Gia cảnh khó khăn của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão YAGI
Sáng 8/9, thông tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão Yagi tại Quảng Ninh đã khiến nhiều người xót xa, xúc động.
- Nhiều nhà hàng ở Hạ Long đổ sập sau bão số 3, người kinh doanh mất trắng: "Khóc cũng không thể khóc!"
- Sạt lở nghiêm trọng khiến 13 người thương vong, 4 người mất tích ở Lào Cai
- Người dân Quảng Ninh lo lắng khi tài sản bị vùi lấp sau bão số 3: Ngày mai các con phải đến trường mà sách vở quần áo hư hỏng hết
Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Định - chủ tịch UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, cho biết, ngay trong đêm ông nhận được thông tin riêng xác nhận sự việc.

Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm
Theo chủ tịch UBND huyện Yên Mô, Thượng úy Khiêm thuộc biên chế của một lữ đoàn đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, dù chưa nhận được thông báo chính thức, nhưng chủ tịch huyện Yên Mô giao cho chính quyền xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô phối hợp với các cơ quan chức năng để lo công tác tổ chức đón thi hài Thượng úy khi về quê.
Trao đổi với PV về hoàn cảnh, chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, cho biết, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (cán bộ thuộc Lữ đoàn 513, đóng tại Quảng Ninh). Chính quyền, nhân dân và các đoàn thể đang chuẩn bị công tác đón thi hài Thượng úy Khiêm tại quê nhà.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết thêm, Thượng úy Khiêm sinh tại thôn 8, xã Yên Mỹ, trong gia đình có 4 anh chị em. Bố anh Khiêm làm phụ hồ, mẹ ở nhà làm ruộng nuôi các con ăn học.
Ở địa phương, gia đình Thượng úy Khiêm thuộc diện khó khăn, nhưng bố mẹ đã nỗ lực nuôi con ăn học nên người. Trong đó, Khiêm và người anh đang công tác trong quân đội, còn 2 em đang tuổi ăn học.
Được biết, hiện tại các tuyến đường để đưa thi hài Thượng úy Khiêm về gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão.
Sáng 7/9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đơn vị thực hiện phòng, chống cơn bão số 3 tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi lấy xong cây chống, trên đường về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ bị cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, Thượng úy Khiêm lao vào đỡ, bị cây đè lên người và ngã ra.
Đơn vị đã kịp thời đưa Thượng úy Khiêm vào Bệnh viện đa khoa huyện Bình Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, thượng úy trẻ đã tử vong sau