Đêm nhạc Mùa Thu Yêu Thương của ca sĩ Quang Hà vừa diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với 1000 ghế phủ kín khán giả. Đây là show diễn tiếp theo trong chuỗi 12 đêm nhạc của anh tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Phú Yên, Đồng Nai, TP.HCM... trong 4 tháng cuối năm 2022.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh trở lại diễn ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sau vụ cháy dẫn đến liveshow bị hủy ngay trước giờ diễn 3 năm trước, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Vụ cháy đã khiến Quang Hà suy sụp tinh thần và tuyệt vọng.
"Mọi thứ khi ấy đã hoàn thiện, sân khấu hoành tráng được lắp đặt hoàn chỉnh. Đó là kỷ niệm buồn không thể nói thành lời, buồn lắm, tiếc lắm. Qua 3 năm sự cố, tôi vẫn luôn nhớ về nỗi buồn và vất vả lúc đó", Quang Hà chia sẻ trong liveshow vừa diễn ra. Trước đêm diễn, anh vô cùng lo lắng và hồi hộp khi trở lại nơi từng xảy ra sự cố.
Sau khi hát xong 3 bài, Quang Hà thở phào nhẹ nhõm và tâm sự với khán giả rằng anh mừng khi mọi việc đã diễn ra tốt đẹp.
Quang Hà trở lại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sau 3 năm.
Trong liveshow, nam ca sĩ hát ca khúc Mẹ Yêu Ơi dành tặng các khán giả nữ và mẹ ruột ngồi phía dưới. Với chất giọng tình cảm, ca sĩ khiến nhiều khán giả bật khóc vì xúc động. Chính anh cũng không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt ngay trên sân khấu.
Quang Hà cũng nhắc tới anh trai kiêm quản lý của mình - anh Quang Cường. Nam ca sĩ cảm thấy may mắn khi có sự đồng hành của người quản lý đặc biệt này trong hơn 20 năm. Với anh, Quang Cường là anh trai và cũng là tri kỷ, không thể tách rời. Anh trai chăm sóc Quang Hà từng miếng ăn, giấc ngủ và mọi công việc liên quan đến nghệ thuật.