Tai nạn 18 lần trong 2 năm
Lý Vĩ là một nhân viên giao hàng đến từ thành phố Hồ Nam, Trung Quốc. Làm công việc này 2 năm, anh được mọi người đánh giá là một nhân viên chăm chỉ nhưng kém may mắn.
Anh Vương, quản lý bộ phận mỗi lần nhắc đến Lý Vĩ đều lắc đầu thở dài. Bởi ấn tượng lớn nhất của anh về người đàn ông này là thường xuyên bị tai nạn khiến trầy xước, băng bó khắp người. “Tôi vừa thương, vừa cảm thấy bất lực cho anh ấy”, anh Vương chia sẻ.
Lần đầu, Lý Vĩ bị ngã là vào tháng thứ 2 kể từ khi được nhận vào làm chính thức. Hôm đó là một ngày mưa. Người này đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi giao đồ ăn cho khách thì vô tình mất lái, lao vào lan can ven đường. Anh bị trầy xước nặng phần đầu gối và sưng to phần mắt cá chân.
Sau khi được người qua đường hỗ trợ, anh được đưa đến bệnh viện. Theo quy định định, anh được bảo hiểm chi trả hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) và đã nhận đủ ngay sau đó.
Kể từ đó trở đi, tần suất “ngã” của Lý Vĩ dần tăng lên. Chỉ trong vòng 2 năm, anh bị ngã đến 18 lần. Lần nào, anh cũng gặp chấn thương đến mức phải nhập viện. Mỗi lần, bảo hiểm lại bồi thường cho anh số tiền từ vài nghìn cho đến vài chục nghìn NDT.
Ban đầu, người quản lý không nghĩ gì nhiều. Anh chỉ đặt câu hỏi tại sao lái xe không thành thạo, Lý Vĩ lại chọn công việc này. Tuy nhiên, theo thời gian, anh Vương nhận thấy có điều gì đó không ổn. “Một người giao hàng lại ngã nhiều như vậy, có phải là nhằm mục đích gì không?”, người này phỏng đoán trong suy nghĩ.
Có nhiều nghi ngờ, nhưng người quản lý nhận thấy Lý Vĩ vẫn cung cấp được đầy đủ ảnh chụp chấn thương tại hiện trường, giấy chẩn đoán tình trạng tai nạn của bệnh viện nên không muốn tìm hiểu gì thêm.
Đơn vị bảo hiểm dần thấy dấu hiệu bất thường
Tuy nhiên, công ty bảo hiểm dần chú ý đến trường hợp của nam nhân viên này. Khang - nhân viên giám định của đơn vị bảo hiểm phát hiện ra một vài điểm đặc biệt trong trường hợp của Lý Vĩ. Anh phỏng đoán rằng những lần ngã của người đàn ông này có vẻ là thật. Song trên giấy chẩn đoán tình trạng chấn thương, một đặc điểm khiến anh chú ý là đều do 1 vị bác sĩ ký kết và đáp ứng được điều kiện để yêu cầu bảo hiểm bồi thường. “Đời người gặp vận đen là điều bình thường nhưng việc bị ngã đến 18 lần trong 2 năm thì thực sự cần phải xem xét”, nhân viên giám định của công ty bảo hiểm chia sẻ.
Để xác minh suy đoán trên, anh Khang đã thu thập các bức ảnh tại hiện trường và video ghi lại những lần Lý Vĩ bị tai nạn. Người này phát hiện có sự sắp đặt và chủ đích đằng sau những tai nạn này. Thậm chí bằng kinh nghiệm của mình, người phía công ty bảo hiểm còn nhận thấy những chẩn đoán của bác sĩ thường nghiêm trọng hơn chấn thương thực tế. Đôi khi, tai nạn chỉ có thể gây trầy xước bề mặt nhưng lại được chẩn đoán là gãy xương.
Những manh mối trên khiến anh Khang càng tin chắc rằng còn nhiều điều bí ẩn đằng sau những tai nạn của Lý Vĩ. Để rõ ràng trắng đen, công ty bảo hiểm đã báo cáo vụ việc này cho cảnh sát địa phương.
Lời khai của nam thanh niên
Khi vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng phát hiện Lý Vĩ không phạm tội một mình. Anh có quan hệ hợp tác với chính bác sĩ chẩn đoán tại một bệnh viện nhỏ ở địa phương để được cung cấp giấy chẩn đoán tình trạng chấn thương đáp ứng được yêu cầu bảo hiểm bồi thường.
Quan trọng hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng tai nạn của Lý Vĩ thực chất đã được lên kế hoạch cẩn thận. Khi ngã, anh thường cố gắng tránh bị thương nghiêm trọng, nhưng phải đảm bảo có dấu hiệu chấn thương rõ ràng để có thể được bồi thường.
Từ đây, cảnh sát cũng triệu tập Lý Vĩ nhằm lấy lời khai. Ban đầu, người này khăng khăng cho rằng cú ngã của mình là tai nạn. Song bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, cảnh sát khiến nam thanh niên này phải khai nhận về hành vi của mình.
Lý Vĩ cho biết do mức lương từ công việc hiện tại không đủ sống nên anh quyết định nghĩ ra cách này nhằm có thêm 1 khoản thu nhập. Anh thừa nhận mối quan hệ hợp tác của mình với bác sĩ. Sau mỗi lần thực hiện trót lọt, bác sĩ cũng được hưởng một khoản tiền tương ứng.
Sau nhiều tháng làm sáng tỏ, vụ việc đã được chuyển đến viện kiểm sát. Lý Vĩ bị truy tố theo đúng quy định của pháp luật.
Trong phiên tòa, kiểm sát viên chỉ ra rằng người đàn ông này đã gian lận tiền bồi thường bảo hiểm bằng cách cố tình tạo ra tai nạn giả. Số tiền chiếm đoạt lên đến 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng). Anh bị tuyên án 18 tháng tù và phạt tiền 20.000 NDT. Đồng thời, Lý Vĩ phải hoàn trả cho công ty bảo hiểm 200.000 NDT.
(Theo Baidu)