Quy luật 1% vạch mặt: Nhiều người thất bại không phải do thiếu may mắn, mà ở đúng một bước cuối cùng!

Như Nguyễn, Theo Đời sống Pháp luật 13:58 14/08/2024
Chia sẻ

Nếu bạn hiểu được “Quy luật 1%”, thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Có một câu nói như vậy: "Giữa 99 bước và 100 bước chỉ cách nhau một bước, nhưng chính khoảng cách 1% này đã khiến khoảng cách giữa con người với nhau ngày càng rộng".

Lão Tử nói: "Cây lớn mọc lên từ những mầm non bé nhỏ, bục chín tầng do từng thúng đất tạo thành."

Đúng là nhiều người thất bại không phải vì họ không làm việc đủ chăm chỉ mà vì không may mắn mà vì họ thất bại ở bước cuối cùng.

Nếu bạn hiểu được "Quy luật 1%", thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Quy luật 1% vạch mặt: Nhiều người thất bại không phải do thiếu may mắn, mà ở đúng một bước cuối cùng!- Ảnh 1.

01

Nắm bắt 1% cơ hội và nâng cao giá trị của bản thân, may mắn tự nhiên sẽ tìm đến

Vào thời nhà Đường, có một chàng trai trẻ tên là Bùi Độ. Gia đình anh thuộc loại trung bình, vận khí không mấy tốt đẹp, việc thi cử cũng không quá suôn sẻ. Tình cờ, một thầy bói nói với anh rằng: "Người ấy à, có tướng sắp chết đói".

Sau khi nghe lời thầy bói, trong cơn lo lắng, Bùi Độ đã đến chùa Tương Sơn. Nghĩ rằng vì cuộc sống của mình không còn lâu nữa nên anh muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và làm một người tốt để tránh bị nguyền rủa sau khi chết.

Đột nhiên anh tìm thấy một chiếc đai quý trên lan can, rất có giá trị. Đằng nào cũng sắp chết, vật chất cũng không để làm gì, chi bằng làm việc tốt, tìm người đánh mất chiếc đai, trả nó về chủ cũ.

Một lúc sau, có một người phụ nữ khóc lóc đi tìm tài sản bị mất. Cha của người phụ nữ này bị tống vào tù, cả nhà trông chờ vào chiếc đai quý để có tiền bảo lãnh cha ra.

Bùi Độ trả lại cho người phụ nữ chiếc đai quý, còn giúp cô giải quyết mọi việc. Vài ngày sau, Bùi Độ lại gặp thầy bói, người thầy bói nói: "Đây là âm đức, tương lai ta sẽ có cả tiền tài lẫn vinh quang."

Vì làm việc tốt, Bùi Độ đã nhận được những phần thưởng xứng đáng, anh vượt qua kì thi, còn làm lên tới chức tể tướng.

Cơ hội để thay đổi vận mệnh của một người không có nhiều, nhưng không phải là không thể. Bạn biết đấy, 100% cũng được tạo thành từ 1%. Nói cách khác, mỗi một lần ngẫu nhiên sẽ tích tụ lại thành một lần tất nhiên.

Không ngừng nỗ lực, làm việc tốt và trân trọng từng giây phút sống, vận may tự nhiên sẽ tìm đến.

Nếu bạn quyết tâm tiết kiệm một số tiền nhỏ mỗi ngày, sau một năm bạn sẽ để ra được một số tiền, đó sẽ là số vốn giúp bạn đạt được sự nghiệp mà mình mong muốn.

Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn người khác 1% mỗi ngày, chẳng bao lâu sau bạn sẽ tiến xa hơn những người khác rất nhiều và bạn sẽ có thể trở nên xuất sắc hơn.

Nếu có năng lực, vận may sẽ không khó gặp được.

Quy luật 1% vạch mặt: Nhiều người thất bại không phải do thiếu may mắn, mà ở đúng một bước cuối cùng!- Ảnh 2.

02

Đừng từ bỏ 1% cuối cùng, hãy tiến thêm một bước nữa và vận mệnh của bạn sẽ được cứu rỗi

Sau khi Bùi Độ trở thành thủ tướng, ngày càng có nhiều người đến làm thân với ông.

Để lấy lòng Bùi Độ, một số quan lại đã không ngần ngại làm những việc phi pháp, họ đưa các thiếu nữ của huyện mình đến nhà Bùi Độ để làm vợ lẽ hoặc người giúp việc.

Đường Bích, vốn có ước định với Hoàng tiểu Nga, thuộc huyện Vạn Tuyền.

Tuy nhiên, quan huyện Vạn Tuyền bất chấp tất cả, quyết tâm đưa Hoàng tiểu Nga tới phủ của Bùi Độ. Cha của Hoàng Tiểu Nga đến khiếu nại, nhưng bị quan huyện nói: "Chính ông tự mình bán con gái, ai là người có lỗi, có bản lĩnh thì tới phủ của Bùi Độ mà chuộc người."

Đường Bích nghe tin vội chạy đến phủ của Bùi Độ, nhưng có làm sao cũng không thể tiếp cận được Bùi Độ.

Trong cơn tuyệt vọng, Đường Bích chỉ đành tìm cách về huyện nhậm chức rồi sau đó tính cách khác. Tuy nhiên, trên đường về, anh gặp phải bọn cướp và mất hết tiền. Bất lực, Đường Bích đành tìm cách trụ lại kinh thành.

Một ngày nọ, anh gặp một người đàn ông mặc áo tím, hai người trò chuyện rất lâu, anh kể cho người đàn ông về tình cảnh mà bản thân đang phải đối mặt.

Thì ra người đàn ông mặc áo tím chính là Bùi Độ.

Sau đó, với sự giúp đỡ của Bùi Độ, Đường Bích kết hôn với Hoàng Tiểu Nga, đồng thời nhậm chức tham mưu trong quân đội.

May mắn thay, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, Đường Bích cũng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ thành gia lập nghiệp; bức tường dù cao bao nhiêu cũng không thể cản được đôi cánh bay.

Nếu muốn đạt được những điều vĩ đại, vốn dĩ đã phải mất nhiều năm, vậy tại sao không cố gắng thêm một hoặc hai ngày để củng cố thành tích của bản thân?

Cuộc đời có tăm tối tới mấy, chúng ta cũng trụ lại được, vậy thì tại sao lại bỏ cuộc khi bình minh ló rạng?

Lưu Bị trong Tam Quốc cũng phải năm lần bảy lượt mới thuyết phục được Gia Cát Lượng phò tá mình. Thành công không phải chuyện dễ dàng.

Khi bạn cảm thấy mình sắp hoàn toàn thất vọng, thực tế là bạn đã đạt đến "điểm vượt qua". Mùa đông đã đến cực điểm, chẳng phải mùa xuân đang đến sao?

Không có sự tuyệt vọng tuyệt đối, chỉ có những suy nghĩ tuyệt vọng và những con người bỏ cuộc.

Muốn thành cây lớn thì trước tiên phải trồng cây con; muốn nên nghiệp lớn thì trước mắt phải làm phong phú bản thân; muốn nên duyên nên phận thì phải chung tay bồi đắp.

Một chiếc bật lửa trị giá một đô la có thể đốt cháy một tòa nhà cao hàng chục tầng, cũng có thể thắp sáng một ngọn hải đăng. Nó phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó.

Nếu bạn mong đợi, ỷ lại vào may mắn, bạn sẽ bỏ qua những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.

Mỗi ngày hãy tốt hơn ngày hôm qua một chút, và sau mười hay hai mươi năm, bạn sẽ đi được hàng nghìn dặm.

May mắn nằm trong chính cuộc sống hàng ngày, trong cách tư duy, trong thói quen, trong mỗi phút và mỗi giây, đừng quên điều đó!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày