Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm

Bài-ảnh: Tuấn Minh, Theo nld.com.vn 14:52 10/09/2024
Chia sẻ

Hàng trăm người dân quê nhà, người thân, đồng đội, cấp ủy chính quyền đã dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm - người con của quê hương Yên Mô (Ninh Bình) hy sinh khi phòng chống bão số 3 - về với đất mẹ

Trong sáng nay 10-9, lễ truy điệu, tiễn đưa đại úy Nguyễn Đình Khiêm (SN 1997; ngụ xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô), người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân phòng chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, đã được người thân, đồng đội, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chu đáo tại quê nhà xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô.

Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm- Ảnh 1.

Đưa tiễn đại úy Nguyễn Đình Khiêm về nơi an nghỉ cuối cùng

Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè, đồng đội, người dân quê nhà đã có mặt tại nhà đại úy Nguyễn Đình Khiêm để tiễn anh một đoạn đường về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại úy Khiêm ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ khiến ai tới dự cũng xót thương, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Dù trời mưa tầm tã suốt từ tối qua tới sáng nay, thế nhưng nhiều người dân không quản ngại, dầm mưa theo xe tang đưa tiễn người con của quê hương Yên Mỹ ra nghĩa trang quê nhà.

Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm- Ảnh 2.

Dù trời mưa tầm tã nhưng rất đông người đã tới tiễn đưa đại úy Nguyễn Đình Khiêm về với đất mẹ

Trên con đường đê bên dòng sông Bút chảy qua nhà đại úy Khiêm, dọc hai bên đường không ai bảo ai, bà con đều dừng công việc thường ngày để chờ đón, đưa tiễn đại úy Khiêm một quãng về với đất mẹ. Nhiều "mái đầu bạc" mắt đỏ hoe, rơi lệ tiễn biệt "mái đầu xanh"- một người con quê hương đang còn rất trẻ, với bao dự định, giấc mơ còn dang dở.

"Chúng tôi ai cũng thương cháu nó, thương bố mẹ cháu nó cả đời làm lũ, chưa kịp an nhàn thì đã phải nhận một cú sốc quá lớn"- một người dân xóm 8, xã Yên Mỹ nghẹn lời.

Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm- Ảnh 3.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm- Ảnh 4.

Nhiều người dân mắt đỏ hoe, rơi lệ trước sự ra đi của người con quê hương còn rất trẻ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 8 giờ ngày 7-9, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt, xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) ứng phó với cơn bão số 3.

Trong quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, thượng úy Khiêm đã bị cây đổ đè trúng, bị thương nặng, được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu, nhưng do bị thương quá nặng, thượng úy Khiêm đã mất tại bệnh viện.

Quê nhà, đồng đội dầm mưa tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm- Ảnh 5.

Đưa tiễn đại úy Nguyễn Đình Khiêm

Với hành động dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã được thăng quân hàm lên đại úy và được Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 9-9, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại úy Nguyễn Đình Khiêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày