của đối thủ. Nhận được món quà bất ngờ, cầu thủ 31 tuổi không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm hiểm hóc mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kroos xứng đáng bị chỉ trích trong tình huống này. Dù vậy, sẽ là bất công nếu dồn mọi tội lỗi lên đầu cựu tiền vệ Bayern. Bởi nếu đánh giá trọn vẹn cả 90 phút, Kroos xứng đáng là một trong những người chơi tốt nhất bên phía đội bóng Hoàng gia.

Trong chuyến làm khách ở thủ đô nước Nga, HLV Lopetegui đã mang đến nhiều thay đổi trong đội hình của Real. Không có sự phục vụ của Ramos, ông tiếp tục cất nốt cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2018 Luka Modric lên băng ghế dự bị. Cùng với đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha để Kroos đá cặp cùng Casemiro tại hàng tiền vệ đồng thời trao vị trí hộ công trong sơ đồ 4-3-3 cho Dani Ceballos.

Real thua sốc: Cái tát cho sự ảo tưởng - Ảnh 1.

Ceballos cần thêm thời gian để trở thành nhạc trưởng của Real.

Tuy vậy, tại một ngày tài năng trẻ Ceballos lọt thỏm trong sự rộng lớn của chiếc áo số 10, khả năng điều tiết của Real phụ thuộc hoàn toàn vào Kroos. Và như thường lệ, cầu thủ người Đức làm rất tốt vai trò của mình.

Cả trận, tiền vệ sinh năm 1990 có 126 đường chuyển với độ chính xác lên tới 93,7%, chạm bóng 140 lần và có 4 lần tạo cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Trong 90 phút, nhờ tài làm bóng của Kroos cuàng khả năng càn quét của Casemiro, Real làm chủ hoàn toàn trận đấu, vượt trội trên mọi thông số tấn công và chỉ thua đối thủ duy nhất ở... bàn thắng.

"Ba trận liên tiếp không ghi bàn, đó là vấn đề đáng lo ngại. Chúng tôi có những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa", lời phát biểu của Modric sau trận đề cập đến vấn đề lớn nhất Real đang gặp hiện tại, sự vô duyên trên hàng công.

Trong 270 phút tịt ngòi gần nhất, Real đã tung tổng cộng 62 cú dứt điểm về phía đối phương nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Sau khi Bale gặp chấn thương, hàng công của Real thiếu đi những cái tên để đặt niềm tin. Vazquez mãi vẫn không lớn. Vinicius thì quá non trong khi số 7 mới Diaz còn lâu mới thay thế được Ronaldo.

Real thua sốc: Cái tát cho sự ảo tưởng - Ảnh 2.

Cái nhăn mặt của ông Lopetegui trong trận đấu với CSKA.

Đáng quên nhất phải là Benzema. Quãng thời gian thăng hoa đầu mùa đã qua đi, tuyển thủ Pháp đã không lập công kể từ ngày 1/9 và vô hại trong suốt một tháng qua. Tại Luzhniki vào sáng ngày 3/10, nhìn cái nhăn mặt của HLV Lopetegui, thuyền trưởng 52 tuổi dường như đang bất lực. Ông không có đủ những con bài đủ tốt trong tay.

Hè vừa qua, với sự ra đi của siêu sao Ronaldo, Real đã không rút hầu bao mang về một ngôi sao tầm cỡ nào để thay thế. Ông chủ Florentino Perez quá tự tin vào những 'the best" đang có trong tay. Tuy vậy, những gì diễn ra trên mặt cỏ thời gian qua chẳng khác nào cái tát cho những ảo tưởng đó.

HLV Lopetegui cần làm gì để Real trở lại?

Real cần bổ sung lực lượng cho tham vọng tiến xa trong tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông còn ba thắng nữa mới mở cửa, HLV Lopetegui cần sử dụng hợp lý những con người hiện tại trước khi nghĩ về các bản hợp đồng mới.

Những diễn biến trong màn so tài với CSKA cho thấy các cầu thủ Real chưa và rất khó phù hợp khi chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2 trong hiệp 2. Việc đẩy Asensio lên đá cặp tiền đạo cùng Benzema đã hạn chế tiềm năng của cầu thủ 22 tuổi. Đã quen với việc phân phối bóng cho các cầu thủ tuyến trên, cầu thủ này tỏ ra loay hoay khi có bóng ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Sau trận đấu được nghỉ ngơi, Modric cần trở lại đội hình chính thức trong trận tới. Ngược lại, một cái tên cần đẩy lên băng ghế dự bị là Benzema với những màn trình diễn thất vọng liên tiếp.

Real thua sốc: Cái tát cho sự ảo tưởng - Ảnh 3.

Mariano Diaz cần được HLV Lopetegui trao cơ hội.

Tân binh Mariano Diaz là vị trí cần được trao niềm tin. Mùa này, mới chỉ ra sân vòn vẹn 110 phút, cựu cầu thủ Lyon cũng kịp có cho mình một bàn thắng vào lưới Roma. Trận đấu với CSKA, Diaz cũng chút nữa trở thành người hùng với một tình huống dứt điểm trúng khung gỗ trong hiệp 2.

Dù cách rất xa với Ronaldo về đẳng cấp, nhưng so với Benzema, số 7 mới của Real nhỉnh hơn về tốc độ, sức càn lướt và sự xông xáo. Với nhưng phẩm chất này, anh hoàn toàn có thể hợp thành cặp đôi ăn ý với Gareth Bale trên hàng công của đội bóng hoàng gia.

Lần đầu tiên kể từ năm 2007,Real mới không ghi bàn trong ba trận đấu liên tiếp và cũng từng ấy năm họ mới lại phải nhận bàn thua sớm như thế tại Champions League. Đã quá rõ ràng, nhà vô địch đang gặp vấn đề. Và ở thời điểm khó khăn, gánh nặng sẽ được dồn lên đôi vai của ông Lopetegui. Nếu tình hình không được cải thiện, cựu thuyền trưởng của tuyển Tây Ban Nha sẽ sớm được chứng kiến sự giận dữ của ông chủ Perez.

Real thua sốc: Cái tát cho sự ảo tưởng - Ảnh 4.

Kết quả lượt trận Champions League diễn ra rạng sáng 3/10.